Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh

Tùng Dương tự nhận mình là chàng Trương Chi 8X giờ mới đủ tự tin, bản lĩnh hát nhạc Trịnh.

Ngay từ buổi họp báo công bố chương trình Gọi tên bốn mùa, cái tên Tùng Dương đã gây nên nhiều bất ngờ. Nổi tiếng là ca sĩ quái với phong cách như lên đồng, nhiều người lo ngại Tùng Dương sẽ làm mất đi sự êm đềm nhưng da diết hoặc anh bùng nổ quá mạnh trên sân khấu. Nhưng sau đêm diễn tối 22/12 tại TP.HCM, những nghi ngờ đó đã qua đi.

Là ca sĩ trẻ nhất trong số 4 nghệ sĩ tham gia chương trình, Tùng Dương được chọn là người khai mào đầu tiên. Ngay khi cất lên Một cõi đi về, anh đã nhận được những tràng pháo tay rộn ràng từ phía khán giả. Cứ như thế, Tùng Dương đưa khán giả vào sự du dương, êm ái như ru lòng người.

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 1

Tùng Dương mở màn đêm nhạc Trịnh Công Sơn đầy da diết

Tùng Dương đã tiết chế cảm xúc và hát giống như những lời thủ thỉ. Chính điều này đã khiến phần trình diễn của anh phiêu và thăng hoa hơn. Ngay sau đó, anh còn thể hiện một ca khúc khác có tên Vết lăn trầm cũng với những cảm xúc tương tự.

Trong phần giao lưu với khán giả, Tùng Dương thừa nhận trước đây anh không dám hát nhạc Trịnh. “Giờ đây tôi nghĩ mình đủ chín chắn và trải nghiệm để tìm đến âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi sẽ hát bằng tâm thế của thế hệ 8x – một chàng Trương Chi 8X, sẽ thổi hơi thở mới của tuổi trẻ và sự cảm nhận của bản thân để cùng trải lòng với mọi người”.

Và khi anh kết hợp cùng Mỹ Linh ca khúc Ru em từng ngón xuân nồng thì khán giả trong khán phòng vô cùng thích thú bởi sự tinh tế, điêu luyện và hòa hợp trong giọng hát. Dù phân chia các câu hát khá mạch lạc nhưng trong phần bè, phối lên giọng cùng nhau cả hai đều biết nhường nhịn để đưa đẩy giọng hát trở nên đẹp và sang trọng hơn.

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 2

Tùng Dương kết hợp ăn ý cùng Mỹ Linh

Mỹ Linh cũng là một điểm sáng thú vị trong chương trình. Giọng ca Tóc ngắn khẳng định đẳng cấp diva ở sự tinh tế mà giản dị nhưng khi chị hát lên cao khán giả đều cảm thấy vô cùng thích thú. Đó là khi Mỹ Linh hát Mưa hồng.

Thế nhưng, với Ca dao mẹ, hình tượng Mỹ Linh ngồi trên sân khấu và hát lại như ru, như say và khiến ai ai cũng phải động lòng. Từng lời ca da diết của cố nhạc sĩ được diva Hà Nội thổi hồn bằng chất giọng tình cảm, ngọt ngào và da diết. Khán phòng gần như lặng đi khi nghe Mỹ Linh hát ca khúc này.

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 3

Mỹ Linh ngọt ngào với âm nhạc Trịnh Công Sơn

Thêm vào đó, hình ảnh ngọt ngào và dịu dàng của Mỹ Linh trong tà áo dài trắng (phần đầu chương trình) và áo dài đen (phần sau) khiến chị được công chúng yêu mến hơn.

Đặc biệt phần song ca Mỹ Linh - Hồng Nhung với Đóa hoa vô thường trở thành điểm sáng lớn nhất trong chương trình. Hai diva nhạc Việt cùng thể hiện mọi cung bậc cảm xúc: vui tươi rộn ràng cũng có, thủ thỉ tâm tình cũng có và cả sự sâu lắng da diết. Tiết mục này có thể thấy rõ Mỹ Linh rất nhún nhường khi chị bè cho Hồng Nhung ở khá nhiều câu hát.

Tuấn Ngọc có lẽ là một nốt nhạc lạ nhất trong đêm diễn Gọi tên bốn mùa. Không da diết, nồng nàn hay cao vút như 3 ca sĩ đàn em Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương cách lấy hơi, nhả chữ đã thành thương hiệu của anh khiến khán giả Sài Thành vô cùng thích thú.

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 4

Tuấn Ngọc là một nốt nhạc lạ trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Là người hát cuối cùng của đêm diễn, anh tái hiện lại nhạc Trịnh qua hàng loạt các ca khúc nổi tiếng: Dấu chân địa đàng, Cuối cùng cho một tình yêu, Ru đời đi nhé… Đặc biệt màn song ca cùng “con trai” Tùng Dương trong hai ca khúc Phôi pha, Xin mặt trời ngủ yên cho thấy sự hòa quyện của hai thế hệ khác nhau trong âm nhạc nhưng đã thổi hồn mới cho âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Kết thúc đêm nhạc, ca khúc Gọi tên bốn mùa được vang lên trên sân khấu với sự xuất hiện của cả 4 nghệ sĩ – 4 cá tính âm nhạc rất tuyệt vời.

Và một yếu tố không thể không kể đến đó là phần âm nhạc quá tuyệt vời của nhạc trưởng Đức Trí cùng các anh chị em nghệ sĩ. Phần sân khấu được thiết kế vô cùng giản dị nhưng hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời khiến các nghệ sĩ càng thăng hoa hơn khi biểu diễn.

Những hình ảnh ấn tượng của các nghệ sĩ trong đêm diễn:

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 5

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 6

Tùng Dương đã tiết chế độ quái và thành công với âm nhạc Trịnh Công Sơn

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 7

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 8

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 9

Không cần gân guốc, sự giản dị, tròn vành rõ chữ và cao vút của Mỹ Linh đã chinh phục khán giả

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 10

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 11

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 12

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 13

Hai diva nhạc Việt kết hợp đầy tinh tế

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 14

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 15

Tuấn Ngọc và Tùng Dương hai thế hệ âm nhạc cùng hát nhạc Trịnh

Say vì “Trương Chi 8X” hát nhạc Trịnh - 16

Các nghệ sĩ hát ca khúc chủ đề của đêm nhạc - Gọi tên bốn mùa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Phong Domo
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN