Con trai tò mò về “Bao cao su” và câu trả lời bất ngờ của bố

Những câu trả lời của ông bố dành cho cậu bé 8 tuổi khiến ai cũng bất ngờ.

Con trai tò mò về “Bao cao su” và câu trả lời đáng ngạc nhiên của bố

Một người đàn ông dẫn theo đứa con trai tám tuổi vào hiệu thuốc.

Họ tình cờ đi đến quầy bán bao cao su và cậu con trai hỏi:

- Đây là gì vậy ba?

- Những cái này gọi là bao cao su. Đàn ông sử dụng nó để quan hệ tình dục an toàn.

- Ồ thế ạ! Thế là giống với cái mà cô giáo đã nói trong tiết Giáo dục giới tính ạ.

Cậu con trai cầm một hộp lên xem và thắc mắc

- Tại sao trong này có ba cái vậy ba?

- Loại này dành cho học sinh cấp 3. Một cái cho thứ Sáu, một cái thứ Bảy và cái còn lại cho Chủ nhật – Ông bố trả lời.

- Thật ạ?!

Sau đó, nó nhìn thấy hộp có sáu cái rồi hỏi tiếp:

- Vậy thì những cái này dành cho ai ạ?

- Cho sinh viên Đại học. Hai cái cho ngày thứ Sáu, hai cái thứ Bảy và hai cái còn lại cho Chủ nhật – Ông bố đáp.

- Wow – Cậu bé thích thú.

- Ơ vậy hộp có 12 cái này thì sao hả ba?

- Những cái này dành cho đàn ông đã có vợ như ba. Một cái cho tháng Một, một cái cho tháng Hai, một cái cho tháng Ba,.. – ông bố thở dài đáp.

Làm sao để ngủ khi người bên cạnh bạn cứ ngáy như sấm

Bốn gã đàn ông đi cắm trại trong rừng. Nhưng họ phải xếp hai người ngủ chung một lều.

Không ai muốn ngủ cùng lều với Steve vì hắn ngáy rất to. Họ quyết định rằng mỗi người sẽ ngủ với Steve một đêm vì để một người ngủ cùng với hắn trong suốt chuyến đi sẽ thật không công bằng.

Đêm đầu tiên, John ngủ với Steve và sáng hôm sau anh ta đi ăn sáng với vẻ mặt bơ phờ và hai hốc mắt như con gấu trúc. Những người còn lại hỏi:

- Tối qua làm sao vậy?

- Steve ngáy to như sấm, tao chỉ có thể ngồi nhìn hắn ta ngủ cả đêm.

Tối hôm sau đến lượt Garry. Sáng ra, Garry cũng y như John vậy – tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng. Một lần nữa, mọi người lại hỏi:

- Hôm qua mày sao thế? Trông mày tệ quá!

- Ôi trời, tối qua Steve ngáy muốn banh nóc nhà. Tao không thể ngủ dù chỉ một giây. Tao cũng ngồi ngắm hắn cả đêm.

Đêm thứ ba đến lượt Herb. Hắn là một gã to con lực lưỡng và rất thích câu cá và săn bắn.

Sáng hôm sau, hắn ta đi ra ăn sáng với tinh thần sảng khoái và phấn chấn:

- Buổi sáng tốt lành!

Những người còn lại không thể tin nổi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chà, lúc chuẩn bị đi ngủ. Tao đi tới và đẩy Steve lên giường và hôn chúc ngủ ngon hắn. Kết quả là hắn ngồi nhìn tao ngủ cả đêm.

Mũ bảo hiểm có thể quên... nhưng bao cao su là phải nhớ

Đó là chú thích cho bức ảnh người đàn ông chở một lúc 7 đứa con trên đường phố Malaysia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN