HLV Mourinho "tấu hài" ở Thổ Nhĩ Kỳ, tung đồng xu để chọn đội hình Fenerbahce
HLV Mourinho lại tạo nên khoảnh khắc "để đời" tại Thổ Nhĩ Kỳ khi bị cánh phóng viên chất vấn về các quyết định chiến thuật.
Mourinho "tấu hài" khi bị phóng viên chất vấn
Trong cuộc họp báo trên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, HLV Jose Mourinho đã bị một phóng viên chất vấn về việc sử dụng tới 31 đội hình xuất phát khác nhau mùa này tại Fenerbahce. Đáp lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại đưa ra câu trả lời cực "chất".
Cụ thể, Mourinho giơ tay diễn tả động tác tung đồng xu và khẳng định, đây là cách ông chọn đội hình cho mỗi trận: "Tôi có 25 đồng xu, tôi tung chúng lên không trung. Những đồng xu nào rơi xuống bàn thì cầu thủ đó được đá chính, còn rơi xuống sàn thì họ lên ghế dự bị. Tôi chọn đội hình như vậy đấy.
HLV Mourinho lại tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trước truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ
Cả tuần tôi chỉ vui chơi thôi. Tôi đến các hộp đêm mỗi ngày ở Istanbul, đi khắp nơi. Đến lúc chọn đội hình, tôi lấy các đồng xu có khuôn mặt cầu thủ trên đó và tung lên. 11 người nào nằm lại trên bàn thì 11 người đó ra sân. Đơn giản vậy thôi".
Đây không phải lần đầu tiên, Mourinho có hành động và lời nói "gây cười" trước truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Sau trận thua Rangers 1-3 ở Europa League hồi tháng 3, Mourinho giả vờ ngủ gật trên ghế khi phóng viên nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ quá dài dòng. Ông vừa gãi đầu vừa tuyên bố: "Quá nhiều với tôi rồi, anh bạn. 90 phút không phải để nghe tất cả những thứ này, tôi mệt mỏi thật sự".
Mourinho đang trải qua mùa giải đầu tiên không mấy êm đềm tại Fenerbahce. Đội bóng của ông hiện kém Galatasaray 5 điểm trên bảng xếp hạng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đối diện nguy cơ trắng tay. Ngoài ra, chiến lược gia 62 tuổi còn trở thành tâm điểm bởi nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi.
Hồi tháng 4, ông bị cấm chỉ đạo 3 trận sau khi có hành vi bóp mũi HLV Okan Buruk của Galatasaray. Trước đó, vào tháng 2, Mourinho đâm đơn kiện Galatasaray sau khi đội bóng này cáo buộc ông có phát ngôn phân biệt chủng tộc. Ông cũng mô tả các thành viên Galatasaray "nhảy nhót như khỉ" ở băng ghế kỹ thuật khi phản ứng với các quyết định của trọng tài.
Chủ tịch Fenerbahce muốn giữ Mourinho
Bất chấp lùm xùm, Chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc, vẫn bày tỏ niềm tin vào Mourinho và cho biết hai bên có kế hoạch gắn bó lâu dài. Thậm chí, ông tiết lộ Mourinho từng từ chối lời đề nghị với mức đãi ngộ 36 triệu euro/năm trong kỳ nghỉ giữa mùa để ở lại Thổ Nhĩ Kỳ:
"Chúng tôi muốn tiếp tục gắn bó với Jose Mourinho để đảm bảo sự ổn định. Tôi thấy việc ông ấy ở lại là điều hợp lý và có lợi cho Fenerbahce. Mourinho từng nhận được lời đề nghị trị giá 36 triệu euro nhưng ông ấy chọn ở lại. Quyết định đó cho thấy ông ấy tin vào dự án của chúng tôi".
Dù vậy, Ali Koc nói rõ rằng việc tiếp tục gắn bó còn phụ thuộc vào mong muốn của Mourinho: "Tôi có mối quan hệ mật thiết với Mourinho. Ông ấy biết gia đình tôi, chúng tôi thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Dù vậy, gia đình ông ấy chưa dọn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi vẫn đang đồng hành và nếu ông ấy có lựa chọn khác, đôi bên sẽ xem xét".
Hợp đồng của Mourinho với Fenerbahce còn thời hạn hơn 1 năm. Theo ước tính từ tờ AS, đội bóng có thể phải tiêu tốn tổng cộng 30 triệu euro để bồi thường cho Mourinho và đội ngũ trợ lý nếu sa thải họ sau mùa giải này.
Besiktas của Ole Gunnar Solskjaer đã khiến Fenerbahce của Jose Mourinho gần như hết cửa vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/05/2025 09:22 AM (GMT+7)