Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Real: Mơ thời Galacticos 3.0 để làm gì?

“Chủ tịch Florentino Perez cảm nhận về Real Madrid theo cái cách mà Giáo hoàng John Paul II cảm nhận về Giáo hội Công giáo La Mã”, nhà báo John Carlin từng viết như thế vào năm 2004. Ở một góc cạnh nào đó, Florentino Perez chính là “Giáo hoàng” của Real Madrid.

Nếu Giáo hoàng là người có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của Vatican thì Perez cũng là vị vua chuyên chế của Real Madrid. Ông trùm xây dựng 66 tuổi là người đặt ra luật lệ, chính ông đề ra tiêu chuẩn cho các ứng viên chủ tịch Real: phải là hội viên CLB (gọi là socio) trong ít nhất 20 năm và phải có tài khoản ngân hàng tối thiểu 15% ngân sách hoạt động hàng năm của “kền kền trắng”, tương đương 76 triệu euro.

Chỉ duy nhất Perez đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe ấy và ông là ứng cử viên duy nhất cho cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ 2013-2017. Các tờ báo thể thao lớn đã cố gắng vận động cho một cuộc bỏ phiếu dân chủ hơn, đặc biệt là tổng biên tập Alfredo Relano của tờ AS, nhưng bất thành và có tới 99% khả năng vị chủ tịch tập đoàn xây dựng ACS sẽ tái đắc cử vào tháng 6 này.

Là một công dân Madrid chính hiệu, Flo Perez ngay từ thời thơ ấu đã theo cha tới sân Bernabeu xem Real thi đấu và thưởng lãm màn trình diễn tuyệt mỹ của các siêu sao thập niên 1950 Di Stefano, Puskas, Gento… Cũng chính Perez khi được bầu làm chủ tịch CLB vào năm 2000 đã đề ra chính sách “Galacticos” với tham vọng đưa các siêu sao xuất sắc nhất quy tụ về Madrid. Lần lượt Figo, Zidane, Ronaldo “béo”, Beckham, Owen… được đưa về Bernabeu. Ở triều đại thứ hai, Perez đã chi hơn 250 triệu euro chỉ trong một mùa hè để đưa về Kaka, Cristiano Ronaldo, Benzema, Alonso…, một kỷ lục chưa từng thấy. Và trong triều đại thứ ba sắp mở ra, vị chủ tịch nổi tiếng nhất thế giới bóng đá đang toan tính đưa các siêu sao Gareth Bale, Luis Suarez, Cavani, Isco, Lewandowski… về “Nhà trắng”. Nhưng với một Real ngập tràn siêu sao mà vẫn bị lép vế ở đấu trường châu Âu lẫn cả ở La Liga như thời gian qua thì quả thật người ta có quyền nghi ngờ trước tham vọng của Florentino Perez với “Kền kền trắng”.

Real: Mơ thời Galacticos 3.0 để làm gì? - 1

Liệu Perez có tiếp tục thành công với chính sách Galacticos ở nhiệm kỳ mới?

Thành công mà Florentino Perez tạo dựng được là không thể phủ nhận, đặc biệt là về tài chính và thương hiệu. Real Madrid vừa trở thành đội bóng giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes. Theo kết quả kiểm toán của hãng Deloitte, Club Blanco cũng là CLB bóng đá duy nhất đạt doanh thu trên 500 triệu euro một năm. Ngay trước khi đắc cử nhiệm kỳ 3, Perez đã hoàn tất bản hợp đồng tài trợ trị giá 30 triệu euro/năm với hãng hàng không Emirates Airlines.

Ông trùm xây dựng đang lên một kế hoạch đầy tham vọng: nâng cấp Bernabeu theo hướng hiện đại bằng việc xây thêm một chuỗi khách sạn sang trọng, đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng bán đồ lưu niệm. Dự tính kế hoạch này tiêu tốn khoảng 250 triệu euro. Đội bóng Madrid cũng đang đàm phán với Disney về việc xây dựng các khu vui chơi. Một kế hoạch táo bạo hơn từng được đặt ra là xây dựng một hòn đảo nhân tạo mang tên “Real Madrid Island” ở Dubai có giá trị lên đến 1 tỷ euro.

Nhưng thành công của Perez vẫn chỉ giới hạn ở khía cạnh tiền bạc. Về mặt thành tích, Real dưới 10 năm trị vì của ông trùm xây dựng này mới chỉ giành được 5 danh hiệu lớn (3 Liga, 1 Champions League, 1 Cúp Nhà Vua). “La Decima”, chức vô địch Cúp C1/Champions League vẫn chỉ là một cơn khát với các Madridista.

Một chủ tịch giỏi không phải là vị chủ tịch mang lại cho đội bóng nhiều tiền, đó phải là người mang tới cho CLB thành công. Real đã có 3 mùa giải liên tiếp dừng bước tại bán kết Champions League, trước đó là 6 lần bị loại từ vòng knock-out đầu tiên. Trong khi ấy người tiền nhiệm Lorenzo Sanz chỉ trong vòng 5 năm đã giúp “kền kền trắng” vô địch châu Âu đến 2 lần.

Một chủ tịch giỏi cũng phải là người nhìn xa trông rộng và biết phân tích, phán đoán tình hình. Perez 10 năm trước từng sa thải HLV Del Bosque chỉ 48 giờ sau chức vô địch La Liga (và 12 tháng sau chức vô địch châu Âu thứ 9). Lý do được ông chỉ ra là Los Blancos cần một HLV “hiện đại hơn”. Carlos Queiroz được bổ nhiệm thay thế, không lâu sau “kền kền trắng” mua Beckham để rồi bắt đầu 3 năm không danh hiệu và Perez buộc phải từ chức vào năm 2006.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Perez đã chi rất nhiều tiền phá hợp đồng để mời Manuel Pellegrini và Jose Mourinho nhưng thành công vẫn rất hạn chế. Không những vậy, hình ảnh đẹp lấp lánh của Real còn bị dính tai tiếng bởi ứng xử của Mourinho, người đã lần lượt “trảm” những biểu tượng của CLB như Raul, Jorge Valdano, Iker Casillas… và gây hấn với tất cả mọi người, từ đối thủ, trọng tài, các nhà báo… cho tới UNICEF, các cổ động viên nhà và tai tiếng nhất là vụ “thọc mắt” Tito Vilanova.

Một vị “Giáo hoàng” cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định, như Giáo hoàng Benedict XVI đã từ chức vì cảm thấy không đủ sức khỏe. Flo Perez có lẽ cũng cần dũng cảm dừng lại khi cảm thấy mình không phù hợp và không thể giúp Real tiến xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN