Chuyến viếng thăm tử thần

Xót thương cho bạn, người còn lại đã ra chỗ công viên nọ để khóc cho người quá cố.

Hai ông bạn ngồi nói chuyện với nhau về thiên đường. Một trong hai người cực kì thích bóng rổ tâm sự:

- Tôi thực sự mong trên thiên đàng có bóng rổ để chơi. Nếu được như vậy thì có chết cũng đáng.

- Tôi mấy năm nay sức khỏe suy yếu nên không chơi nữa, nhưng mà nếu có thật thì rất tốt.- ông bạn kia nói.

Đáng buồn thay, ngày hôm sau ông bạn kia chết thật do bệnh tim tái phát. Xót thương cho bạn, người còn lại đã ra chỗ công viên nọ để khóc cho người quá cố. Buổi tối hôm ấy, ông ta nghe thấy có giọng nói:

- Này! Tôi nè! Đoán xem?!

- Ôi chúa ơi! Là ông thật này! Thế ông nói cho tôi nghe thiên đường như thế nào đi?

- Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu đây. Nhưng mà trên thiên đường có cả bóng rổ đó.

- Tin tốt như thế còn gì nữa. Thế còn xấu ở đâu ra?

- Thứ Ba tới này tới lượt ông lên rồi…

Lão Đồng Nát và câu chuyện xử lý tình địch

Nghĩ đến cảnh vợ mình xoắn lấy lão chủ ở chốn ăn chơi là tôi lại sôi lên, muốn đập phá cái gì đó của lão.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN