Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Feyenoord vs Inter Milan
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Benfica vs Barcelona
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Liverpool
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Sociedad vs Manchester United
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
FCSB vs Olympique Lyonnais
Logo FCSB - FCS FCSB
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Fenerbahçe vs Rangers
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
AZ vs Tottenham Hotspur
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Roma vs Athletic Club
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Ajax vs Eintracht Frankfurt
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Bodø / Glimt vs Olympiakos Piraeus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Viktoria Plzeň vs Lazio
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-

Phẫn nộ cầu thủ bóng đá giết con trai nghi nhiễm Covid-19, rúng động châu Âu

Scandal chấn động bóng đá thế giới vừa đến khi một cầu thủ bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận chính tay mình đã hạ sát cậu con trai mới 5 tuổi ngay trong bệnh viện.

Video về cầu thủ tai tiếng Cevher Toktas và cậu con trai nhỏ tuổi mới bị anh sát hại:

Theo tờ New York Post, Cevher Toktas - một trung vệ của CLB Bursa Yıldırımspor ở giải Turkish Regional Amateur League (giải hạng 5 Thổ Nhĩ Kỳ) vừa thừa nhận việc chính mình đã ra tay hạ sát đứa con trai mới 5 tuổi của mình - bé Kasim.

Trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ Cevher Toktas thừa nhận vừa giết chết chính con trai 5 tuổi của mình - bé Kasim

Trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ Cevher Toktas thừa nhận vừa giết chết chính con trai 5 tuổi của mình - bé Kasim

Sự việc bắt đầu vào hôm 23/4 năm nay khi cầu thủ 32 tuổi này đã đưa đứa con bị sốt cao và khó thở - những biểu hiện nghi nhiễm dịch Covid-19 đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Dortcelik ở Bursa (một thành phố lớn ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ). Chỉ vài ngày sau, bé Kasim đã tử vong ở phòng dành cho bệnh nhân bị cách ly được chăm sóc đặc biệt.

Vào ngày 4/5 vừa qua, Toktas đã đến một đồn cảnh sát địa phương và bất ngờ tự thú về việc giết chết con trai mình trong bệnh viện khi đang ở một mình chăm sóc cậu bé. Trong báo cáo với cảnh sát, trung vệ của CLB Bursa Yıldırımspor thừa nhận mình chẳng có chút tình cảm cha con nào với bé Kasim và đó là lý do cầu thủ này đã lấy gối để chụp lên mặt làm con trai mình ngạt thở dẫn đến tử vong.

11 ngày sau khi nhẫn tâm sát hại chính con đẻ, Toktas mới ra đầu thú với cảnh sát tội ác tày trời của mình

11 ngày sau khi nhẫn tâm sát hại chính con đẻ, Toktas mới ra đầu thú với cảnh sát tội ác tày trời của mình

Sau đó, Toktas còn giả bộ hô hoán gọi bác sĩ đến để cấp cứu nhằm che đậy tội ác của mình. Tuy nhiên, không lâu sau cái chết thương tâm của con trai, gã cầu thủ độc ác đã quyết định tự thú vì bị lương tâm cắn rứt. Hiện trung vệ 32 tuổi này vẫn đang bị tạm giam để chờ cơ quan chức năng điều tra và xét xử.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Toktas đã trả lời hết sức lạnh lùng rằng lý do duy nhất khiến hắn giết con trai mình là vì không có tình cảm với thằng bé. Toktas còn khẳng định mình không bị vấn đề gì về mặt tâm lý. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Toktas có thể sẽ phải lãnh án tù chung thân cho hành vi mất hết nhân tính của mình.

Đau tim SAO Tottenham thoát chết trong gang tấc: Bị cướp dí dao, bị đấm

Tiền vệ Dele Alli của Tottenham bị cướp tấn công tại nhà riêng vào đêm ngày 13/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ New York Post) ([Tên nguồn])
Chuyện siêu sao bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN