Có một thời ta đã sống (17): Tầm sư học... tán gái

9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

Hằng năm cứ vào chớm thu, trời se se lạnh, khi hoa sữa thơm nồng trên phố phường Hà Nội là cảm giác muốn có “gấu” của tôi lại trỗi dậy cồn cào. Buổi tối nhiều hôm đạp xe lang thang trên các con phố Bà Triệu, Nguyễn Du, Quang Trung... nhìn những cặp uyên ương tay trong tay đi dạo, nhìn những làn tóc bồng bềnh bay theo gió, ngắm những ánh mắt chan chứa yêu thương họ trao gửi cho nhau là lòng tôi lại xốn xang một cách kỳ lạ đến nao lòng.

Tôi dùng chữ “hằng năm” là để cho nó văn học thế thôi, chứ thực ra khi có những cảm giác lãng mạn đó tôi mới là sinh viên năm thứ 2, 19 tuổi chứ mấy, lấy đâu ra lắm mà “hằng năm”.

Trở lại chủ đề phụ nữ, sau nhiều lần tự mày mò tán gái không thành công, tôi có ý định sẽ khăn gói quả mướp lên KTX Sư Phạm để học hỏi, bởi tôi thấy trên đó hầu như chú nào cũng vơ được một em, kể cả những chú nghèo rớt mùng tơi và xấu trai cỡ mấy cầu thủ bóng đá Hà Lan như Clarence Seedorf, Edgar Davids... Theo tôi đó là một sự vô lý không hề nhẹ, chúng nó phải có bí quyết, bí kíp gì đó đằng sau.

Và trong một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, tôi lặng lẽ rời bến sông Tô Lịch thơ mộng cạnh KTX Bách Khoa để lên đường. Lựa chọn phòng thằng bạn thân trong KTX Sư Phạm để tầm sư học đạo, cả tuần liền đêm nào tôi cũng có mặt ở đây để bí mật quan sát, học hỏi và cập nhật cách cua gái của các cao thủ trên địa bàn.

Chưa học được bí kíp tán gái nào đúng nghĩa thì tôi đã chứng kiến 2 pha tán gái sốc nhất mọi thời đại. Pha đầu tiên đó là vào một đêm trăng rằm vằng vặc, đủ lãng mạn để thi nhân có tâm hồn hâm hâm dở dở thở ra thơ, khi tôi đang đứng nói chuyện với một cao thủ tên P trên tầng 4 KTX khoa Toán thì dưới đất xuất hiện một nữ sinh, dáng người thanh tú ôm chậu nhẹ nhàng lướt qua, có lẽ nàng đi giặt quần áo. Trỏ vào cô gái, tôi hỏi cao thủ P:

- Làm thế nào có thể làm quen được với cô gái ấy?

Cao thủ P cười cười, chẳng nói chẳng rằng, phi thẳng vào phòng bê ngay ra một chậu nước rồi chạy dọc hành lang nhè đầu nữ sinh kia dội xuống. Tôi chỉ nghe một tiếng “ối” và thấy nữ sinh kia vuốt nước ngước mặt nhìn lên đầy giận dữ. Cao thủ P thò mặt nhìn xuống gào to:

- Anh là P, sinh viên năm hai khoa Toán, hân hạnh làm quen với em!

Trong khi tôi vẫn còn mắt chữ A, mồm chữ O thì cao thủ P quay sang giải thích:

- Tán gái, quan trọng nhất là ấn tượng ban đầu, phải để cho nó nhớ mãi, ông hiểu chứ!

Quả là màn tạo ấn tượng của cao thủ P rất khủng khiếp, có một không hai, nhưng đúng là tôi không thể thi triển bí kíp này được, bởi võ công của tôi quá tồi, sẽ không trụ nổi nếu đối tượng phản đòn bằng “Hàng Long Thập Bát... chửi”.

Pha thứ hai tôi chứng kiến là vào buổi sáng sớm ngay sau đêm đó. Khi tôi và một cao thủ khác tên V mặc quần đùi, cởi trần đứng trước ban công, đối diện sang phía bên kia khoảng chừng 20 mét là dãy KTX của nữ sinh, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là dãy KTX của nữ sinh Văn - Sử - Địa. Lúc này phía bên đó cũng có một số nữ sinh đang nhìn sang phía chúng tôi thì bất ngờ một chú không nhớ tên ở trong phòng lao vút ra rồi nhanh tay túm hai bên ống quần đùi của cao thủ V tụt mạnh xuống dưới quá đầu gối, một hình ảnh vô cùng trẻ trâu xuất hiện, thanh niên mới lớn, buổi sáng mọi thứ vẫn còn đang... thức.

Khoan nói về phản ứng của phụ nữ trước hình ảnh bất ngờ đầy nguyên thủy của cao thủ V mà hãy nói về phản ứng tiếp theo của cao thủ này ra sao. Trước hàng loạt tràng cười không nhặt được răng của các đồng môn cả tầng, cao thủ V vẫn bình tĩnh như không, hắn ta không thèm kéo quần đùi lên ngay mà còn quay lại “lườm yêu” đối tượng vừa... gây án rồi mới từ từ chậm chạp... kéo quần lên!!!

Sốc tập hai về màn biểu diễn kỹ năng gây ấn tượng của các nam sinh khoa Toán, tôi đành tạm biệt “trung tâm dạy cua gái” này ra về mà không học hỏi được gì nhiều. Tiễn tôi xuống cầu thang, thằng bạn thân an ủi:

- Thôi ông về nhé, tán gái không ai dậy được ai đâu, mỗi người một kiểu. Mà nói thật, bên tôi nguồn cung gái nó dồi dào nên bọn nó mới làm thế được. Chứ bên ông, gái vô cùng quý hiếm, phải nâng như nâng... eggs, hứng như hứng... flower mới được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Có một thời ta đã sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN