Có một thời ta đã sống (10): Đêm trong Ký túc xá

9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

Ngoại trừ những chú chăm học có cuộc sống khá tẻ nhạt, ban ngày đã úp mặt giảng đường, buổi tối lại cày thư viện, còn với các đối tượng còn lại, buổi tối ở KTX thường rất nhộn nhịp.

Sau khi ăn uống về thì việc đầu tiên của nhiều nam sinh viên không phải là đánh răng, rửa mặt mà là... mua tờ “Kết quả đi” của mấy thằng bé bán rong để soi lô đề trúng hay trượt. Nhiều chú đánh lô đề áp dụng cả giáo trình “Xác Suất Thống Kê” và “Phương Pháp Tính” nhưng trượt vẫn hoàn trượt. Tuy nhiên có chú cũng có lần trúng tận mấy nháy.

Thế là tiệc rượu linh đình, mời cả các phòng bên sang đại hội võ lâm. Đồ nhậu thường chỉ là vó bò và cá chỉ vàng nướng cồn. Rượu rót ra cốc Liên Xô cứ thế quay vòng, mỗi đứa một tợp. Đã ngồi vào chỗ này thì không thể không say. Một cái xô 20 lít sẽ được để sẵn ở góc phòng không phải để đựng rượu mà để phòng hậu quả, dành cho những đứa không chịu nổi sẽ “Jôn lê nôn, Li vơ phun” vào đó.

Phòng bên cạnh có một thằng tên là Long “móm” người Quảng Bình, tửu lượng cũng vào loại khá, một lần như thế, nó là đứa sau cùng gục mặt vào xô rồi lăn quay ra gần đó ngủ tít. Sáng ra 6h đã thấy nó cười như một thằng hở hàm ếch rồi xắn tay áo khoắng trong cái xô ngập ngụa sản phẩm nôn ói với những mùi kinh dị đặc trưng.

Ai cũng ngỡ thằng này vẫn say nên mất cả nhận thức, nhưng không phải, Long “móm” thò vào đó để khoắng tìm hai cái răng cửa. Hóa ra nó có 2 cái răng giả, đêm qua say quá nó ói luôn cả răng vào đó. Long “móm” trình bày bằng chất giọng đặc trưng Quảng Bình của nó:

- Sáng thấy trống trải, thò ngón tay vô đụng luôn lưỡi, tao đoán “hắn” chỉ có trong cái xô ni thôi!

Nghe nó nói cùng điệu bộ ấy cả phòng chúng tôi không ai nhịn được cười. Thằng Nam “nhẽ” giả giọng Quảng Bình trêu:

- Thôi, mi cố đi, bây chừ mà không có hàng tiền đạo, gió hắn luồn vô, mi cảm hết cả phèo cật tim phổi cho mà coi!

Cả phòng lại bò ra cười vì tưởng tượng của Nam “nhẽ”.

Ngoài những chuyện tiếu lâm ngay trong phòng, một số thằng còn chơi những trò hết sức nhố nhăng, thể hiện đúng bản chất thanh niên mới lớn.

Số là đối diện với B5 là dãy B9 – Được dùng làm nhà văn hóa sinh viên, ở đây có dãy phòng dưới tầng trệt dành cho một số nữ sinh, không có tường rào, chấn song thép ngăn với bên ngoài như các dãy khác. Vì vậy, ban đêm mấy thằng nghịch ngợm thường lấy sào chọc trộm đồ “underwear” của chị em phơi bên ngoài rồi móc chúng lên khắp các cành cây xung quanh đó.

Đồ của chị em vốn sặc sỡ, sáng hôm sau mọi người lên giảng đường ai cũng nhìn thấy những mảnh tam giác xanh, đỏ, tím, vàng... bay phấp phới, rất vui mắt, không thể nhịn cười.

Một trò nữa lố không kém nữa là ban đêm, mấy chú mò ra hiệu thuốc mua “Ba Con Sói” và luồn phần thân qua khe cửa hẹp phòng nữ sinh, rồi ghé miệng thổi hơi căng phồng, sau đó thắt nút ở cuống “Ba Con Sói” cho nó lủng lẳng một hàng dọc trên khe cửa rồi khoái chí ra về, tưởng tượng ra cảnh sớm hôm sau, khi chị em thức giấc nhìn thấy những biểu tượng gợi cảm như thế chắc sẽ đỏ hết mặt vì ngượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Có một thời ta đã sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN