Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

VFF trao thưởng ĐT bóng đá nữ: Để niềm vui không “ngắn tày gang”

VFF đã khéo chọn thời điểm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đang tới gần để trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ vào sáng 16.10. Nhưng dù không nói ra, các học trò HLV Mai Đức Chung còn muốn VFF sẽ khéo hơn nữa trong chiến lược phát triển bóng đá nữ...

“Em hạnh phúc vì lần đầu vào… tứ kết”

Chứng kiến các nữ tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở SEA Games, ASIAD, nhiều người khâm phục 5, thì khi tiếp xúc ngoài đời, nhìn những nụ cười trong sáng của họ, tất cả còn phục 10. Chẳng có câu ta thán nào cả, mà thay vào đó là sự vui vẻ, vô tư đến… khó tin.

Ở vào độ tuổi 28-29 như Ngọc Anh, Minh Nguyệt, hẳn các bạn nữ khác đã suy nghĩ sâu và sắc lắm rồi, nhưng với hai nữ tuyển thủ gạo cội của bóng đá Việt Nam, dường như các em chẳng muốn tính xa làm gì!

VFF trao thưởng ĐT bóng đá nữ: Để niềm vui không “ngắn tày gang” - 1

Trong buổi sáng 16.10, UBND thành phố Hà Nội trao thêm 1 tỷ đồng cho tuyển nữ

Không tin cứ nghe những lời tâm sự đầu tiên của Minh Nguyệt trong lễ trao thưởng sáng qua: “Em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt tới tận… tứ kết ASIAD”.

Đấy! Thực ra các cô gái của chúng ta đã thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết để lọt tới tận bán kết. Nhưng trong lúc quá hồi hộp vì được cánh báo chí vây quanh, chắc Nguyệt đã… quên mất. Cái “quên” ấy lại khiến người viết thực sự xúc động.

Phải chăng khi toàn đội sang Incheon (Hàn Quốc), tất cả chỉ nghĩ tới cái đích vào tới tứ kết là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Dù gì, từ trước tới nay, tại ASIAD bóng đá nữ Việt Nam luôn phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Tiền đạo Minh Nguyệt “mắc lỗi” khi trả lời phỏng vấn là thế, đến lượt trung vệ kỳ cựu Ngọc Anh cũng tiếp tục khiến giới truyền thông ngỡ ngàng. Trước câu hỏi, Ngọc Anh nghĩ sao về số tiền thưởng mà VFF (1 tỷ đồng) và UBND TP.Hà Nội (1 tỷ đồng) dành cho đội tuyển sau khi lọt tới bán kết ASIAD 2014, và cả việc bóng đá nữ lâu nay không được quan tâm bằng bóng đá nam.

Ngọc Anh mỉm cười, nói rất khẽ: “Em thấy… bình thường. Được như bây giờ so với các chị thời trước là khá lắm rồi. Em thấy lương và chế độ của bọn em cũng… khá cao đấy chứ! Khi bạn làm được cái gì tốt thì sẽ thưởng, điều đó đương nhiên. Còn khi không làm được thì bằng lòng với những gì mình đang có thôi”.

Nhiều điều trăn trở

Nghe những tâm sự của Ngọc Anh, Minh Nguyệt, nhiều người có lẽ đã tìm ra được lời đáp cho câu hỏi: Không hiểu tại sao ở các kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục, trong mọi hoàn cảnh, càng khó khăn thì các cô gái Việt Nam luôn đóng góp được nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

VFF trao thưởng ĐT bóng đá nữ: Để niềm vui không “ngắn tày gang” - 2

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam

Và tại sao bóng đá nam bao năm qua cứ luôn đì đẹt, loanh quanh “vùng trũng”, còn bóng đá nữ đã định danh “ngôi hậu” từ lâu. Và giá như với bóng đá nữ cũng có một bầu Đức, thì tin rằng trong tương lai, chẳng cần tới một cơ may nào cả, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đàng hoàng hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Nếu có một người thực hiểu các tuyển thủ nữ, thì chỉ có thể là HLV Mai Đức Chung. Chỉ có ông Chung mới có thể “truyền lửa”, giúp các cô gái quên hẳn đi nỗi buồn mất vé dự World Cup 2015 vào tay người Thái, để mạnh mẽ đứng dậy “trả nợ” thành công trong trận tứ kết ASIAD 2014.

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ: “Số tiền thưởng cho thành tích lọt vào bán kết ASIAD là vô cùng quý báu với các nữ tuyển thủ. Tôi biết, hoàn cảnh của các em khó khăn lắm. Nhưng nói gì thì nói, muốn đầu tư cho bóng đá nữ cũng phải căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế của đất nước, cần phải hài hòa. Nếu tập trung cho bóng đá nữ mà quên cái khó của mọi ngành nghề khác thì cũng là bất cập. Khi có thành công hay thất bại, tôi nghĩ luôn cần sự tỉnh táo để có sự đầu tư hợp lý”.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Về tiền thưởng, toàn đội đã họp để phân chia cụ thể, công bố rõ ràng và tất cả rất phấn khởi. Chúng tôi đã phân chia 4 loại: A (đá chính, 45 triệu đồng), A- (thay ra thay vào, 40 triệu), B (30 triệu), C (20 triệu).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức (Danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN