Chùm truyện cười ngắn về trẻ thơ

Trẻ con rất ngây thơ, sự ngây thơ đó là nguyên nhân của một chùm cười thế này thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Thành tích

Một hôm, mẹ dẫn con 5 tuổi đi dạo công viên. Mẹ xoa đầu con trai:

- Dạo này kết quả học tập của con không được ổn định cho lắm! Tại sao vậy?

Cậu con trai cũng lắc đầu:

- Mẹ ơi! Vì câu hỏi kiểm tra không ổn định nên làm sao kết quả của con ổn định được ạ!

*
* *

Đếm táo

Buổi tối hôm ấy bố hỏi Tèo:

- Con trai! Con có 2 quả táo bố đưa thêm cho con 1 quả, vậy tổng cộng con được mấy quả?

- Dạ 3 quả!

- Giỏi lắm con trai! Bố lại hỏi tiếp nhé!

Cậu bé tỏ vẻ thích thú:

- Vâng bố hỏi tiếp đi!

- Con có 3 quả lê, bố lấy của con mất 1 quả còn lại mấy quả!

- Bố sẽ có 3 quả vì con rất ghét ăn lê!

- !!!

*
* *

Yêu ai hơn?

Một cậu bé tới ăn cơm ở nhà cậu mợ mình ở quê, trong bữa cơm mợ hỏi:

- Cháu yêu, cháu thử nói xem cậu tốt với cháu hay mợ tốt với cháu?

Thằng bé trả lời không chút chần chừ:

- Dĩ nhiên là cậu rồi ạ!

- Tại sao vậy?

- Vì cậu thì mãi là cậu của con còn mợ thì luôn luôn có thể thay đổi ạ!

- Hả?!

*
* *

Thích ăn hoa quả

Con gái nhỏ ngồi nói chuyện với mẹ:

- Mẹ có thích ăn hoa quả không?

- Mẹ thích lắm!

- Có thật là thích không?

- Mẹ thích mà!

- Vậy thì mẹ đừng sai con đi mua hoa quả nữa!

Bà mẹ ngạc nhiên:

- Tại sao vậy?

- Vì trên đường về con sẽ ăn hết chúng đó!

*
* *

 Sợ xấu xí

Con gái hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Bố có sợ xấu xí không?

Mẹ cười:

- Nếu bố sợ xấu xí thì bây giờ đã không có con rồi!

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh chế: Arsenal lại bận rộn ”đi chợ” trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa cũng là lúc Arsenal tiếp tục bận rộn với công cuộc mua sắm của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mei Ying dịch (Dân Việt) ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN