Tiêu xài ở EURO: Người giàu cũng khóc
Chương trình phát thanh "Fora de joc" vừa tiết lộ những bí mật liên quan đến chuyện tiêu xài của các đội bóng tại EURO 2012 với những cảnh trái ngược.
"Đốt tiền" như người Bồ
Vinh quang tại các đấu trường châu lục là điều không chỉ các đội bóng nhắm đến mà cả Chính phủ của quốc gia đó đều muốn đạt được để nâng tầm ảnh hưởng của mình. Thế nên mới có chuyện cầu thủ được chu cấp tận răng như một ông vua con để hoàn thành nghĩa vụ trên sân bóng. Tuy nhiên, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì con số đó cũng là hy hữu.
Chưa phải chịu cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 24,5 % như nước láng giềng Tây Ban Nha nên người Bồ vẫn tự cho phép mình chi tiêu một cách thoải mái và thậm chí là xài sang. Theo danh sách mà "Fora de joc" đưa ra thì LĐBĐ Bồ Đào Nha đã chi mạnh tay nhất với ngân sách 33.000 euro (hơn 850 triệu đồng) mỗi ngày có mặt ở Ba Lan và Ukraina trong kỳ Euro này. FA từng chi một đống tiền cho tuyển Anh sửa sang lại khu tập luyện và ăn ở tại Krakow nhưng so với Bồ Đào Nha thì chưa thấm vào đâu. Khách sạn Remes mà đội bóng này ở đã phải tu bổ lại hoành tráng vào đầu năm nay bao gồm cài đặt màn hình plasma khổng lồ, bốn loại phòng tắm hơi để phục vụ cho các cầu thủ. Nội thất trong phòng toàn là hàng nhập ngoại với kiểu dáng được thiết kế phù hợp với gu thẩm mỹ của từng người.
Riêng phòng của ngôi sao Cristiano Ronaldo là loại chuẩn cao cấp, tiện nghi và sang trọng không kém gì phòng ốc trong những cung điện lộng lẫy. CR7 thậm chí còn được đặc cách cho hai vệ sĩ lực lượng kè kè bảo vệ hai bên trong mọi lúc mọi nơi. Hay đâu, hai anh chàng vệ sĩ này từng bảo vệ C.Ronaldo mỗi khi anh lui tới các hộp đêm đình đám và luôn đảm bảo để thân chủ vui tới bến nhưng về an toàn.
Phòng riêng của các cầu thủ TBN
Tiết kiệm như Tây Ban Nha
Trong khi đó, đội bóng xài tiết kiệm nhất Euro 2012 chính là đương kim vô địch Tây Ban Nha với ngân sách chỉ 4.000 một ngày. Thậm chí LĐBĐ Tây Ban Nha còn dự định cắt bớt khoản tiền nói trên bởi ngân sách của họ giờ đang phải đi vay mượn và nhờ viện trợ của nước ngoài. Khi Chính phủ đang yêu cầu người dân thắt lưng buộc bụng thì cầu thủ tất nhiên cũng không thể có một giải đấu xa hoa.
Chưa hết HLV Vicente Del Bosque còn yêu cầu các cầu thủ ở hai người một phòng để tiết kiệm chi phí nhưng rút cuộc không thực hiện được bởi nhiên UEFA lại ra quy định chặt chẽ rằng "mỗi cầu thủ phải có phòng riêng". Thật khó cho Tây Ban Nha khi chủ tịch Platini quá "hào phóng".
Đội tiêu xài lạ nhất và cũng thuộc diện tiết kiệm là Croatia. Theo tiết lộ, đội bóng này đã tự xây dựng một “công viên giải trí” mini trong căn cứ của họ, một trang trại rộng 100 mẫu Anh thuộc sở hữu của một gia đình giàu có vùng Warke. Các cầu thủ có một không gian giải trí đặc biệt với bàn bóng bàn, bi-a và cả sân golf cách đó vài trăm mét. Ngoài ra còn có cả đường đua ngựa trong trường hợp các cầu thủ buồn chán cũng có thể tìm đến giải trí. Tất nhiên tất cả những tiện ích này đều được “đại gia vùng Warke” miễn phí.
Tuy nhiên các LĐBĐ có lẽ đã nhầm bởi không phải cứ ở phòng hạng sang với đầy đủ tiện nghi sẽ đồng nghĩa với việc cầu thủ sẽ chơi tốt trên sân bóng. Quản lý khách sạn Remes đang khóc dở chết dở bởi những phòng tắm hơi được lắp đặt cho ĐT Bồ Đào Nha sẽ trở nên vô dụng khi mới đưa vào dùng chưa được lâu. Nguyên do là bởi đội bóng xứ Bồ đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở giải đấu. Vòng loại EURO đã trải qua được 2 lượt trận nhưng Bồ Đào Nha mới chỉ có được 3 điểm và khả năng đi tiếp là mong manh khi đối thủ ở của họ ở trận cuối cùng là Hà Lan.
Trong khi đó, Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh của một nhà ĐKVĐ dù đất nước của họ đang gồng lên chống chọi với khủng hoảng kinh tế và HLV Del Bosque cùng các thầy trò ngoài thi đấu còn mang trên vai sứ mệnh đem lại niềm tin cho người dân trên toàn đất nước. Còn Croatia, hiện vẫn đang đứng nhì bảng C với 4 điểm sau 2 lượt trận và rộng cửa đi tiếp.