Xoay quanh chuyện "ghế nóng"

Cụm từ “ghế nóng” cũng chỉ mới xuất hiện gần đây khi những chương trình thực tế dần tạo được độ “hot” trong lòng công chúng. Theo đó, câu chuyện xoay quanh chiếc ghế nóng này cũng rất rôm rả.

Cuộc cạnh tranh “nữ hoàng ghế nóng”

Tôi chẳng biết mọi người thần tượng Hồ Ngọc Hà đến mức nào và cũng không biết lượng fan của cô ấy đạt đến con số bao nhiêu. Riêng tôi thì chưa hề theo dõi bất kỳ một bước sải chân nào của cô ấy trên sàn catwalk từ cái thuở cô nàng còn làm model. Còn nếu có nghe một ca khúc nào đó của Hà Hồ thì tôi cũng chẳng mấy ấn tượng gì ngoài cái giọng khàn khàn vốn có ở những cô ca sĩ thích “rống”.

Nhưng ấy vậy mà cô lại là ca sĩ duy nhất tôi nhớ số điện thoại và cả ngày sinh nhật, bởi đơn giản, số điện thoại của cô đang sử dụng tôi chắc mẩn là ngày sinh của cô và như thế cô chỉ sinh trước tôi 4 ngày. Đó là những gì mà tôi có thể nói về cô ca sĩ chân dài này. Thế nhưng, trong lúc nhàn rỗi buôn chuyện cùng đám bạn lại nghe chúng khen nức nở Hồ Ngọc Hà, thông minh, sắc sảo.

Vốn chẳng mấy thiện cảm với mấy nàng chân dài, tôi chỉ bĩu môi và “no comment” nhưng trong đầu cũng đang tò mò quyết tâm xem lại vòng giấu mặt của The Voice để xem Hà Hồ “ghê gớm” đến mức nào. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang sành điệu, đó là điều tôi và bất cứ ai cũng không thể phủ nhận ở Hà Hồ nhưng quả thật khi “mục sở thị” lối đối đáp giữa cô và các huấn luyện viên thì tôi tin được ràng Hà Hồ “chân dài nhưng óc đâu có ngắn”. Đó là chưa kể đến những biểu hiện cảm xúc của cô khi “thốn tim” trước một giọng ca nào ấy cất lên.

Và tôi biết, Hà Hồ cũng là người cũng dạt dào cảm xúc chứ đâu chỉ sống vật chất như mọi người vẫn nghĩ về cô khi cặp kè cùng Quốc Cường. Trong tôi lại bất giác có suy nghĩ: phải chăng những người tuổi Giáp Tý sinh tháng 11 đều thông minh và lãng mạn như thế?! Nhắc đến Quốc Cường thì không ai xem The Voice lại không nhớ đến “tuyên ngôn” đầy tính sở hữu của Hồ Ngọc Hà: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ”.

Liệu chăng chiếc “ngai vàng” Nữ hoàng ghế nóng” sẽ về tay Hồ Ngọc Hà khi bên cạnh đó Mỹ Tâm cũng đang làm “dậy sóng” trên ghế nóng của Vietnam Idol 2012? Thay thế cho Siu Black, Ban tổ chức Vietnam Idol kỳ vọng sức hút của Mỹ Tâm nhờ lượng fan “khủng” sẽ khuấy động chương trình. Tuy nhiên, những buổi quay hình đầu tiên, Mỹ Tâm chưa thực sự làm hài lòng khán giả cũng như Ban tổ chức bởi những câu góp ý nhạt nhẽo, kém duyên dù rằng hình thức của cô ngày càng xinh đẹp và thời trang.

Những tưởng Vietnam Idol đã bị “dìm hàng” bởi chiếc ghế nóng năm nay không đủ sức cạnh tranh cùng một chương trình quá “hot” như The Voice nhưng những tập ghi hình tiếp theo, khán giả hoàn toàn bất ngờ với sự “lột xác” nhanh chóng đến ngỡ ngàng của Mỹ Tâm. “Họa mi tóc nâu” đã mang đến cho trường quay không khí dí dỏm, thoải mái và tự nhiên tràn đây. Những lời khen và chê của Mỹ Tâm đối với các thí sinh đều chân thành và khéo léo, đủ sức “hâm nóng” cho chương trình. Thế nên, cuộc cạnh tranh ngôi vị “Nữ hoàng ghế nóng” vẫn chưa ngã ngũ bởi hai đối thủ quá “nặng ký” này.

Xoay quanh chuyện "ghế nóng" - 1

Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm được xem là hai nữ hoàng ghế nóng

Nổi lên nhờ ghế nóng

Phải thừa nhận rằng có những tên tuổi mà đối với khán giả chỉ là những nghệ sĩ “có tuổi mà không có tên” nhưng từ sau khi ngồi trên chiếc ghế nóng của những chương trình thực tế thì bỗng nhiên “nổi như cồn”. Đơn cử như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng khùng).

Mặc dù không ai xa lạ gì thậm chí cười sặc sụa khi nhắc tới các bộ phim có duyên với “thần chết” như “Nụ hôn thần Chết” và “Giải cứu thần Chết” nhưng tôi chưa hề biết đạo diễn của nó là ai mãi cho đến khi “giấm giúi” với chương trình thực tế gần đây. Cái chất “khùng” của vị đạo diễn này thực sự đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và có thể nói lúc này đây, tên tuổi của Dũng “khùng” mới thực sự “hot”.

Trước khi Bước nhảy hoàn vũ đến Việt Nam thì dân tình trong nước nào có quan tâm gì đến việc nhảy nhót và làm gì biết tên Khánh Thi – nữ hoàng dancesport là ai. Ngay cả đạo diễn Lê Hoàng khi được mời ngồi vào chiếc ghế nóng của Bước nhảy hoàn vũ còn “chua ngoa” về người đẹp như sau: “Khánh Thi? Trong cuộc đời nhỏ bé, đầy tăm tối của mình, tôi biết Khánh Ly, Khánh Ngọc, Lê Bá Khánh Trình và Vân Khánh, Ngọc Khánh, còn Khánh Thi là ai? Tôi hỏi lại Cát Tiên Sa. Họ trả lời: “Là nữ hoàng dancesport”. Từ thuở ấu thơ tới giờ, tôi cũng biết có nữ hoàng Anh, nữ hoàng Đan Mạch, thêm nữ hoàng trang sức là cùng, chứ nữ hoàng dancesport là sao? Hay cô ta có chồng là hoàng đế khiêu vũ?

Thế đấy, giọng điệu có vẻ trịnh thượng của Lê Hoàng cũng phần nào “tố” cái sự nổi tiếng của cô nàng Khánh Thi. Nhưng phải nói rằng, tên tuổi Khánh Thi ngày càng “hot” và từ đó khán giả lại càng tò mò về mối tình của cô và bạn nhảy Chí Anh. Mới gần đây, lại rộ lên tin đồn nàng và Dũng “khùng” đang cặp kè. Âu cũng là do cái sự nổi tiếng nên dân tình cứ nhao nhao đoán già, đoán non về nàng.

Lại nói về đạo diễn Lê Hoàng – đạo diễn của các phim Gái nhảy, Lọ lem hè phố, cái người có cái gương mặt đăm đăm khó chịu, cái giọng re ré đến khó nghe lại lúc nào cũng hay “vạch lá tìm sâu” để  “dìm hàng” các thí sinh. Tôi tin chắc có đến ¾ bạn trẻ thành phố này đều xem và cười nghiêng ngả với hai bộ phim đã từng đạt doanh số ngất ngưởng trên nhưng mấy ai biết đạo diễn của nó chính là gã đàn ông đang “thủ vai ác” trên chiếc ghế nóng của các chương trình thực tế gần đây.

Khán giả càng “ném đá” Lê Hoàng bởi cái giọng châm biếm đến khó ưa thì tên tuổi Lê Hoàng càng “hot”, thậm chí lên “cơn sốt Lê Hoàng”. Báo chí bắt đầu săn đuổi ông bởi ngoài vai trò là đạo diễn, giám khảo các cuộc thi, Lê Hoàng còn là cây bút “đỉnh” với cái giọng văn hài hước, châm biếm nhưng “duyên” cực…

 Xoay quanh chuyện "ghế nóng" - 2

Quang Dũng rất được lòng khán giả bởi sự duyên dáng khi ngồi trên ghế nóng

Cát-xê “khủng” cho chiếc ghế nóng

Ban tổ chức The Voice đã từng tuyên bố chi một số tiền “khủng” cho những chiếc ghế nóng này. Và từ một nguồn tin cho biết thì Ban tổ chức đã phải “cưa” Hà Hồ và Mr.Đàm với mức cát-xê 500 triệu đồng mỗi người cho mỗi tháng. Còn vị trí ghế nóng của Thu Minh và Trần Lập thì khiêm tốn hơn, nhưng vẫn không phải là con số nhỏ, từ 200-300 triệu đồng/người.

Với Bước nhảy hoàn vũ 2012, được biết, kiện tướng dancesport Chí Anh được trả cát-xê khoảng gần 10 triệu đồng cho một đêm thi. Còn nữ hoàng dancesport Khánh Thi lại nhận mức cát-xê khá hơn chút. Trong khi đó, đơn vị sản xuất của Vietnam Idol 2012 cũng đã phải chi một số tiền không dưới nửa tỉ đồng để Mỹ Tâm có thể toàn tâm toàn ý đảm nhận vai trò này trong suốt hành trình của mùa tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vy
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN