Liga sau vòng 13: Cuộc đua chấm dứt?
Khoảng cách 11 điểm giữa Barca và Real khiến nhiều người nghĩ rằng thầy trò Mourinho không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Đã chính thức giành vé vào vòng knock-out Champions League sau trận hòa vất vả trước Man City, nhưng khi trở lại Liga thì Real lại một lần nữa thể hiện bộ mặt bạc nhược tại vòng 13 Liga. Dù Betis không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng bầy Kền kền trắng đã có một trận đấu bế tắc để rồi phải nhận kết quả thua tối thiểu.
Sau trận đấu, Mourinho đã đổ lỗi cho trọng tài vì không công nhận bàn thắng hợp lệ của Benzema (bị thổi phạt việt vị), cũng như không cho Real được hưởng quả 11m ở những phút bù giờ (tình huống hậu vệ Betis để bóng chạm tay), nhưng tất cả đều không thể xóa nhòa được việc Ronaldo và các đồng đội đã có một trận đấu tồi tệ. Dù cầm bóng rất nhiều, nhưng Los Blancos đã thi đấu cực kì bế tắc trước hàng thủ số đông của Betis.
Real một lần nữa gây thất vọng
Đối nghịch với phong độ của Real, Barca một ngày sau đó đã thi đấu cực kì thăng hoa trên sân của đối thủ khó chịu Levante. Dù phải sang hiệp 2 mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc, nhưng một khi đã khai hỏa thì binh đoàn xứ Catalunya sẽ nổ súng liên tục. Cú đúp của Messi đã giúp Blaugrana đại phá Ciudad de Valencia với tỉ số 4-0 để tiếp tục dẫn đầu BXH với 37 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Atletico 3 điểm và đặc biệt là bỏ xa đại kình địch Real tới 11 điểm.
Với khoảng cách 11 điểm mênh mông giữa Barca và Real, chắc chắn rất nhiều NHM nghĩ rằng bầy Kền kền coi như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch, nhất là với phong độ khủng khiếp của Barca. Tuy nhiên phát biểu sau trận đấu, HLV Tito lại tỏ ra rất khiêm tốn khi cho rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc bởi mùa giải mới chỉ đi được 1/3 quãng đường, ông và các học trò sẽ phải tập trung để duy trì được phong độ như hiện tại. Còn về phía Mourinho, dù rất thất vọng với trận thua Betis, nhưng HLV Mourinho khẳng định Real sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Với riêng Barca, trận thắng Levante còn có một ý nghĩa khác rất quan trọng. Với 37 điểm sau 13 vòng ở Liga, binh đoàn xứ Catalunya đã lập kì tích khi trở thành đội bóng có sự khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử (Barca của Tito đã san bằng kỉ lục của Real lập ở mùa giải 1991/92). Với phong độ hủy diệt hiện tại thì có lẽ Messi và các đồng đội sẽ còn tiếp tục nối dài kỉ lục bởi các đối thủ trước mắt chỉ là Bilbao, Betis. Đội bóng có thể chặn đứng trước Barca ở thời điểm hiện tại may ra có Atletico Madrid ở vòng 16 (16/12), nhưng với lợi thế sân nhà thì đây chính là cơ hội để Blaugrana nới rộng khoảng cách với Atletico.
Messi đang tiến sát kỉ lục của Gerd Muller
Về phần Messi, cú đúp vào lưới Levante giúp anh đã có tổng cộng 19 bàn thắng sau 13 vòng đấu (bỏ xa Ronaldo 7 bàn), đồng thời nâng tổng số pha lập công trong năm 2012 lên con số 82. Nếu không có gì quá bất ngờ, Leo sẽ xô đổ kỉ lục ghi 85 bàn trong năm 1972 của huyền thoại Gerd Muller chỉ trong khoảng 2-3 trận đấu tới.
Kết quả cụ thể vòng 13 La Liga : Sociedad 0-0 Osasuna Vallecano 2-0 Mallorca Valladolid 1-0 Granada Malaga 4-0 Valencia Betis 1-0 Real Espanyol 0-2 Getafe Bilbao 1-1- Deportivo Atletico 4-0 Sevilla Levante 0-4 Barca |