Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Tối qua, tập 2 Đo ván The Voice đã để lại không ít cảm xúc và ấn tượng với người xem khi các HLV phải liên tục đau đầu lựa chọn và cầu cứu lẫn nhau để đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi Đàm Vĩnh Hưng thì ước mình là nhà sản xuất để có thể cứu cả hai thí sinh, Mỹ Linh yêu cầu quyền trợ giúp từ 3 HLV còn lại thì Hồng Nhung và Quốc Trung lại muốn chương trình “phá lệ”, đặc cách cho những trường hợp xuất sắc để xin được giữ lại cả thí sinh của cặp đấu.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 1

Mỹ Linh lên tiếng xin trợ giúp và chăm chú nghe lời khuyên từ Mr. Đàm

Một trong những phần đấu loại thu hút nhiều sự chú ý nhất tối qua là tiết mục của Cát Tường và Trương Thảo Nhi đến từ đội Hồng Nhung. Trong khi Cát Tường thể hiện ca khúc Cám ơn tình yêu tôi như một lời tri ân chân thành gửi đến 2 vị HLV và khán giả thì Thảo Nhi lại gây ấn tượng với phong cách dễ thương, hát như nói đầy tính sáng tạo với Uống trà.

HLV Quốc Trung đã dành nhiều tình cảm cho Cát Tường hơn vì cả hai có cùng suy nghĩ như một người nhạc sỹ hát, biết cách loại bỏ những "thứ thừa thãi" và được các HLV đánh giá cao về mặt cảm xúc. Trong khi đó, Thảo Nhi lại được khẳng định là một người nghệ sỹ biểu diễn. Cô bé này hầu như không mắc phải bất kỳ lỗi nào về mặt tiết tấu, cách hát lại rất hồn nhiên, tinh tế và không hề cẩu thả.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 2

Cát Tường đong đầy cảm xúc khi thể hiện Cám ơn tình yêu tôi

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 3

Trong khi đó, Thảo Nhi lại vô cùng hồn nhiên và đầy chất nghệ sỹ với Uống trà

HLV Hồng Nhung vô cùng đắn đo khi phải đưa ra quyết định lựa chọn. Cô Bống đã phải đứng lên xin BTC lẫn khán giả “đặc cách” cho Cát Tường và Thảo Nhi vì cô muốn giữ cả hai thí sinh ở lại. Ngay cả Quốc Trung cũng phải thốt lên: “Đối với tôi, một trong hai em này mà bị loại thì đều là sự bất công”.

Thế nhưng luật chơi đã định và không thể thay đổi, cuối cùng Hồng Nhung đã chọn Cát Tường là giọng ca đi tiếp vì cô cho rằng “Giản dị là đỉnh cao của nghệ thuật” và thí sinh này đã làm được điều đó.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 4

Hồng Nhung lên sân khấu an ủi Thảo Nhi sau khi lựa chọn Cát Tường

Bên cạnh đó, phần trình diễn của Nhật Thu và Diễm Hương cũng đã khiến  Mỹ Linh vô cùng phân vân, khó xử khi đưa ra quyết định. Hai giọng ca này gần như ngang tài ngang sức, có ưu điểm riêng biệt nhưng cũng lộ ra không ít khuyết điểm.

Với Nhật Thu, Mỹ Linh thẳng thắn nhận xét, giọng ca này thường mắc lỗi khi lên những nốt cao. Tuy nhiên, cô bé đã làm tốt hơn cả sự mong đợi khi lên sân khấu biểu diễn. Chính sự từng trải và chất giọng khàn truyền cảm đã giúp Nhật Thu ghi điểm khi thể hiện ca khúc bất hủ I don’t wanna miss a thing.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 5

Nhật Thu thể hiện I don't wanna miss a thing dựa trên sự từng trải và chất giọng truyền cảm

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 6

Diễm Hương lại có một chút phóng khoáng, hoang dại của tuổi trẻ khi hát Tìm lại

Riêng về Diễm Hương, em gái của "giọng ca sư tử" Kim Loan, HLV Mỹ Linh lại cho rằng cô gái 19 tuổi này mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành. Đây sẽ là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm khi lên sân khấu. “Ở em có sự hoang dã và lối sống hơi phóng khoáng quá, em này hơi ít tính kỷ luật”, nữ HLV The Voice nhận xét.

Sau khi lên tiếng cầu cứu và tham khảo ý kiến của các HLV còn lại, Mỹ Linh đã đắn đo suy nghĩ rất lâu khi phải đưa ra quyết định. Nữ ca sỹ Tóc ngắn cuối cùng đã chọn Diễm Hương vào vòng trong vì cô cho rằng, ở cương vị là một người thầy, người mẹ, cô xem học trò như con của mình và muốn em được học hành đến nơi đến chốn.

Là 2 thí sinh mở màn cho tập 2 Đo ván, Nguyệt Anh và My Hoàn cũng gây ấn tượng không kém khi hát ca khúc Rơi và Vỏ bọc như muốn lột xác và thể hiện cá tính riêng của mình.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 7

My Hoàn ghi điểm với chất giọng máu lửa và đầy cá tính 

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 8

Nguyệt Anh thể hiện ca khúc Rơi của Hồ Hoài Anh

Tuy nhiên, nhờ vào chất giọng khỏe, đầy sức sống và máu lửa trên sân khấu, tiết mục của My Hoàn gần như vượt trội hơn hẳn đối thủ và hoàn toàn thuyết phục người xem khi giọng ca này được Quốc Trung chọn vào vòng trong.

Mặc dù không quá gây chú ý, nhưng tiết mục đo ván của 2 thí sinh ngang tài ngang sức đến từ đội HLV Hồng Nhung là Xuân Lân, Thành Nam cũng thu hút nhiều sự chú ý từ người xem.

Có lẽ vì quá áp lực khi lên sân khấu biểu diễn nên Xuân Lân đã bị loạng choạng từ đầu đến cuối bài hát Độc bước, ngay cả khi trống đã vào rồi mà anh vẫn bị chậm nhịp. Thí sinh này gần như mất hẳn phong độ so với màn trình diễn ấn tượng ở vòng thi Đối đầu.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 9

Xuân Lân bị nhận xét là thừa biểu cảm khi hát Độc bước

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 10

Trong khi đó, Thành Nam lại lạnh lùng và ra chất đàn ông với Chỉ là giấc mơ

Tuy cũng bị nhận xét là hát không bằng vòng thi trước, nhưng Thành Nam vẫn nhận được nhiều lời khen hơn với cách hát da diết của một người đàn ông xa nhà qua ca khúc Chỉ là giấc mơ. Hồng Nhung đã không ngần ngại chọn Thành Nam là thí sinh đi tiếp vì cô thích cá tính lạnh lùng, giọng hát chân thành và rất đàn ông của anh.

Hai giọng ca đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng là Văn Viết, Quốc Huy cũng để lại không ít ấn tượng đối với người xem trong đêm thi vừa qua. Trong khi Văn Viết thể hiện rõ sự nam tính, mạnh mẽ với Dấu chân tìm về. Thì Quốc Huy lại có phần loạng choạng hơn đối thủ khi thể hiện You raise me up. Mỹ Linh nhận xét, phải đến những nốt cao, thí sinh này mới thực sự bắt nhịp vào bài hát.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 11

Văn Viết cá tính khi thể hiện Dấu chân tìm về

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 12

Quốc Huy lại có phần loạng choạng và lép vế hơn so với đối thủ

Mr. Đàm cho hay, anh vô cùng khó xử khi phải lựa chọn một trong hai, dù dành lời khen cho cả hai học trò. Tuy nhiên, cuối cùng “ông hoàng nhạc Việt” đã dành cơ hội này cho Văn Viết và nhận được sự đồng tình từ HLV Quốc Trung.

Ngoài ra, tiết mục của Nhật Quang và Khánh Duy của đội Quốc Trung cũng tạo được ấn tượng không nhỏ đối với người xem khi đây cũng là 2 thí sinh có phần thể hiện bùng nổ ở vòng Đối đầu.

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 13

Khánh Duy mang lại nhiều cảm xúc khi hát Hy vọng

Hồng Nhung, Mỹ Linh hốt hoảng cầu cứu - 14

Nhật Quang mộc mạc và lạc quan với Sài Gòn cà phê sữa đá

Không chỉ đẹp cả về ngoại hình lẫn cách hát, Khánh Duy đã mang lại khá nhiều cảm xúc cho người nghe khi trình diễn ca khúc Hy vọng. Trong khi đó, với bài hát Sài Gòn cà phê sữa đá, Nhật Quang tuy còn bị phô chênh rất nhiều nhưng vẫn được Quốc Trung đánh giá cao như một người có tố chất nghệ sỹ. “Em là một người lạc quan và em truyền được cả sự lạc quan ấy cho khán giả”, vị nhạc sỹ khó tính cho hay.

Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định lựa chọn, Quốc Trung đã không ngần ngại dành chiếc vé đi tiếp cho Khánh Duy vì anh thích những thí sinh mạnh dạn thử thách bản thân và luôn tìm tòi, làm mới mình.

Các tiết mục trong tập 2 Đo ván The Voice:

Hồng Nhung phá lệ vì Cát Tường, Thảo Nhi

Nhật Thu, Diễm Hương khiến Mỹ Linh khó xử

Xuân Lân, Thành Nam mộc mạc hát acoustic

Nhật Quang, Khánh Duy mộc mạc đầy cảm xúc

Văn Viết dễ dàng lấn lướt Quốc Huy

Nguyệt Anh, My Hoàn bất ngờ lột xác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Phạm Thế Danh ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN