Phi Nhung: Tôi nhận được cúp, fan của tôi rất cực khổ

“Tôi nhận được cúp thì fan của tôi rất cực khổ. Các bạn ấy phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ gia đình để ngồi vote cho tôi”, ca sĩ Phi Nhung chia sẻ.

Tại liveshow Bài hát yêu thích diễn ra vào ngày 2/11, ca khúc Trách ai vô tình của ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ giành chiến thắng trước hai đối thủ nặng kí là Nỗi nhớ vô hình của Bùi Anh Tuấn và Quê em mùa nước lũ của Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, tại buổi trao giải Phi Nhung lại vắng mặt vì bận đi diễn ở nước ngoài.

Nhân dịp ra Hà Nội biểu diễn gần đây, Phi Nhung đã có buổi trò chuyện và chia sẻ về niềm vui, niềm tự hào khi đoạt giải thưởng tại sân chơi Bài hát yêu thích vừa qua. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ, cô không muốn fan của mình tham gia vào việc bình chọn giải thưởng nữa.

Phi Nhung: Tôi nhận được cúp, fan của tôi rất cực khổ - 1

Ca sĩ Phi Nhung.

“Fan bỏ ăn, bỏ ngủ… để bình chọn cho tôi”

- Tại liveshow Bài hát yêu thích diễn ra vào ngày 2/11, ca khúc “Trách ai vô tình" của Phi Nhung vượt qua "Nỗi nhớ vô hình" của Bùi Anh Tuấn để trở thành bài hát yêu thích của tháng 10. Chị có bất ngờ với kết quả này không?

Đầu năm 2014, tôi được mời tham gia chương trình Bài hát yêu thích và trình diễn ca khúc Nhung ca. Lúc đó, tôi thấy MC kêu gọi khán giả tham gia bình chọn gì đó nhưng cũng không hiểu lắm.  

Cho đến lần vừa rồi, tôi lại tiếp tục được mời tham gia chương trình này và hát ca khúc Trách ai vô tình thì mới bắt đầu hiểu dần. Tôi có nói với các fan của mình là ước gì cũng được lãnh cái cúp về xem cảm giác nó ra làm sao vì ở hải ngoại làm gì có giải giống như ở Việt Nam.

Nhận được cúp, tất nhiền là tôi hãnh diện rồi nhưng tôi cũng vỡ ra rằng, để đạt được một việc gì đó thì sẽ phải trả giá. Tôi nhận được cúp thì fan của tôi rất cực khổ. Các bạn ấy phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ gia đình để ngồi vote cho tôi. Thế nên nửa chừng tôi có bắt mọi người ngưng lại vì tôi không muốn khán giả của mình phải vất vả như thế. Dù sao tôi cũng có tên tuổi rồi chứ không phải là không có tên tuổi như các em mới lên.

- Nhưng chị nghĩ sao khi có ý kiến dư luận cho rằng, chị thắng giải là nhờ có sự can thiệp của Ban tổ chức vì nếu cứ để giải thưởng hết về tay Bùi Anh Tuấn lại đến Phương Mỹ Chi thì các nghệ sĩ khác sẽ không còn hứng thú với sân chơi Bài hát yêu thích nữa?

Nếu như vậy thì tôi sẽ buồn lắm vì không có công bằng nhưng bản thân tôi vẫn tin tưởng chương trình Bài hát yêu thích là một sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy việc bình chọn nó giống như một cuộc đánh bài vậy mà trong đời tôi không biết đánh bài đánh bạc nó ra làm sao.

Số tiền vừa rồi lãnh được từ giải thưởng, mẹ con tôi đã trao hết cho người nghèo ở Bình Phước để cho công sức các fan ngồi nghe và bình chọn cho tôi nó được chuyển hóa thành tấm lòng gửi đến cộng đồng.

Nhưng tôi sẽ không cho fan của mình tham gia nữa vì thấy tội nghiệp lắm. Các bạn muốn nghe bài hát của tôi là phải muốn nghe thật sự chứ nghe theo kiểu chạy đua thì tôi sợ lắm luôn.

Phi Nhung: Tôi nhận được cúp, fan của tôi rất cực khổ - 2

- Nhưng hình như chị vẫn còn cơ hội để trở thành chủ nhân của ca khúc được yêu thích nhất năm với giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Chị kêu gọi fan ngừng bình chọn, chị không tiếc sao?

Tôi thấy để đạt được cái cúp bình thường đã khổ rồi nên cái cúp tận 1 tỷ tôi không mơ. Đặc biệt lại để fan cực khổ, tôi không hề thích. Làm việc gì cũng sẽ phải trả cái giá của nó chứ không đơn giản đâu, fan ngồi nghe hoài rồi bỏ ăn, bỏ ngủ… tôi đau lòng lắm.

“Tôi bị chê bai hoài"

- Ngoài giải thưởng chị có quan tâm đến ý kiến bình luận của các khách mời tại chương trình Bài hát yêu thích không và khi tham gia chị có sợ sẽ bị chê  giống như Long Nhật và Đan Trường trước đó không?

Tôi bị chê bai hoài mà có sao đâu vì có người thích người không đó là chuyện bình thường dù trong lòng có tổn thương chứ, nhưng đã làm ca sĩ thì phải chịu. Tuy nhiên nếu lời chê được tiết chế hoặc góp ý riêng sẽ vẫn hay hơn (cười). Tôi thấy mình may mắn vì dù có lúc chất giọng, bài hát của tôi chưa hay lắm nhưng mọi người vẫn thường bỏ qua cho tôi.

- Tò mò chút, chị thường bị khán giả chê như thế nào?

Tôi hay bị hát sai lời nhất là những lúc bị bệnh. Những lúc như thế tôi lại giải thích cho fan hiểu. Còn tôi cũng ít đọc báo lắm vì đầu óc tôi bị yếu nên chỉ đọc cái gì nên đọc thôi chứ đọc những thứ không hay sẽ dễ làm tôi buồn. 

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Sùng ([Tên nguồn])
Bài hát yêu thích 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN