Real: Con thuyền trong cơn sóng dữ
Ở vị trí thuyền trưởng, Mourinho đang phải gồng mình để chống chọi với bão táp.
Khoảng cách 11 điểm sau 13 vòng đấu, chỉ những ai ở trên mặt trăng mới dám tin Real có thể lấy vị trí dẫn đầu từ tay Barca, ít nhất là vào thời điểm này. Có quá nhiều thứ đang chống lại đội bóng Hoàng gia, các đối thủ, trọng tài, lịch thi đấu và… chính họ. Cả mùa giải trước, khi đánh bật Barca để giành chức vô địch Liga, Kền kền chỉ để thua 2 trận nhưng mùa bóng này mới qua được 1/3 chặng đường, đoàn quân áo trắng đã 3 lần gục ngã. Nếu ở một giải đấu khác, 26 điểm có thể không phải là kết quả tồi, nhưng đây là Liga và ở đây có Barcelona đã thắng tới 12 trong tổng số 13 trận đã đấu, đó còn chưa kể những bước tiến bộ vượt bậc vùn vụt của Atletico.
Mou có lý khi lên tiếng chỉ trích các trọng tài đã có những quyết định gây bất lợi cho đội bóng của ông. Từ Man City cho tới Betis, các vị vua áo đen Rocchi rồi Jesus Gil đã khiến Real nhiều phen khốn đốn. Quả penalty bị thổi ở Etihad dẫu sao cũng không khiến Real bị mất vé nhưng tại Villamarin bàn thắng hợp lệ của Benzema bị từ chối, rồi tiền đạo người Pháp cũng bị bắt việt vị trong tình huống đối mặt với thủ môn hay cuối trận là pha chuyền bóng của Kaka bị cản bằng tay trong vòng cấm nhưng không có penalty. Tuy nhiên cơn giận dữ của Mou không thể biện hộ cho thất bại của Real.
Trách nhiệm thuộc về toàn bộ đội bóng
Những quyết định của trọng tài là một phần của cuộc chơi, cũng giống như lịch thi đấu vậy. HLV người Bồ ám chỉ “những người khác đang kiểm soát lịch thi đấu” như một lời trách cứ tại sao Real của ông vừa mới đá Champions League hôm thứ Tư lại phải ra sân tại Liga vào thứ Bảy, trong khi Barca thi đấu ở cúp châu Âu vào thứ Ba lại được đá Liga vào Chủ Nhật. Có lẽ ai đó nên nhắc Mou nhớ lại loạt trận hồi tháng 9 khi tình thế của 2 đội đảo ngược so với bây giờ. Khi đó Barca gặp Spartak vào thứ Tư 19/9 rồi thứ Bảy chạm trán với Granana, còn Real đụng độ với Man City vào thứ Ba nhưng đến Chủ Nhật mới đá với Rayo Vallecano.
Sau những sự cố của mùa giải trước, BTC Liga đang cố gắng tạo ra sự công bằng nhất cho hai đội để tránh lời qua tiếng lại, sau mỗi loạt trận ĐTQG, Real và Barca đều ra sân trong cùng ngày. Ngay cả giờ giấc cũng phân minh rõ ràng, Barca đã đá 4 trận vào lúc 22h (giờ địa phương) và Real đã 3 lần ra sân vào giờ này. Thậm chí trận đá với Betis còn là cơ hội để Real thu hẹp khoảng cách về điểm số nhằm gây sức ép lên Barca (đá sau 1 ngày) nhưng Los Blancos không tận dụng được. Một thất bại khó để nuốt trôi và sự thật không thể chối cãi, Mou Team mùa này đang sa sút đáng kể so với mùa trước.
Mou sẽ phải làm gì?
Các kết quả đã hiện rõ, ngay bản thân các ngôi sao cũng không giữ được phong độ. 5 trận gần nhất, Ronaldo mới chỉ ghi 1 bàn, ở những trận khác khi CR7 im tiếng đã có Higuain hoặc Benzema nổ súng nhưng họ cũng không duy trì được sự ổn định. Các ngôi sao khác, Kaka không được tin tưởng, Di Maria và Ozil chơi tệ đi trông thấy. Sau trận thua Betis, tiền vệ người Đức (bị thay ra sau hiệp 1) đã trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích từ ông thầy “tôi không tin một cầu thủ mới 24, 25 tuổi mà không thể đá nổi 2 trận liền”. 3 trận liên tiếp vào sân, Ozil đều không đá hết trận và đây cũng không phải lần đầu tiên trong mùa giải anh bị coi là tội đồ.
Từ đây một vấn đề khác sẽ phát sinh – mâu thuẫn nội bộ. Chẳng ai quên Ramos đã từng ra mặt bênh vực người đồng đội trước những lời nhiếc móc của Mourinho như thế nào và khiến cho mối quan hệ giữa hậu vệ TBN và ông thầy trở nên căng thẳng. Phe Tây Ban Nha và phe Bồ Đào Nha vẫn không ai chịu nhường ai, Mou sẽ phải giải quyết ra sao?