News fake trên Facebook thế này chỉ khiến cười sặc mì (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một bác sĩ là giám đốc “Trung tâm khám sức khỏe tổng hợp” khoe vừa mua một lô loại thuốc rất quý. Khi được hỏi thuốc chữa bệnh gì thì bác sĩ nói chưa rõ, chỉ mới nghe người bán quảng cáo rằng thuốc rất hiệu nghiệm.

Một phạm nhân mới vào trại rất lấy làm thắc mắc rằng tại sao cửa sổ ở các phòng giam có tới 2 lớp song sắt, khi cai tù giải thích là để đảm bảo chắc chắn gấp đôi, anh ta càng ngạc nhiên hơn, vì ở trong tù làm gì có tài sản nào đáng giá để người ta vào ăn trộm cơ chứ?

*

Một nhà văn đặt hàng người bạn là người chuyên nghiên cứu tiểu sử các nhà văn viết thêm một cuốn tiểu sử nữa về ông, người bạn nhất trí và hứa sẽ làm cho ông trở thành bất tử. Nhà văn cảm ơn và nói rằng dù sao cũng đừng quá tay, trong cuốn tiểu sử trước ông suýt nữa thì trở thành bất tử ở chỗ cầu thang.

*

Một người đàn ông gọi điện tới trung tâm giám sát máy bay, hốt hoảng hỏi rằng làm thế nào để ông lên được máy bay, nhân viên trung tâm bảo ông nói rõ hơn. Ông khách giải thích rằng chuyến bay của ông mang số 910 nhưng ông tìm mãi mà không có chiếc máy bay nào ở đây có số đó cả.

*

Một bà đi ăn tiệc, thấy người ngồi bên cạnh mình hầu như không ăn gì, nên mời ông ta ăn món thịt nướng, nhưng người kia nói không đói, bà thuyết phục rằng đi ăn tiệc thì dù không đói cũng phải tranh thủ mà ăn, nhưng ông kia dứt khoát nói rằng chỉ ăn khi nào thấy đói thôi. Bà khách hậm hực nghĩ thầm, chà, cái ông này ăn uống cứ như loài động vật ấy.

*

Một người mời bạn đi uống cà phê, thông báo mình đang rất cần tiền, vòng vo một lúc rồi dứt khoát với người bạn rằng đây là lần cuối cùng hỏi anh ta, khi nào anh ta trả nợ cho mình. Người bạn sung sướng ra mặt vì nghe thấy “chủ nợ” nói rằng đây là lần cuối cùng hỏi về khoản nợ.

*

Một người mới mua căn hộ mới đến gặp người đã môi giới cho mình tố cáo sự quảng cáo bịa đặt trắng trợn, rằng chỉ 2 phút đi từ căn hộ đến nhà chờ xe bus, vậy mà sáng nay ông ta đã phải đi bộ hơn một tiếng mới tới nơi. Người môi giới nói rằng nội dung quảng cáo nói 2 phút là muốn nói rằng đi bằng máy bay.

*

Bà khách phàn nàn với người bán hàng đã bán cho bà thứ thuốc diệt chuột gì mà chẳng hề hiệu nghiệm, chuột trong nhà ăn xong không chết, lại ngày càng béo tốt hơn. Người bán hàng giải thích rằng bà cứ tiếp tục mua thuốc này về để bẫy cho chuột ăn mập đến nỗi không chui vào hang được nữa, thế nào chúng cũng bị mèo vồ sạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Liệu pháp giải nhiệt bằng... tưởng tượng, trong những ngày hè siêu nóng

Để đỡ nóng trong người khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện tháng này, mời độc giả “uống một liều thuốc bổ” có tác dụng giãn cơ... cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN