Cười nháp cho một ngày làm việc không bao giờ... ngáp (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với y tá rằng mình rất lo sợ, vì đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời. Y tá vội an ủi rằng không có gì phải lo lắng cả, đây cũng là cuộc phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ.

Hai kẻ móc túi vừa hết hạn tù, rủ nhau vào một nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có ông khách đang vò đầu bứt tai, bèn nói với bạn rằng trông ông ta có vẻ bị mất gì đó. Người bạn thì thầm giải thích, đó là vì họ mới ra tù nên không có tiền, trong khi phải thanh toán bữa ăn hôm nay!

*

Tin từ một bệnh viện phía nam Hoa Kỳ, khi bác sĩ thông báo với bệnh nhân một tin buồn rằng họ cần phải phải mổ bụng anh ta thêm một lần nữa, bởi lần mổ trước đã để quên trong đó chiếc găng tay. Bệnh nhân rất tức giận, ông rút trong ví ra một ít tiền đưa cho bác sĩ, bảo cầm lấy và đi mua một chiếc găng tay khác đỡ mất công mổ lại.

*

Sau giờ nghỉ trưa, một nhân viên thấy đồng nghiệp có vẻ hớn hở, làm việc hăng hái hơn buổi sáng bèn hỏi thăm vừa có chuyện gì, người kia nói giờ nghỉ trưa khi nãy đã đến chỗ bác sĩ chữa răng. Người bạn hỏi cái răng đã hết đau chưa, người kia đáp rằng không rõ, vì bây giờ nó đang ở chỗ ông bác sĩ.

*

Ông chủ quán bar tổ chức cá cược, sau khi ông ta vắt hết nước một miếng chanh, nếu ai vắt thêm một giọt nào nữa thì thắng cuộc, bao nhiêu người đã thử sức nhưng đều thất bại. Ngày nọ, có một anh chàng ốm tong ốm teo, đeo kính dày cộm đếm tham dự, anh ta nhặt lấy miếng chanh ông chủ quán bar vừa bỏ, vắt ra 3 giọt nước nữa. Chủ quán ngạc nhiên hỏi anh ta có phải là con nhà võ không, anh ta đáp rằng không phải, anh ta làm bên Sở thuế.

*

Một nhà văn Mỹ đến Paris, thuê người hướng dẫn đi tham quan các di tích trong thành phố. Dọc đường ông ta nhận xét rằng mọi thứ ở đây đều quá bé, ông chỉ một ngôi nhà và nói nếu ở New York nó sẽ là một tòa nhà to gấp chục lần. Người hướng dẫn lịch sự thông báo rằng đó là... bệnh viện tâm thần!

*

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, một người hỏi nghệ sĩ kèn đồng rằng mấy năm chưa gặp, không biết người bạn đã thu được thành quả nào từ kèn đồng chưa. Người bạn sung sướng kể rằng chỉ mấy năm chơi kèn đồng mà anh ta lãi vài tỉ, cụ thể là hàng xóm phải bán rẻ nhà cho anh ta để ra đi, anh ta bán lại cho người khác với lời hứa sẽ không chơi kèn đồng nữa.

*

Hai thợ săn đang cầm chân sau một con hươu vừa săn được kéo về xe, cùng lúc đó có một thợ săn khác kéo một con hươu ngang qua, anh ta dừng lại nói rằng nếu hai người cầm sừng hươu để kéo thì sẽ dễ hơn rất nhiều, vì sừng hươu sẽ không sủi vào đất. Hai người kia làm theo, một lúc sau cả hai công nhận rằng quả nhiên dễ kéo hơn thật, mỗi cái là càng ngày càng đi xa chiếc xe.

Nguồn: [Link nguồn]

Sinh viên thì hài quanh năm rồi, nhưng thầy cô của họ còn bá đạo hơn

Thì “ngày xưa giám thị cũng đi thi, cũng quay tài liệu cũng copy”, cho nên giờ các thầy thấy hết, biết hết,... chỉ là không nói hết mà thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN