Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà

Sự kiện: Vietnam Idol

Với việc Hương Giang dừng cuộc chơi, đạo diễn Quang Dũng cho rằng Hoàng Quyên, Bảo Trâm và Ya Suy là một Top 3 hoàn hảo.

Thế nhưng, dường như đêm Gala 8 vẫn chưa thật sự hoàn hảo khi Ya Suy vẫn thiếu tự tin, phong độ thất thường. Trong khi đó Bảo Trâm và Hoàng Quyên vẫn chưa tạo được sự đột phá cần có của một đêm tiền chung kết.

Hoàng Quyên bất ngờ “lên đồng”


Là thí sinh sở hữu một giọng hát dày, khỏe khoắn, đầy nội lực nhưng phải đến Đêm hát đôi, Hoàng Quyên mới tìm kiếm được sự kết nối với khán giả.

Khắc phục vẻ nhăn nhó khi hát và khuyết điểm hát dính chữ khiến khán giả khó cảm nhận được rõ lời, ở đêm Gala 7 cô dần dần chinh phục được tai nghe của khán giả.

Tiếp tục phát huy được những thế mạnh của mình, trong đêm Gala 8, Hoàng Quyên đã bứt phá vượt trội. Cô gái bé nhỏ có giọng hát đầy nội lực đã hoàn toàn giải phóng được mình trong ca khúc Đừng buồn phiền. Với phần trình diễn này, đạo diễn Quang Dũng không ngần ngại tuyên bố: “Nếu tiết mục này mà đêm chung kết thì em là Idol rồi đấy”.

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 1

Lần đầu tiên Hoàng Quyên lên đồng tại Idol

Còn giám khảo Mỹ Tâm chỉ ra một chút lỗi: “Do bị thiếu tập trung  nên em có trật nhịp một chút xíu. Nhưng em đã khắc phục được nhược điểm là chữ dính vào nhau. Hôm nay em hát rất rõ chữ, rất hay và rất nhiều cảm xúc”.

Nhạc sỹ Quốc Trung cũng rất phấn khích với màn trình diễn được cho là “lên đồng” của Hoàng Quyên. “Tôi nghĩ khán giả không quan tâm em hát nốt đô hay nốt rê mà như anh Dũng nói điều quan trọng là em đã lên đồng trên sân khấu và mang lại cảm xúc cho khán giả. Như vậy là thành công rồi” – anh nhận xét.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là ca khúc thành công nhất của Hoàng Quyên trong đêm hôm nay. Đã từng hát rock, hát nhạc dance và hát cả R&B, nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Quyên hát nhạc blues/jazz.

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 2

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 3

Ban giám khảo, đặc biệt là Mỹ Tâm tỏ ra rất hài lòng với phần trình diễn của Hoàng Quyên

Với cách hát mạnh mẽ, giàu nội lực mà không kém phần tinh tế trong ca khúc Ngày hôm nay, Hoàng Quyên đã chinh phục được cả ba vị giám khảo, riêng Mỹ Tâm phải nổi cả da gà.

Nếu như đêm chung kết mà không có em thì chị ngồi đây làm gì?” – Mỹ Tâm hỏi vui. Nữ giám khảo xinh đẹp phân tích: “Em làm chị cảm thấy vui vì em đã đem lại cảm xúc rất tuyệt vời, cách nhả chữ của em làm chị nổi da gà. Không phải ai cũng làm như vậy được đâu”.

Còn nhạc sỹ Quốc Trung thì nói vui rằng, có lẽ năm sau anh sẽ đổi vai trò của Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn để được hưởng vinh quang như Hoàng Quyên đã đem lại ngày hôm nay.

Bảo Trâm đầy xúc cảm, Ya Suy gây lo ngại


Sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cộng với vẻ ngoài trong sáng, Bảo Trâm luôn chiếm được cảm tình của khán giả. Một điểm mạnh rất đáng khích lệ ở Bảo Trâm là cô có tố chất của một nghệ sỹ khi luôn biết cách sáng tạo để thể hiện ca khúc theo cách của riêng mình.

Với hai ca khúc Hoa lài màu xanhXin lỗi, Bảo Trâm một lần nữa đã khẳng định được tố chất nghệ sỹ của mình. Cô rất  thông minh khi nhả cho bè hát ở một số đoạn để tạo sự khác biệt và tăng nhịp điệu dần lên để đem lại sự phấn khích cho khán giả.

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 4

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 5

Bảo Trâm vẫn hát hay nhưng vẫn chưa đủ "lên đồng" trong đêm thi mang tính quyết định này

Không còn giống thí sinh nữa rồi” – là nhận xét ngắn gọn của đạo diễn Quang Dũng dành cho Bảo Trâm. Còn giám khảo Mỹ Tâm cũng trầm trồ không tiếc lời cho phần trình diễn xuất sắc của Bảo Trâm trong ca khúc Xin lỗi, một bản hit từng được chính chị thể hiện rất thành công: “Chị không dám tin là em hát tốt đến như vậy. Cái  quan trọng nhất là em làm khác. Hôm nay em tập trung và truyền tải được cảm xúc từ trong người mình ra. Cảm ơn anh Trung đã thay đổi bài phối để Bảo Trâm có một màn trình diễn tốt thế này”.

Dù đã bước vào top 3 nhưng dường như Ya Suy vẫn chưa thể lột bỏ bớt đi phần chân chất để trở nên chuyên nghiệp hơn. Anh tiếp tục khiến khán giả và giám khảo lo lắng với phong độ thất thường của mình.

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 6

Ya Suy gây thất vọng khi hát thiếu cảm xúc, không có sắc thái trong bài thi đầu tiên

Nếu như ở ca khúc đầu Ngày xưa em đến, Ya Suy mang lại cảm giác đều đều như buồn ngủ thì ở ca khúc Tan biến, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong, anh đã khuấy động cả trường quay với những đoạn phiêu mà chính các vị giám khảo cũng không thể tin là anh có thể làm được.

Ở ca khúc đầu, Mỹ Tâm tỏ ra rất thất vọng vì “Nghe em hát bài này chị cảm nhận được một điều nó không ra sắc thái, đều đều, thiếu tự tin. Em hát như thể em không biết bài hát lời như thế nào”. Vậy mà ở ngay ca khúc thứ hai, chàng dân tộc Chu Ru đã khiến vị giám khảo khó tính Quốc Trung đứng lên vỗ tay.

Ya Suy làm anh bất ngờ quá. Anh rất thích nhạc của Nguyễn Hải Phong, anh đặc biệt thích nghe em hát hơn tác giả hát” – vị đạo diễn nói vui.

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 7

Hoàng Quyên khiến Mỹ Tâm nổi da gà - 8

Tiết mục thứ hai của Ya Suy khiến ban giám khảo rất bất ngờ và phấn khích

Như vậy là Top 3 Vietnam Idol đã bước qua một đêm thi quan trọng để xác định hai thí sinh cuối cùng bước vào đêm chung kết. Không quá khốc liệt như một trận cầu nảy lửa, đêm Gala 8 trôi qua không phải không có điểm nhấn nhưng có lẽ vẫn chưa giải được cơn khát bùng nổ mà khán giả kỳ vọng. Với phong độ thất thường, có lẽ đây sẽ là đêm diễn cuối cùng của chàng dân tộc Chu Ru.

Thế nhưng, trong top 3, Ya Suy vẫn là thí sinh có lượng bình chọn cao vượt trội trong nhiều tuần liền. Liệu Bảo Trâm và Hoàng Quyên sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa với nhau trong đêm chung kết như dự đoán của nhiều người và ước vọng của ban giám khảo? Câu trả lời sẽ có trong đêm công bố kết quả Gala 8 vào thứ Sáu tuần tới.

Những tiết mục biểu diễn trong đêm gala 8

Bảo Trâm hay nhưng chưa bứt phá

Hoàng Quyên lên đồng khiến Mỹ Tâm nổi da gà

Ya Suy gây hoang mang với phong độ thất thường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Ân Nguyễn
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN