Nếu chưa kịp xem tin tức, bạn cũng nên lướt tin... tức cười (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một tử tù được thông báo nửa đêm về sáng sẽ bị treo cổ, người ở phòng bên cạnh hết sức động viên, nhưng tử tù vẫn than vãn rằng hôm nay thật đen đủi, mới sáng sớm đã bị treo cổ thì cả ngày còn làm ăn được gì.

Một vận động viên nhảy dù thể thao quyết chí lập kỷ lục thế giới về thời gian bung dù. Sau khi lao người vào không gian, anh ta bình tĩnh theo dõi máy chỉ cao độ đeo trên tay: 5000m... 3000m... 750m... 200m... 100m... 50m... 20m... Đến đây anh ta suy nghĩ rất nhanh, rằng sắp tới nơi rồi còn bung dù làm gì nữa?

*

Bác sĩ cầm đơn thuốc và định viết cái gì đó, bỗng cô y tá kêu rằng sao bác sĩ lại viết bằng cái nhiệt kế thế. Bác sĩ ngẩn ra một hồi rồi vỗ trán nghĩ ngợi, thế là mất toi cây bút rồi, chẳng biết khi nãy ông đã nhét nhầm nó cho bệnh nhân nào khi đo nhiệt độ nữa?

*

Một nhà văn cao tuổi bước vào một tiệm sách cũ, chợt thấy tác phẩm đầu tay của mình đã xuất bản từ nhiều năm trước, quá cảm động, ông run run hỏi chủ tiệm bao nhiêu tiền quyển này. Khi biết giá chỉ có 10 đô-la, ông rất phẫn nộ, vì đã mất công viết nó trong 4 năm trời. Chủ tiệm không biết nói sao bèn thương lượng rằng sẽ giảm giá cho ông còn 5 đô.

*

Phóng viên phỏng vấn một tiến sĩ Sử học mới nhậm chức giám đốc học viện, rằng đạo đức làm việc của nhân viên ở học viện như thế nào. Ông nói, họ cũng giống như Robinson thôi, lúc nào cũng chờ đợi Thứ Sáu, chỉ khác là Robinson chờ một nhân vật, còn họ chờ ngày nghỉ!

*

Trên tầng 11 của cao ốc bị cháy, một người lính cứu hỏa đang sống mái với ngọn lửa để cứu các nạn nhân. Bất chợt anh ta la lên ầm ĩ, ra cửa sổ hua hua tay lia lịa ra hiệu, một lúc sau người dưới đất mới hiểu rằng anh ta đang mang nhầm bình xịt muỗi ở nhà đi chữa cháy.

*

Một nhà môi trường học vào cửa hàng may sẵn. Ông ta săm soi nhãn một chiếc áo khoác hồi lâu rồi tiến đến chỗ cô bán hàng nói với giọng phẫn nộ rằng ông đang tự hỏi bao nhiêu gam polietilen đã bị lấy ra từ loài thú hoang đáng thương để làm thành cái sản phẩm “trời đánh” này?

*

Hai người thợ xây dựng làm việc. Thợ cả hỏi thợ phụ rằng anh ta có nhìn thấy con muỗi đậu trên bức tường ở đằng kia không, thợ phụ chăm chú nhìn nhưng khẳng định không thấy gì cả. Thợ cả cười, vậy thì nghỉ thôi, thấy thợ phụ nói mới làm được một lát thì thợ cả bảo rằng khi nãy ông chủ nói lúc nào không nhìn thấy gì nữa thì được nghỉ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cổng trường đại học cao vời vợi, 10 chú nhào vô là có 9 chú thành danh hài

Vật vã mãi mới thấy được cái cổng trường cao đẳng, đại học. Cho nên sinh viên ta cứ phải tranh thủ cười sảng khoái trước khi cầm bằng tốt nghiệp vào đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN