Xem để bật cười sảng khoái, cho dù nhà đang bị mất điện (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một cô gái tóc vàng hoe đọc báo, thấy nói ở đất nước nọ cứ mỗi giờ lại có 1 người đi bộ bị xe cán. Tóc vàng hoe sụt sịt, tội nghiệp cho con người này, tại sao anh ta cứ bị cán đi cán lại hoài vậy?

Một thẩm phán có thú vui vừa ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, vừa nhìn qua cửa kính, bên ngoài có nhiều người qua lại. Trong khi ăn ông ta nhìn hết người này đến người kia, trong đầu luôn suy nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn có biết bao nhiêu người... chưa phải vào tù chỉ vì chưa đủ bằng chứng!

*

Một bác sĩ rất nổi tiếng trong điều trị bệnh đau bụng, bất kể đau vùng nào ông cũng đều chữa khỏi, nếu không khỏi chắc chắn là do người bệnh không thực hiện đúng quy trình. Phóng viên tạp chí Y khoa đến phỏng vấn, hóa ra vị bác sĩ khi kê đơn vẫn dặn bệnh nhân rằng muốn thuốc phát huy tác dụng cần phải uống trước khi cơn đau bụng xảy ra.

*

Mike là thợ cắt tóc trong làng. Ngày nọ, anh cắt tóc cho một tu sĩ và từ chối nhận tiền công với lý do vị tu sĩ đang hầu việc Chúa, sáng hôm sau anh thấy một chục quyển thánh kinh đặt ngay trước cửa. Một hôm, Mike cắt tóc cho một cảnh sát và từ chối nhận tiền công vì viên cảnh sát đang phục vụ cho cộng đồng, sáng sớm hôm sau anh thấy một chục bánh ngọt đặt ngay trước cửa. Lại một hôm khác, Mike cắt tóc cho một luật sư và cũng từ chối nhận tiền công, sáng hôm sau, vừa mở cửa Mike thấy một chục luật sư đứng ngay trước cửa chờ cắt tóc.

*

Viên cảnh sát giao thông ở New York chặn một chiếc taxi lại khẳng định anh ta say rượu, nhưng lái xe dứt khoát nói là tỉnh táo, cảnh sát bảo anh ta thở vào một quả cầu rồi phạt 200 đô la. Rồi rất nhiều lái xe khác cũng bị phạt theo cách thức như vậy. Đến chiếc xe bán tải, khi cảnh sát bảo lái xe thở vào quả cầu, anh ta tức giận nói đây không phải là quả cầu mà là cái bao cao su, viên cảnh sát cười, công nhận rằng tài xế tỉnh táo.

*

Một hành khách trên máy bay nội địa nước Mỹ bắt chuyện với người ngồi cạnh rằng anh ta có một câu chuyện vui về cảnh sát đang muốn kể cho vui, người kia cảnh báo rằng kể cũng được nhưng anh ta là cảnh sát giao thông liên bang. Vị hành khách gật gù và nói nếu là cảnh sát giao thông thì mình sẽ kể câu chuyện thật chậm, thật chậm.

*

Một người đàn ông vào cửa hàng đồ lưu niệm và muốn mua một món quà sinh nhật. Ông nói với chủ cửa hàng muốn mua một món quà không cần đẹp, đặc biệt không cầu kỳ, không rườm rà, muốn nó rất tiện ích mà giá lại rất rẻ. Người bán hàng tìm khắp cửa hàng rồi giới thiệu cuộn giấy vệ sinh.

*

Trong một quán ăn, một ông gọi người phục vụ lại phàn nàn rằng ông ta không thấy giăm bông trong cái bánh mì kẹp nhân đang ăn. Người phục vụ đề nghị ông ta ăn một miếng nữa xem sao, ông khách cắn thêm một miếng và khẳng định vẫn không thấy giăm bông trong bánh. Người bồi bàn giải thích, đó là do lần này ông đã cắn quá chỗ nó mất rồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Những tình huống bá đạo đến từ “trường nhà người ta, lớp nhà người ta”

Các cụ có câu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” vậy thứ... Tư là gì? Chắc chắn thứ Tư là một ngày trong tuần rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN