"Nóng" hơn với Giọng hát Việt

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Trong khi Vũ Cát Tường, Hà Linh đội Hồng Nhung lột xác đầy ấn tượng, thì các thí sinh của Quốc Trung cũng được hỗ trợ và tỏa sáng với những bản phối vô cùng mới mẻ và lạ tai.

Sau đêm mở màn đầy cá tính của 2 đội Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng, tối qua, tập 2 vòng liveshow The Voice đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước sự lột xác không nghỉ của các thí sinh đội Hồng Nhung và Quốc Trung.  

Nhằm mang lại màu sắc riêng trong đêm thi, các học trò của HLV Hồng Nhung đã gây bất ngờ với 5 phần trình diễn là 5 sự làm mới của những ca khúc kinh điển, những bài hát còn mãi với thời gian như Ngẫu hứng sông Hồng, Người ở đừng về, Cô gái vót chông… Những màn biểu diễn này đã thổi một luồng gió mới đến với khán giả, cũng như nhắc lại những ca khúc in dấu trong lòng mỗi người Việt.

Đội Huấn luyện viên Quốc Trung cũng gây ấn tượng không kém với những bản phối lạ trên nền các ca khúc cũ. Khán giả hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe những bài hát “quen mà lạ” qua bàn tay biến hóa tài năng của vị nhạc sĩ hòa âm, phối khí hàng đầu hiện nay.

Tối qua, tiết mục gây ấn tượng nhất đối với khán giả phải kể đến màn hóa trang thành tomboy với liên khúc Run the worldBillie Jean của Vũ Cát Tường. Cô học trò nhỏ đội Hồng Nhung đã có sự lột xác đầy bất ngờ về hình ảnh và hâm nóng cả khán đài bằng phong cách trình diễn máu lửa, hệt như một nghệ sỹ thực thụ.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 1

Vũ Cát Tường gây bất ngờ với hình tượng "Michael Jackson nhỏ"

HLV Mỹ Linh đã không ngần ngại gọi Vũ Cát Tường là “Michael Jackson nhỏ” và dành nhiều lời khen cho phần trình diễn của thí sinh này. “Tiết mục cuối cùng của Cát Tường làm cả sân khấu ‘nhảy dựng’ lên, em đã hát một bài hát mà chị rất yêu thích. Hôm nay có thể gọi em là Micheal Jackson nhỏ cũng được và em đã làm cho mọi người rất hân hoan với phần biểu diễn của em bởi vì cái tiết tấu bản năng trong con người em không phải ai cũng có được” - nữ HLV này cho hay.

Trong khi đó, chàng rocker Thái Châu tiếp tục phát huy sở trường khi thể hiện một ca khúc kén người nghe nhưng cũng không kém phần ma quái - Trời cho của nhạc sỹ Sa Huỳnh.

Với tâm lý cực kỳ thoải mái khi hát, Thái Châu khiến người xem có cảm giác như anh đến đây để trình diễn chứ không phải để đi thi. Tiết mục của anh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao từ 4 vị HLV trên ghế nóng tối qua.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 2

Thái Châu ma quái với Trời cho

Trong khi đó, giọng ca “khủng” Hà Linh cũng gây bất ngờ không kém khi chọn hát một ca khúc mang âm hưởng dân ca trên nền nhạc Pop đương đại – Người ở đừng về.

Học trò đội Hồng Nhung đã thể hiện tốt những nốt phiêu, ngân cao chót vót và khiến HLV Quốc Trung cảm thấy tiếc nuối vì đã không chọn cô từ vòng Giấu mặt. “Nếu em hát bài này từ vòng Giấu mặt là tôi đã bấm chuông rồi. Hà Linh đã biến một bài hát dân ca rất quen thuộc trở thành một bài pop đương đại mà điều đó chứng tỏ rằng, trong kho tàng âm nhạc dân gian, những giai điệu của âm nhạc dân gian luôn hợp với những hòa thanh, tiết tấu hiện đại bây giờ. Tôi xin chúc mừng phần biểu diễn thành công của em.”  

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 3

Hà Linh gây bất ngờ với ca khúc dân ca mang hơi thở pop đương đại

Thí sinh đến từ đội Quốc Trung - Khánh Duy cũng đã thay đổi phong cách khi từ bỏ dòng nhạc sở trường – bán cổ điển để thử sức với ca khúc mang giai điệu Pop Rock như Fix you. Không chỉ biểu diễn đầy tự tin và dễ dàng làm chủ được những nốt cao, chàng trai này cũng đã hạn chế nhiều lỗi chênh phô mà trước đây từng mắc phải.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 4

Khánh Duy từ bỏ bán cổ điển để thử sức với Pop Rock

Ngoài ra, màn trình diễn của Âu Bảo Ngân tối qua cũng đã mang lại một không khí tươi mới cho người xem qua ca khúc cách mạng – Cô gái vót chông. Tuy vẫn còn một số lỗi về kỹ thuật, nhưng chính sự lạc quan, yêu đời của Âu Bảo Ngân đã khiến giả quên đi mọi khuyết điểm để hòa mình vào bài hát và dành cho giọng ca này nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 5

Tiết mục của Âu Bảo Ngân nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ khán giả tối qua

Bên cạnh đó, thí sinh Hà My cũng khiến nhiều người bất ngờ khi cô lột xác từ một thiếu nữ dịu dàng để trở lại với Rock đầy máu lửa qua ca khúc Just give me a reason của Pink. Không chỉ được nhận xét là học trò giỏi nhất của Quốc Trung, Hà My cũng liên tiếp nhận được nhiều lời khen từ Đàm Vĩnh Hưng và các HLV còn lại. “Với Hà My, tôi nghĩ khó có bài hát nào hợp hơn bài hát vừa rồi, theo tôi đây là bài em hát hay nhất từ trước đến giờ, nó hợp lý với cá tính của em, cách thể hiện từng câu gằn, cách xử lí từng câu, cách hát đó tôi rất thích.”

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 6

Hà My đầy máu lửa với Just give me a reason

“Bản sao Bằng Kiều” – Hoàng Nhật Minh đã có phần trình diễn khá tròn trịa và đầy cảm xúc với ca khúc Em hãy ngủ đi của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Sau tiết mục này, HLV Quốc Trung cũng thẳng thắn góp ý và khuyên anh nên dũng cảm hơn nữa để tạo hình ảnh cho riêng mình. Anh bày tỏ: “Sau cuộc thi này em sẽ có rất nhiều khán giả, rất nhiều show diễn nhưng muốn thành công trong cuộc thi thì tôi nghĩ là em cần dũng cảm hơn nữa để chọn cho mình những bài hát riêng, một cách hát riêng để mọi người có thể nhận ra là em là một nghệ sĩ có một cá tính riêng. Vì tôi nghĩ ở trong cuộc thi cũng rất khó khi khán giả thường hay so sánh giọng ca này với giọng ca khác. Trình độ của em và sự điêu luyện của em dễ dàng để chọn các ca khúc mới khác.”

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 7

Bản sao Bằng Kiều da diết với nhạc Trịnh

Chàng trai nhỏ tuổi nhất đội Quốc Trung – Hoàng Phúc đã mang lại nhiều mắc sắc tươi vui, trẻ trung khi thể hiện ca khúc Ai về sông thương. Tuy nhiên, Mr. Đàm vẫn cho rằng bài hát này vẫn là một cái áo quá rộng so với Hoàng Phúc:

“Không biết hôm nay Phúc có run quá không hay do sức khỏe tốt không tốt, nhưng tất cả các nốt cao của em đều chưa tới, giống như em phải nhảy lên với tới nó mà chưa tới được. “Cái áo” của bài hát này hơi rộng với em. Ngoài ra, những câu phiêu, dí dỏm mà em thể hiện trong một bài hát xưa sẽ khó tìm được sự hài lòng từ những người lớn đã quá quen thuộc với ca khúc này. Nhưng chính bản phối đó đã nâng em lên một cách tuyệt vời và em phải cảm ơn sư phụ của mình vì điều đó.”

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 8

Hoàng Phúc tươi trẻ với Ai về sông thương

Là thí sinh mở màn cho phần thi của đội Hồng Nhung, Thành Nam đã truyền tải khá nhiều cảm xúc khi thể hiện ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sỹ Trần Tiến. Anh chàng cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các HLV vì đã mang lại phong cách rất riêng cho ca khúc này.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 9

Thành Nam với Ngẫu hứng sông Hồng

Thể hiện ca khúc Nhịp đập giấc mơ của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, thí sinh My Hoàn của đội Quốc Trung đã gây bất ngờ khi lột xác từ cá tính mạnh mẽ để trở nên nhu mì, dịu dàng hơn với acoustic và rock. Tuy không quá xuất sắc và vẫn còn nhiều lỗi khi thể hiện, nhưng màn trình diễn của My Hoàn vẫn được Mỹ Linh nhận xét là “tương đối tốt” và “chấp nhận được”.

"Nóng" hơn với Giọng hát Việt - 10  

My Hoàn mở màn đêm nhạc với Nhịp đập giấc mơ

Bắt đầu từ đêm thi tới, vòng liveshow The Voice sẽ chia tay một số thí sinh để tiếp tục hành trình tìm ra giọng ca xuất sắc nhất Giọng hát Việt ở những tập sau.

Các tiết mục trong tập 2 Liveshow The Voice:

Vũ Cát Tường lột xác tomboy

Hà Linh gây bất ngờ với Người ở đừng về

Khánh Duy lột xác với Fix you

Thái Châu thử sức với Trời cho

My Hoàn dịu dàng với Nhịp đập giấc mơ

Thành Nam cảm xúc với Ngẫu hứng sông Hồng

Hoàng Phúc tươi trẻ với Ai về sông thương

Hà Linh gây bất ngờ với Người ở đừng về

Âu Bảo Ngân khoe giọng đầy thu hút

Hoàng Nhật Minh da diết hát nhạc Trịnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Phạm Thế Danh ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN