Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Nhiều kỳ vọng từ V-League 2015

Quy tụ nhiều tài năng trẻ, hiệu ứng tốt từ lứa U19 và tuyển Việt Nam..., V-League 2015 sẽ khởi tranh từ chiều 4-1 với nhiều kỳ vọng

Cuộc đua vô địch Toyota V-League 2015 nhiều khả năng chỉ quanh quẩn ở ba cái tên B.Bình Dương, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, nếu ở 3-4 mùa giải gần đây, cặp đấu HAGL - Sanna Khánh Hòa BVN chẳng bao giờ được chọn là tâm điểm của ngày khai mạc V-League thì với hiệu ứng mang tên U19, ngay cả kênh VTV6 cũng đã chọn để truyền hình trực tiếp trận đấu lúc 17 giờ ngày 4-1.

Theo BTC sân Pleiku (Gia Lai), toàn bộ vé ngày khai mạc đã bán hết trong khi nhu cầu thưởng thức màn trình diễn của thầy trò HLV Graechen vẫn còn quá lớn. Theo ghi nhận, toàn bộ các chuyến bay lên Pleiku trong 2 ngày trước trận đều kín khách, điều hiếm khi xảy ra. Ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành HAGL, cho biết bình thường ngày khai mạc ở sân Pleiku chỉ thu hút khoảng 6.000 khán giả nhưng với sức hút từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường, toàn bộ sức chứa 12.000 khán giả của sân cũng không còn đủ. “Đây sẽ là ngày hội của bóng đá Gia Lai” - ông Mau phấn khởi.

Nhiều kỳ vọng từ V-League 2015 - 1

B.Bình Dương của Anh Đức (phải) vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này nhờ lực lượng mạnh Ảnh: Quang Liêm

Để chuẩn bị cho màn ra mắt khán giả Việt Nam, thầy trò HLV Graechen đã trải qua 1 tháng tập thể lực chuyên sâu, kết hợp với chuyến du đấu tập huấn 10 ngày tại Thái Lan. Vẫn còn quá sớm để khẳng định nền tảng thể lực lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã tiến bộ hơn nhưng chắc chắn một điều, HAGL sẽ thể hiện một diện mạo khác biệt khi đối đầu với Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ vừa được rèn giũa ở Giải Hạng nhất mùa trước.

“HLV Graechen luôn yêu cầu chúng tôi phải chơi tấn công, nỗ lực thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Tuy thiếu kinh nghiệm nhưng bù lại, chúng tôi có niềm tin, sức trẻ và khát khao chinh phục” - trung vệ Trần Hữu Đông Triều chia sẻ.

Khán giả trung lập háo hức muốn xem lứa U19 của HAGL đá V-League, trong khi những CĐV cuồng nhiệt của SLNA, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng hay Đồng Tháp cũng chờ đợi những niềm tự hào quê hương thể hiện. Màn trình diễn của lứa tuyển thủ quốc gia với tuổi đời còn trẻ như Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Thanh Hiền, Nguyên Mạnh, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Phi Sơn... đã thực sự mang lại cảm xúc mới mẻ cho người hâm mộ.

Một thành viên Hội CĐV SLNA nói: “SLNA bao giờ cũng phải đối mặt với nỗi lo tài chính nhưng luôn sản sinh ra tài năng cho bóng đá Việt Nam. Công Phượng cũng là người Nghệ An nên khi em ấy thi đấu, chúng tôi luôn ủng hộ. Còn với thế hệ trẻ trung mà SLNA sẽ sử dụng ở mùa giải này, chúng tôi có niềm tin rất lớn về chặng đường sắp tới ở V-League”.

Theo ghi nhận, chính những màn trình diễn đầy sức sống của tuyển Việt Nam và U19 hứa hẹn sẽ hâm nóng các khán đài, điều vốn làm đau đầu các BTC sân nhiều mùa giải qua. Đây cũng là điều mà nhà tài trợ mới - Toyota, BTC giải cũng như chính các ông bầu đội bóng mong chờ suốt thời gian qua, dù cuộc chiến vô địch vẫn sẽ chỉ là những cái tên cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Dũng (nld.com.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN