Messi chấp cả hàng công Real
Thống kê số lần lập công của Lionel Messi trong mùa giải 2012/13 đang gần ngang bằng với số bàn thắng của bộ 3 siêu sao đang khoác áo Real Madrid cộng lại.
Messi + 4 = Ronaldo + Higuain + Benzema
Với 2 bàn thắng có được vào lưới Rayo Vallecano, Messi đã nâng thành tích ghi bàn tại La Liga mùa này lên con số 42 sau 28 trận. Trong đó, số 10 Barca một lần nữa ghi dấu vào lịch sử bóng đá với kỷ lục 18 trận "nổ súng" liên tiếp. Đây là điều chưa từng có tại giải đấu số 1 xứ Bò tót, hay bất cứ giải đấu hàng đầu nào trên toàn thế giới.
Số lần lập công của Messi gần bằng tổng số bàn thắng của 3 ngôi sao Real
Với thành tích ghi bàn ấn tượng đó, ngôi sao người Argentina gần như nắm chắc trong tay danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới) khi bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Ronaldo đến 15 bàn. Một điều đặc biệt, số bàn thắng mà Messi đang có tại La Liga mùa giải năm nay gần ngang bằng với số lần "nổ súng" của bộ 3 tiền đạo đang khoác áo Real là Ronaldo, Higuain và Benzema cộng lại (42-46).
Với các Madridista, đây là một con số khiến họ không thể hài lòng. Ở mùa giải năm ngoái, với phong độ chói sáng của bộ 3 siêu tiền đạo R-H-B (Ronaldo – Higuain – Benzema), Real đã có được số bàn thắng kỷ lục 121 bàn. Chính thành tích ghi bàn ấn tượng đó đã giúp Kền kền trắng đánh bại Barca để giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục 100. Tuy nhiên, trong mùa giải 2012/13 mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Khi Benzema và Higuain sa sút phong độ, CR7 hụt hơi thì sức tấn công của bộ 3 R-H-B đã không còn ổn định. Hiện tại, Benzema mới có 8 bàn/22 trận. Với Higuain, con số này không khả quan hơn (11 bàn/19 trận). Lúc này, trọng trách ghi bàn dồn lên đôi vai của Ronaldo. Dù siêu sao người Bồ vẫn thi đấu tốt, vẫn tỏa sáng khi "khai hỏa" đều đặn 27 bàn/27 trận nhưng mình anh không đủ để đối trọng với một Messi đang rất thăng hoa. Messi + 4 = Ronaldo + Higuain + Benzema, dù muốn hay không thì những người yêu mến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng phải chấp nhận kết quả này.
Nỗi buồn của Perez
Mình ngôi sao của Barca có thể sánh ngang với thành tích ghi bàn của bộ 3 Ronaldo, Higuain và Benzema, đây là một sự thật cay đắng đối với Chủ tịch Real - Florentino Perez. Với triết lý “tiền có thể mua được tất cả”, vị Chủ tịch này đã liên tiếp tạo "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng khi mang về sân Bernabeu một dàn sao hùng hậu cho tham vọng “Galacticos 2.0”.
Chính sách phát triển của Chủ tịch Perez đang phạm phải sai lầm?
Khi bỏ ra số tiền khổng lồ 143 triệu euro để tậu bộ 3 tiền đạo R-H-B (Ronaldo 95 triệu euro, Benzema 35 triệu, Higuain 13 triệu), tham vọng của Perez hướng đến là biến Real thành một đội bóng có hàng công đáng sợ thế giới. Tuy nhiên, ông đã thất vọng khi nhìn vào hiệu quả mà bộ 3 siêu sao này mang lại ở mùa giải 2012/2013. Thậm chí, vị Chủ tịch của Real thêm phần buồn lòng khi thành tích ghi bàn của những siêu sao của ông trong mùa giải này hiện chỉ nhỉnh hơn một chút so với “cậu bé còi xương” ngày nào được Barca đưa về nuôi nấng và đào tạo từ CLB Newell’s Old Boys (Argentina).
Xét về giá trị, có thể nói Messi là vô giá. Vì vậy, khó có thể đem so sánh ngôi sao người Argentina với số tiền 143 triệu euro mà Real bỏ ra để tậu bộ ba Ronaldo, Higuain và Benzema. Tuy nhiên, khi nhìn vào chính sách phát triển của Real và Barca, rõ ràng mọi thống kê cho thấy đội bóng xứ Catalunya bền vững hơn rất nhiều. Để tạo ra một Messi như hiện tại, đội chủ sân Nou Camp hàng tháng chỉ bỏ ra khoản tiền 900 USD (chi phí chữa bệnh và đào tạo Messi). Trong khi đó, để có được hàng công mà hiệu quả mang lại trong mùa giải này chỉ nhiều hơn Messi 4 bàn, Real đã phải bỏ ra khoản tiền khủng 143 triệu bảng. Nhìn vào đó, có thể thấy chính sách của Chủ tịch Perez đang bộc lộ những sai lầm.
Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga (tính đến vòng 28)