Man City: Đông dài
Sân Etihad đang rất lạnh lẽo và có lẽ tình hình này khó cải thiện trong thời gian tới.
Hiện tại phũ phàng
Bị Aston Villa loại khỏi League Cup, ê chề chia tay Champions League mùa thứ hai liên tiếp ngay từ vòng bảng và đang thua thiệt quá nhiều so với MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League, rõ ràng Man City đã và đang phải đón nhận gần như mọi nỗi đau. Thực tế, từ trận thắng Wigan 2-0 ngày 29/11 trở lại đây, Man xanh đã thể hiện sự thiếu ổn định nhưng mọi thứ được coi là tệ hại xuất hiện trong tháng 12 này. Đến chiếc vé xuống chơi ở đấu trường hạng Hai Europa League, The Citizens cũng không thể giành nổi (thua Dortmund 0-1). Còn tại Premier League, họ đã tự đày đọa mình.
5 vòng đấu gần đây, Man City chỉ đạt tỷ lệ giành điểm khá khiêm tốn 1,4 điểm/trận (thắng 2, hòa 1, thua 2). Theo lý giải của HLV Mancini, phong độ kém coi của Man City có trách nhiệm thuộc về hàng công. Cũng đúng bởi lẽ trong 8 trận vừa qua, hàng công Man City mới có 3 lần nổ súng. Thất bại trước Sunderland ở vòng 19 như khiến chiếc mặt nạ của nhà ĐKVĐ rơi phịch xuống đất. Cơ hội không phải không có nhưng vấn đề, những Aguero, Tevez, Silva đều bỏ lỡ. Đó là bề nổi dễ nhận thấy. Còn thực chất, chính Mancini là người có lỗi. Tiền vệ Yaya Toure đã từng nói ít nhất một lần về việc anh được ông thầy người Italia yêu cầu đá thấp.
Mancini đang không đủ dũng cảm để nhận trách nhiệm về mình
“Mùa trước, tôi có xu hướng chơi tấn công thường xuyên bởi Tevez hay lùi sâu, di chuyển rộng. Nhưng mùa này, tôi đã đóng vai trò thu hồi bóng. HLV muốn duy trì sự cân bằng trong đội hình”, Yaya Toure chia sẻ. Phương án để Toure lùi sâu quả thật đã giúp Man City tạo ra sự chắc chắn cho tuyến dưới (đang thủng lưới ít nhất Premier League, 16 bàn). Tuy nhiên cách làm này của HLV Mancini quá cầu toàn, thậm chí lạm dụng Toure. Nên nhớ Toure có vai trò chẳng kém Silva trong khâu làm bệ phóng cho các đồng đội ghi bàn và ngay bản thân anh đôi lúc cũng tự giải quyết sự bế tắc cho Man City.
Tương lai u ám
Cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League chưa hết với Man City. Mùa trước, The Citizens đã ngược dòng ngoạn mục qua mặt MU dù từng kém tới 8 điểm. Thế nên khoảng cách ít hơn “người hàng xóm” 7 điểm lúc này không thể gọi hoàn toàn là thảm họa. Vậy nhưng hi vọng của Man City đang bị đe dọa rất lớn. Đầu tiên và quan trọng nhất là từ giải VĐ châu Phi (CAN Cup). Trong 5 trận đấu sắp tới, bao gồm hai trận đấu quan trọng với Arsenal và Liverpool, Man City sẽ thiếu vắng anh em nhà Toure (phục vụ cho ĐTQG Bờ Biển Ngà). Nếu không Kolo, HLV Mancini còn có Nastasic, Lescott và Kompany thì việc mất Yaya Toure là tổn thất vô cùng lớn. Hai tân binh Javi Garcia và Jack Rodwell có lẽ còn lâu nữa (hoặc không bao giờ) có thể thay thế được vị trí, vai trò của Yaya Toure.
Yaya Toure sẽ trở về làm nhiệm vụ quốc gia trong vòng 1 tháng tới
HLV Mancini vừa phủ nhận chuyện tăng cường lực lượng cho hàng công ở mùa Đông này nhưng thực tế, đó là chỉ thị từ các ông chủ người Ả Rập. Mancio có muốn e rằng cũng không thể, vì luật công bằng tài chính, vì quỹ lương đã phình quá to sau mùa Hè vừa qua. Trong 4 người Carlos Tevez, Sergio Aguero, Mario Balotelli và Edin Dzeko, có lẽ Aguero là cái tên tạo niềm tin nhất. Còn lại Balotelli vẫn bất bình thường, Dzeko ngay cả cái duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị cũng biến mất, Tevez sa sút nhiều so với giai đoạn đầu mùa. Xưa nay Mancini luôn kém ở khâu xoay tua, vì thế khó khăn dành cho Man City sẽ chưa dừng lại.