Buổi cầu nguyện kinh hoàng

Xin Ngài thứ tội cho con trai của hàng xóm con, người đã chuyển hết quần áo của chị con đi và vật lộn trên giường với cô ấy.

Buổi cầu nguyện kinh hoàng

Trong bữa tối, cậu con trai được giao nhiệm vụ làm chủ tọa khi cầu nguyện.

- Nhưng con không biết cầu nguyện như nào - cậu bé đáp.

- Con chỉ cần cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình, bạn bè con, hàng xóm xung quanh và những người nghèo khổ ngoài kia,… - Ông bố nói.

- Dạ thưa ba – Cậu bé lắp bắp nói...

- Thưa Chúa trên cao, cảm tạ người đã ban cho con những vị khách và con của họ, những đưa đã ăn hết bánh quy và kem của con. Xin Chúa đừng để họ đến nữa. Xin Ngài thứ tội cho con trai của hàng xóm con, người đã chuyển hết quần áo của chị con đi và vật lộn trên giường với chị ấy. Giáng sinh đang đến, xin ngài ban quần áo cho những người phụ nữ nghèo khổ phải trần truồng trên giường của ba con Blackberry và ban chỗ ở cho những người vô gia cư phải dùng phòng của mẹ con khi ba con đi vắng. AMEN – Cậu bé cầu nguyện.

Bữa tối hôm đó kết thúc trong im lặng.

Mỗi người đều có bí mật riêng

Ở trường học, cậu bé John được các bạn cùng lớp nói rằng hầu hết người lớn đều có ít nhất một bí mật đen tối và rất dễ vạch trần họ khi nói “Tôi biết hết rồi nhé”.

Cậu bé John quyết định về nhà thử. Khi về đến nhà, cậu gặp mẹ và nói: “Con biết hết rồi nhé”.

Mẹ cậu nhanh chóng dúi vào tay cậu đồng 20 đô la và nói: “Con đừng nói cho ba biết nhé”.

Khá hài lòng, John đợi ba đi làm về và chào ông “Con biết hết rồi nhé”.

Ông bố lại dúi vào tay cậu đồng 40 đô la và nói: “Con đừng nói bất kì điều gì cho mẹ biết nhé”.

Rất hài lòng, sáng hôm sau cậu đi học và khi trở về thì gặp bác đưa thư đứng ngay ngoài cửa. Cậu bé chào: “Cháu biết hết rồi”.

Người đưa thư nhanh chóng đáp tập thư xuống đất và mở rộng vòng tay “Nào lại đây với ba ruột của con đi”.

Cười không ngậm được miệng với bí mật của chị em

Họ luôn mơ ước một đằng nhưng thực tế lại diễn ra một nẻo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN