Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

V-League: Bầu Hiển chơi đẹp, Bình Dương "quá dễ thương"

Nhìn toàn cục của mùa giải, B.Bình Dương xứng đáng nhất với chức vô địch V-League 2014.

Khi bầu Hiển xóa tan kịch bản "người nhà cứu nhau"

Không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2014, nhưng SHB Đà Nẵng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương. Khi mà Hà Nội T&T chỉ kém đội bóng đất Thủ đúng 1 điểm trước vòng đấu thứ 23 vừa qua, rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản người “anh em” SHB Đà Nẵng sẵn lòng giúp thầy trò ông Phan Thanh Hùng có được 3 điểm trong trận “derby nhà bầu Hiển” trên sân Chi Lăng.

Ngoài ra, SHB Đà Nẵng còn làm khách ở sân Gò Đậu ở lượt đấu cuối nên NHM bóng đá đất Thủ Dầu Một không thể không lo lắng về việc B.Bình Dương sẽ phải căng sức chống lại "2 đội bóng nhà bầu Hiển". Hai năm trước, Hà Nội T&T từng chơi thứ bóng đá xấu xí trên sân Thống Nhất và cầm chân Sài Gòn Xuân Thành để góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng đăng quang. Đó là lý do để người ta nghĩ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể làm tất cả để trả nghĩa người “anh em” ở mùa này.

V-League: Bầu Hiển chơi đẹp, Bình Dương "quá dễ thương" - 1

Bầu Hiển ghi điểm với người hâm mộ

Nhưng chiều 3/8, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã gạt phăng tất cả những hoài nghi khi có một trận đấu sòng phẳng và lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chiến đất hết mình vì mục tiêu 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 3. Ngoài ra, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức đã thể hiện cũng đã đánh dấu trận đấu chia tay sân Chi Lăng bằng một chiến thắng.

Tất nhiên, trên khán đài sân Chi Lăng vòng 23 vẫn có mặt một vị khách đặc biệt, đó là bầu Hiển. Khi trận đấu kết thúc, ông Hiển đã xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức và quyết định thưởng thêm cho toàn đội 500 triệu đồng (ngoài mức thưởng của một trận thắng). Mỗi cầu thủ SHB Đà Nẵng ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T (Matias và Vũ Phong) đã được bầu Hiển thưởng 30 triệu đồng và cầu thủ kiến tạo được 15 triệu đồng.

Dù vậy, bầu Hiển đã không thể giấu được nét thoáng buồn khi đội bóng mà ông dồn rất nhiều tâm huyết là Hà Nội T&T chính thức "dâng" ngôi vương cho B.Bình Dương sau trận thua trước người “anh em” SHB Đà Nẵng. Ông Hiển đã xuống sân an ủi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, và dù các đội bóng của mình đều trắng tay ở mùa này nhưng ông bầu họ Đỗ có thể ngẩng cao đầu khi đã chơi rất “đẹp”.

B.Bình Dương “quá dễ thương”

Với dàn sao đang sở hữu, việc B.Bình Dương vô địch V-League và có thể cả Cúp Quốc gia mùa này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Trong số 3 ứng viên cho chức vô địch V-League 2014 gồm Thanh Hóa, B.Bình Dương và Hà Nội T&T thì dù khởi động chậm chạp nhưng đội bóng đất Thủ Dầu Một đã tăng tốc đúng lúc và chơi ổn định ở thời điểm quyết định. Bởi vậy, B.Bình Dương không thể xứng đáng hơn với kỷ lục lần thứ 3 vô địch V-League.

Trên khán đài các trận đấu của B.Bình Dương ở mùa giải này luôn xuất hiện tấm băng rôn với dòng chữ “B.Bình Dương quá dễ thương”. Đội bóng đất Thủ Dầu Một dường như đã “lột xác” ở mùa giải này với lối đá “sexy” mà HLV Lê Thụy Hải xây dựng. Tung rất nhiều tiền để đưa về sân Gò Đậu những ngôi sao, nhưng lãnh đạo B.Bình Dương luôn “nhắc nhở” các học trò của ông Hải “lơ” đá sao để “dân thương”.

V-League: Bầu Hiển chơi đẹp, Bình Dương "quá dễ thương" - 2

Với những gì đã thể hiện, B.Bình Dương xứng đáng với chức vô địch V-League 2014

Có thể nói, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã hoàn thành xuất sắc tiêu chí kể trên mà Ban lãnh đạo đội bóng đề ra. Các trận đấu có sự góp mặt của B.Bình Dương luôn chứng kiến thế trận tấn công đẹp mắt với rất nhiều bàn thắng. Theo thống kê đến vòng thứ 23 vừa qua, B.Bình Dương đã ghi được tổng cộng 52 bàn thắng sau 21 trận đã đấu, nhiều thứ 2 tại V-League 2014 (sau Hà Nội T&T, 61 bàn, nhưng lên ngôi nhờ hàng thủ chắc chắn nhất V-League với 22 lần để lọt lưới).

Điều quan trọng hơn, B.Bình Dương đã chứng minh mình chơi rất fair-play khi đến thời điểm hiện tại nhà tân vô địch V-League 2014 vẫn chưa phải nhận một tấm thẻ đỏ nào. Suốt 21 trận đã đấu, khán giả chưa chứng kiến một cầu thủ B.Bình Dương nào bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

B.Bình Dương có được cho mình chức vô địch V-League lần thứ 3 lịch sử. Và dù còn gây nhiều tranh cãi với cách làm bóng đá không giống ai của mình nhưng cũng có thể nói bầu Hiển đã để lại ấn tượng với rất nhiều người hâm mộ. Khi mà bóng đá Việt Nam đang “lao đao” vì cơn bão tiêu cực, chiến thắng của SHB Đà Nẵng cùng chức vô địch của B.Bình Dương đã chứng tỏ bóng đá đẹp ít ra vẫn còn chỗ đứng ở V-League vốn lắm điều khó lường. 

HLV Lê Thụy Hải: Tôi chưa phải là lão già vô dụng!

Trả lời truyền thông sau khi cùng B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League 2014 trước một vòng đấu, HLV Lê Thụy Hải không giấu nổi cảm xúc của mình: “So với 2 danh hiệu trước đó thì danh hiệu vô địch lần thứ 3 này cùng B.Bình Dương có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi đây là danh hiệu vô địch mà B.Bình Dương đã lội ngược dòng rất ngoạn mục trước Hà Nội T&T khi họ đã có nhiều thời điểm bỏ xa chúng tôi với khoảng cách từ 4 - 8 điểm.

Về cá nhân, chức vô địch lần thứ 3 này đã chứng minh rằng tôi không phải là lão già vô dụng. Tôi rất hạnh phúc với điều này và chiến tích của B.Bình Dương. Xin cảm ơn người hâm mộ cả nước và nhất là những CĐV bóng đá đất Thủ trung thành đã tiếp lửa cho chúng tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN