Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng

Người bí ẩn hay Vietnam Got Talent, Chuyện lạ Việt Nam là mảnh đất để những nghệ sĩ kungfu có cơ hội được phô diễn những khả năng đặc biệt của mình nhờ quá trình khổ luyện.

Dậy sóng câu chuyện về những người sống chết vì nghề nguy hiểm

Tính đến nay, trải qua 5 số phát sóng thì Người bí ẩn có đến 4 số có sự xuất hiện của những nhân vật được gọi là “siêu nhân”. Ba người trong số đó xuất thân từ nhóm xiếc Minh Tân gồm: nghệ sĩ Minh Tân (tập mở màn), Minh Nguyên (tập thứ 3) và Minh Hiếu (tập 5). Tập số 4 cũng xuất hiện một nghệ sĩ khác là Hoàng Đặng.

Điểm chung của họ đó là tất cả đều xuất hiện trên sân khấu và mang đến cho khán giả những tiết mục trình diễn rợn người. Thậm chí, có khán giả không tin còn cho rằng các tiết mục của họ là do dàn dựng hoặc có phần “giả”.

Điều này có thể dẫn chứng trong tập 6 sẽ phát sóng tới đây, khi “siêu nhân” có thể nuốt lưỡi lam xuất hiện, nghệ sĩ Hoài Linh cũng khẳng định: “Chưa chắc lưỡi lam mà khán giả nhìn thấy trong những màn biểu diễn bên cạnh các quán nhậu thật sự là lưỡi lam”. Tuy nhiên, toàn bộ những tiết mục trên sân khấu Người bí ẩn hoàn toàn đều thật 100% và được kiểm chứng bởi các thành viên đội nhà và đội khách.

Trong  tập đầu tiên, nghệ sĩ Minh Tân – người đứng đầu nhóm xiếc với gần 30 năm trong nghề đã khiến khán giả thót tim với màn nuốt kiếm. Anh mang theo các loại kiếm dài ngắn, hình thù khác nhau vừa nuốt vừa trình diễn rất rùng rợn. Chính nghệ sĩ Minh Tân từng chia sẻ nếu chỉ nuốt kiếm không thôi là quá đơn giản mà còn phải biết cách diễn để gây sự chú ý và khiến khán giả thích thú. Trong nghề, dù anh có thể diễn được hầu hết các trò mạo hiểm nhưng tên tuổi của anh gắn liền với tiết mục nuốt kiếm. Và mỗi lần lên sân khấu khán giả đều yêu cầu và vô cùng thích thú.

Hai người con trưởng thành từ nhóm xiếc Minh Tân xuất hiện trên Người bí ẩn cũng mang đến những tiết mục không kém phần rùng rợn.

Minh Nguyên – cậu học trò với hơn 10 năm theo học trổ tài nuốt kim và có thể lấy chúng ra từ đường bụng. Nhờ khả năng vận nội công, anh nhờ chính người thầy của mình dùng kìm để kéo cây kim ra cùng với sợi chỉ trong những hình ảnh được ghi cận cảnh và được hai đội chơi chứng kiến tận mắt.

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 1

Hoàng Đặng dùng mí mắt nâng hai xô nước

Trong tập phát sóng thứ 5, một nữ học trò có tên Minh Hiếu cũng nhờ đội Hoài Linh – Việt Hương sờ tận tay chiếc bóng đèn, sau đó cô đập vỡ và nhai nó ngon lành. Để đảm bảo chân thực, cô gái này còn để micro sát và khán giả có thể nghe tiếng giòn vỡ của bóng đèn trong cổ họng.

Trong khi đó, trong tập 3 của chương trình chàng trai Hoàng Đặng cũng xuất hiện với khả năng dùng mí mắt để nâng hai xô nước. Chàng trai này đã cho khán giả mục sở thị ngay trên sân khấu màn trình diễn rợn người này. Không chỉ nâng bình thường anh còn đung đưa hai xô nước trong sự sợ hãi đến phát khóc của Việt Hương, ánh mắt vừa thán phục vừa run sợ của Hoài Linh.

Theo tiết lộ, tập 6 của Người bí ẩn, siêu nhân nuốt lưỡi lam sẽ có một tiết mục mà chính tay Việt Hương là người kiểm chứng. Và một tai nạn đã xảy ra khi nhân vật tiếp theo trong nhóm xiếc Minh Tân đổ máu ngay trên sân khấu.

Chuyện lạ Việt Nam: Nơi những “siêu nhân" được vinh danh

Hàng năm tại Việt Nam có không ít những siêu nhân theo học các bộ môn kungfu được ghi danh trong sách Kỉ lục Việt Nam. Người nổi tiếng trong số họ là cái tên không mấy xa lạ Lý Bằng. Anh từng xác lập vô số các kỷ lục và được coi là người mở màn cho nhiều màn trình diễn rùng rợn. Anh là người đầu tiên trình diễn thành công dùng mí mắt nâng hai xô nước.

 Tại ngày hội kỷ lục gia Việt Nam 2012, anh cũng khiến nhiều người trầm trồ thán phục khi dùng kim xuyên qua kính và có thể làm nổ quả bóng bay bên kia mặt kính. Tiết mục này từng được trình diễn tại Campuchia và được tán thưởng nồng nhiệt. Nhiều chuyên gia nhận định, đây là tiết mục hiếm mà trên thế giới chưa chắc có ai làm được.

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 2

Võ sư Quang Hiển cắm cây thương vào yết hầu để ngăn chiếc ô tô tải

Những năm 2006, 2007 khi các chương trình về kỷ lục Việt Nam lên sóng truyền hình, nhiều khán giả vẫn không thể quên những màn trình diễn dùng yết hầu bẻ cong cây sắt, dùng tay , đầu đập vỡ gạch, kéo xe tải…

Ngày 5/11/2006 võ sư Quang Hiển đến từ đoàn nghệ thuật lân sư rồng Hằng Anh Đường khiến toàn bộ mọi người phải trầm trồ khi trình diễn tiết mục dùng đầu đập 60 viên gạch trong thời gian 45 giây. Võ sư 22 tuổi này được coi là người trẻ nhất học bộ môn thiết đầu công với kinh nghiệm 10 năm luyện tập. Cuối cùng anh đã thành công và được công nhận là kỉ lục Việt Nam.

Khi đó, một kỷ lục gia trong lĩnh vực này – anh Nguyễn Kim Tuấn cũng phải nể phục: “Nếu người bình thường đập là vỡ đầu. Ngay cả bản thân tôi, nếu có làm cũng sẽ bị chảy máu”.

Cũng với kỷ lục này, một năm sau đó, anh đã xác lập kỷ lục mới khi đập vỡ 100 viên gạch trong thời gian 1 phút 22 giây.

Không chỉ dùng đầu để đập gạch, mà người đàn ông được mệnh danh là có chiếc đầu thép này cũng từng dùng nó để: đẩy xe tải 5 tấn chạy cả trăm  mét hay đẩy ngay chiếc taxi trên đường di chuyển trong sự trầm trồ thán phục của hàng trăm người…

Bản thân kỷ lục gia Nguyễn Kim Tuấn cũng được coi là một lão làng trong nghề này. Mới đây nhất trong chương trình Dám làm không anh từng trình diễn dùng đầu để đóng đinh vào 2 tấm gỗ mà không dùng bất cứ sự trợ giúp nào. Trước đó, anh từng có một loạt các tiết mục lột dừa bằng răng, hai ngón chân hay chỉ một tay trong thời gian ngắn nhất…

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 3

Võ sư Nguyễn Ngọc Hải dùng mí mắt kéo xích lô chở người

Từ những năm 2004 – 2005 khi chương trình Những chuyện lạ Việt Nam lên sóng, khán giả truyền hình đã không còn xa lạ với võ sư Nguyễn Ngọc Hải từ môn phái Lâm Sơn Động. Ở tuổi 45, ông đã có hơn 30 năm trong nghề và được coi là ông vua của những kỷ lục Việt Nam.

Ông từng trình diễn những tiết mục như: dùng mí mắt nâng 2 xô nước, dùng đầu đập vỡ 3 thanh gang liên tiếp, đóng đinh vào người, dùng mí mắt kéo ô tô 1 tấn… Đến năm 2011, ông đã lập được 4 kỷ lục cho riêng mình. Võ đường của ông có 44 kỷ lục trong đó có 34 kỷ lục chính… Không chỉ trình diễn trong nước mà võ sư Ngọc Hải còn từng đi diễn tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Tahiti… và đều nhận được sự thán phục của khán giả cũng như các chuyên gia.

Ngoài ra trong làng kỷ lục Việt Nam còn có thể kể đến vô vàn những cái tên như: Giang Quốc Nghiệp và Giang Quốc Cơ, Trương Văn Hoà, Lê Ngọc Quang, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Khải Trường…

Và sân chơi đại chúng Vietnam’s Got Talent

Tính đến nay trong các show truyền hình thực tế Việt chưa có chương trình nào mà các tài năng lại đa dạng, phong phú ở nhiều lĩnh vực đến như thế. Họ khác nhau về lứa tuổi, thành phần xuất thân cho đến các ngành nghề trong xã hội. Và đặc biệt những nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ kungfu đã có cơ hội để thể hiện tài năng và đến gần hơn với khán giả.

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 4

Đoàn Ngọc Long đóng đinh vào mũi

Tại Vietnam’s Got Talent 2012 khán giả sẽ không thể nào quên hình ảnh thí sinh Đoàn Ngọc Long với những tiết mục biểu diễn mạo hiểm rùng rợn. Anh này liên tiếp mang đến những phần thi rùng rợn như: dùng đinh dài đóng vào lỗ mũi, nuốt than nóng, đập nát bóng đèn sau đó nhai ngấu nghiến…

Cũng trong năm này, thí sinh Huỳnh Thanh Tuấn đã mang đến cho giám khảo và khán phòng những giây phút rùng rợn vì màn trình diễn mạo hiểm độc đáo của mình. Đó là một tiết mục móc những sợi xích sắt vào mắt, vào tay và vào cổ, xuyên qua da thịt để nâng những xô đầy nước lên.

Trước đó một năm, cặp thí sinh Võ Long Triều(1992) và Tăng Thanh Vũ (1990) thuộc đội lân Phù Đổng (quận 6) cũng mang đến một tiết mục không kém phần gay cấn. Cả hai vừa đâm giáo vào họng và bẻ cong chúng vừa thổi kèn. Được biết Triều và Vũ đã mất gần 5 năm để khổ luyện dưới sự chỉ bảo của thầy giáo.

Tại Vietnam’s Got Talent khán giả vô cùng thích thú bởi sự quyết đấu của hai võ đường danh tiếng là: võ đường Thanh Phong và nhóm kungfu Lý Bằng.

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 5

Tiết mục ba người đi xe máy lấn qua người đàn ông nằm trên những mảnh vỡ thủy tinh của võ đường Thanh Phong

Võ đường Thanh Phong gây ấn tượng ở vòng loại với tiết mục dùng răng nâng GK Thúy Hạnh. Đến với vòng bán kết, họ còn mang đến một tiết mục mạo hiểm hơn nữa.

Một chàng trai với tấm lưng trần được đặt nằm trên lớp chai thủy tinh đã được đập vỡ. Ngay sau đó, họ đặt lên bụng anh một tấm ván và cho ba người trên chiếc xe đạp đi qua. Chưa dừng lại ở đó, 3 viên đá có trọng lượng 240 kg được đặt lên người anh và dùng búa để đập vỡ chúng. Khi kết thúc phần trình diễn, lưng của chàng trai này hoàn toàn không có vết tích gì.

Trong vòng chung kết, khả năng của họ còn rùng rợn hơn. Một chàng trai dùng răng để nâng một người. Sau đó, yết hầu của anh được cắm hai cây thương và được bẻ cong. Để phô diễn sức mạnh họ còn đặt phiến đá lên lưng anh này và dùng búa đập vỡ chúng.

Thời của các "siêu nhân" phô diễn tài năng - 6

Tiết mục của nhóm xiếc Lý Bằng dùng đầu đập vỡ các lu đựng nước

Không hề kém cạnh, nhóm kungfu Lý Bằng cũng có những tiết mục khiến khán giả rợn người khi các phần trình diễn với độ khó cứ tăng dần.

Ban đầu, anh dùng đầu để đập vỡ 4 thanh thép được kẹp thành một khối. Sau đó anh để các học trò dùng gậy đập vào lưng, đầu, bụng và những chiếc gậy gỗ đều gãy đôi. Võ sư Lý Bằng cũng không quên trình diễn lại tiết mục dùng duy nhất một cây kim  nhưng có thể xuyên thủng một tấm kính hay một bể cá.

Vietnam’s Got Talent 2013 còn chứng kiến tài năng của Nguyễn Văn Hoàng với các màn trình diễn: nuốt kiếm, nuốt rắn lục và khoan mũi.

Đúng như nghệ sĩ Minh Tân từng chia sẻ, nghề này nếu không đam mê, dũng cảm và gan dạ sẽ không thể nào làm được. Và với những nghệ sĩ như họ, được làm nghề, phô diễn tài năng và mang đến tiếng cười cho công chúng chính là niềm vui lớn lao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Cảm phục những nghệ sĩ đường phố Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN