Thúy Hiền chưa tính chuyện đi bước nữa

Hỏi về đám cưới cô thâm trầm: “Một người phụ nữ ở tuổi 33, đã đi qua cuộc hôn nhân và có 2 cô con gái, có gì để tự tin?! Hai cuộc đời chấp vá sẽ không hạnh phúc như khi họ đến với nhau rồi có con chung, nên hãy cứ là bạn thì tốt hơn, vì cứ chung là….. sẽ đụng”.

Ngồi đối diện tôi là “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam gần 20 năm về trước. Tóc buộc cao, áo sơ mi “ cắm thùng” giản dị, Thúy Hiền lặng lẽ và thản nhiên nói về những gì đã đi qua cuộc đời mình. Đôi mắt to tròn, tươi tắn nhưng cương nghị luôn nhìn thẳng người đối diện khi nói chuyện.

Nhiều năm rồi hầu như không thấy Thúy Hiền xuất hiện trên truyền thông, cô chia sẻ: “Khi mình không có gì mới, không có thêm thành tích, thì cũng không nên xuất hiện làm gì cả”. Và gần đây Thúy Hiền lại rạng rỡ bên những người thân trong ngày cưới của chị gái tại TP.HCM - cựu người mẫu Thúy Vinh - một đám cưới gây nhiều chú ý trong giới showbiz trong thời gian qua.

Thúy Hiền chưa tính chuyện đi bước nữa - 1

Thúy Hiền cùng con gái tại đám cưới Thúy Vinh

Người ta thường dễ “gặm nhấm” cái thời vàng son của mình. Nhưng Thúy Hiền cho rằng, cuộc sống hiện tại của cô có nhiều màu sắc hơn, phong phú hơn nhiều thời điểm cô đang đứng trên đỉnh vinh quang.

Vì cô được phân chia quỹ thời gian của mình cho cả công việc và con cái - tâm lý chung của những người phụ nữ coi con cái là giá trị lớn nhất của cuộc đời. Và có một điều Thúy Hiền không muốn chia sẻ nhưng nhiều người vẫn hiểu rằng, cô đang hạnh phúc với một tình yêu mới.

Tuổi 14, bước chân lên bục vinh quang với giải cao nhất của giải Wushu thế giới (HCV giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Malaysia năm 1993), cùng liên tiếp hàng loạt giải thưởng sau đó, Thúy Hiền được công chúng ưu ái dành cho danh hiệu “Cô gái vàng” của thể thao Việt Nam.

Sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc, những thông tin về cô gái này dường như phủ sóng khắp mặt bằng thông tin của truyền thông trong nước. Vì hồi đó, chưa nói đến cuộc thi thế giới, thể thao mỗi kỳ SEAgame đạt được 4-5 HCV là quý lắm rồi.

Hỏi Thúy Hiền: “Diện “phủ sóng” của Hiền rộng thế vì Hiền không chỉ là VĐV xuất sắc mà còn có nhan sắc…”. – Cô cười: “Chắc nhan sắc chỉ là một phần để được ưu ái. Thể thao mà không có thành tích thì có xinh đẹp hơn nữa, chân dài hơn nữa cũng chỉ vậy thôi chị ạ”. Căn nhà chung cư tại đường Nguyên Hồng, Hà Nội mà nhà nước trao tặng là phần thưởng lớn cho “cô gái vàng” đã đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Thúy Hiền chưa tính chuyện đi bước nữa - 2

Cô hiện đã chính thức chuyển vào TP.HCM sinh sống và kinh doanh

Bất ngờ, tuổi 22, Thúy Hiền lên xe hoa cùng một góc “Quả dưa hấu” là ca sỹ Anh Tú. “Quả dưa hấu” hồi đó có Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn - một ban nhạc được nhiều bạn trẻ lúc ấy biết đến, còn Thúy Hiền lại chẳng mấy quan tâm.

Cô cũng không phải là người say mê âm nhạc, và cũng không mấy để ý đến giới showbiz. Có thể nhiều người biết đến ban nhạc này, nhưng Anh Tú lại là cái tên mờ nhạt nhất trong nhóm nhạc và lại có khá nhiều “điểm khuyết” khiến người hâm mộ tiếc thay cho Hiền.

Bởi lẽ ra, với nhan sắc ấy, tài năng ấy, Thúy Hiền xứng đáng có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Được công chúng yêu quý, nhà nước đãi ngộ, nhưng Thúy Hiền lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình. Sau 4 năm chung sống và có với nhau 2 cô con gái, họ quyết định chia tay - một kết cục không mấy tốt đẹp mà khi yêu, người ngoài nhìn vào thì thấy rất rõ còn người trong cuộc lại không đủ tỉnh táo.

Thúy Hiền chia sẻ, cũng một phần do hồi đó cô còn quá trẻ. Theo đuổi một bộ môn thể thao độc lập, ít có sự giao tiếp với cuộc sống bên ngoài, cô lại vốn tự lập từ bé, phần lớn thời gian là dành cho tập luyện và thi đấu. Mẹ sống ở nước ngoài, bố thường xuyên đi làm xa, cuộc sống của Hiền là một chuỗi ngày luyện tập đầy nguyên tắc và ít va chạm.

Một lần sau đợt tập huấn tại Trung Quốc trở về, Thúy Hiền tình cờ gặp Anh Tú, yêu nhau rồi kết hôn mặc cho những lo ngại của cha mẹ. Sớm gặt hái vinh quang, cuộc sống lúc đó của Thúy Hiền chỉ một màu hồng, giản đơn trong khuôn khổ khắt khe của một vận động viên. Tình yêu đối với cô như một thứ định mệnh, yêu là cưới, chưa đủ trải nghiệm để có những toan tính thiệt hơn.

Thúy Hiền chưa tính chuyện đi bước nữa - 3

Thúy Hiền vẫn giản dị và xinh đẹp như ngày nào

Giờ nghĩ lại, cô cũng thầm trách mẹ đã không dành nhiều thời gian để chia sẻ với các con khi con lớn, giúp con có thêm kĩ năng sống để có những lựa chọn khôn ngoan. Mẹ hồi đó chỉ nghĩ đơn giản, yêu thương các con thì phải kiếm thật nhiều tiền để các con có cuộc sống đầy đủ.

Sau cuộc hôn nhật đổ vỡ của con gái, mẹ đã về nước và dành nhiều thời gian bù đấp cho con. Bây giờ cô cũng không muốn lập lại những gì đã xảy ra với mình, cố gắng dành nhiều thời gian nhất ở bên các con, nhất là khi chúng thiếu thốn tình cảm từ cha.

Giờ thì Thúy Hiền đang hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Hỏi về đám cưới cô thâm trầm: “ Một người phụ nữ ở tuổi 33, đã đi qua cuộc hôn nhân và có 2 cô con gái, có gì để tự tin?! Hai cuộc đời chấp vá sẽ không hạnh phúc như khi họ đến với nhau rồi có con chung, nên hãy cứ là bạn thì tốt hơn, vì cứ chung là….. sẽ đụng”.

Thúy Hiền đoạt 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 8 HCV SEAGame, 2 HCV Đông Nam Á.

6 lần đạt danh hiệu HCV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, được nhà nước trao tặng đủ bộ Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba.

Được chọn là VĐV đại diện cho thể thao Việt Nam rước đuốc trong lễ khai mạc Seagame 23 tại SVĐ Mỹ Đình.

Thúy Hiền đang là HLV Wushu tại Trung tâm thể thao Trịnh Hoài Đức, đào tạo các em nhỏ bắt đầu tiếp xúc với bộ môn thể thao này. Hai cô con gái cũng được thừa hưởng năng khiếu này của mẹ, nhưng trước hết, cô chỉ muốn các con theo học để nâng cao sức khỏe, còn có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không là do các con quyết định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khánh (VOV)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN