Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ronaldo: Riêng 1 góc trời trên bàn cờ EURO

Ronaldo điển trai, giàu có, tài hoa, điệu, kênh kiệu,…ở anh có thể nói hội tụ rất nhiều nét tính cách đặc biệt đủ để trở thành một “diễn viên” tầm cỡ thế giới, không chỉ trong bóng đá…

1. Năm 2005, kênh truyền hình Fox khởi chiếu bộ phim Prison Break (Vượt ngục). Bộ phim do diễn viên Wentworth Miller thủ vai chính ngay lập tức gây sốt trên toàn cầu, mang về doanh thu rất lớn cho các nhà sản xuất khiến bộ phim được kéo dài đến 4 phần.

Ronaldo: Riêng 1 góc trời trên bàn cờ EURO - 1

Nam diễn viên Wentworth Miller

Phần 4 của bộ Prison Break kết thúc vào năm 2009, để lại nhiều tiếc nuối cho người xem vì cái chết của nhân vật chính Michael Scofield.

Nhưng theo thông tin mới nhất, vào đầu năm 2017, “Vượt ngục” sẽ trở lại với khán giả truyền hình toàn cầu. Và tất nhiên, để hút khán giả, tăng quảng cáo và thu nhập của phim, đạo diễn sẽ làm cho nhân vật chính Michael Scofield…sống lại. Chưa biết diễn viên Wentworth Miller có giữ được “phong độ” diễn như 4 phần trước hay không? Nhưng với những thông tin ban đầu như vậy, khán giả đang hồi hộp chờ ngày trở lại của phim.

Điện ảnh và rất nhiều lĩnh vực của đời sống bây giờ phải “làm màu” như thế, bởi nếu làm không có lãi thì nhiều người sẽ chấm hết. Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có thể coi đây là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Nghĩa là để thu hút người xem, tiền bản quyền truyền hình, tiền quảng cáo…, mỗi giải đấu phải có ngôi sao tên tuổi góp mặt, bất chấp phong độ, tuổi tác và trạng thái tâm lý, thể lực của họ như thế nào.

2. Hãy xem Roger Federer thì rõ. Anh đã có tới 17 Grand Slam, vầng hào quang không thiếu, đã trở thành huyền thoại vĩ đại nhất của làng quần vợt thế giới. Nhưng “Tàu tốc hành” vẫn chưa có dấu hiệu giải nghệ, dù phong độ không thể như xưa khi có thể thua bất kỳ tay vợt tuổi teen nào ở các giải ATP. Đơn giản bởi BTC chưa muốn anh nghỉ ngơi, vì họ muốn anh tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khán giả, và tất nhiên tay vợt người Thụy Sĩ cũng muốn thế, bởi anh vẫn rất yêu tennis.

Đây là quần vợt, còn bóng đá? Messi đã quyết định giải nghệ ở ĐTQG, vào lúc này không có bất cứ ngôi sao nào “hot” bằng Ronaldo. Có quá nhiều từ ngữ để nói về CR7, điển trai, tài hoa, điệu, kênh kiệu, “chuẩn men” 6 múi, giàu có …, và anh không trốn thuế.

Ở Ronaldo có thể nói hội tụ rất nhiều nét tính cách đặc biệt đủ để trở thành một diễn viên tầm cỡ như Tom Cruise lừng danh, hay Wentworth Miller trong “Vượt ngục”.

Trên sân bóng, anh có thể ngã như một kịch sĩ để kiếm 11m, anh có thể thay đổi trạng thái một cách nhanh chóng bằng những hành động điệu đà khó tin.

Ronaldo: Riêng 1 góc trời trên bàn cờ EURO - 2

"Cơ bắp chuẩn men"

Còn biễn biến tâm lý của cầu thủ thuộc biên chế Real vô cùng phức tạp, từ khóc rơi nước mắt như một đứa trẻ, chu miệng hình chữ O hú huýt ra âm chữ U như các thanh niên phấn khích ở lễ trưởng thành trong điệu nhạc của Sơn Tùng M-TP, đến căng thẳng thần kinh núp sau đồng đội xem đá 11m ở trận đấu với Ba Lan. CR7 là một tính cách tổng-hòa-đặc-biệt, một nhân vật-“diễn viên” điển hình trong thế giới bóng đá đương đại.

Vì thế Ronaldo rất nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ anh và tất nhiên cũng đầy kẻ…ghét anh. CR7 trở thành trung tâm chú ý của cả giới túc cầu. Nếu giả sử Euro 2016 không có Ronaldo thì ắt hẳn giải đấu sẽ mất đi một điều gì đó rất lớn, đó có thể là tính giải trí giảm xuống, hoặc vấn đề thu nhập của Ban tổ chức.

Nhưng Ronaldo đã có mặt để các CĐV nữ thổn thức trái tim mình theo bước chạy của anh, các CĐV nam thấy được hình mẫu ‘chuẩn men cơ bắp’ của mình. Thế nên, các SVĐ mỗi khi Ronaldo thi đấu vẫn kín chỗ.

Trong khi đó các nhà tài trợ, quảng cáo không thể vui hơn, bởi mọi bộ phận trên cơ thể của CR7 đều có thể giúp họ hái ra tiền với những sản phẩm, từ dầu gội đầu, giày dép đến chiếc quần lót.

Còn BTC, ở đây là UEFA và chủ nhà Pháp thì sao? Có lẽ họ cũng vui không kém khi tới vòng bán kết vẫn có Ronaldo, có nghĩa là giải đấu còn rất hấp dẫn, vẫn rất thú vị và doanh thu đương nhiên có thể không ngừng tăng lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thông Hồ Nam ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN