Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
1
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
1
Israel vs Italy 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Israel - ISR Israel
1
Logo Italy - ITA Italy
0
Greece vs Đan Mạch 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Greece - GRE Greece
0
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
0
Kosovo vs Thụy Điển 09/09/25 - Trực tiếp
Logo Kosovo - RKS Kosovo
0
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
0
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Giấc mơ “Ronaldo VN” để thoát nghèo của cậu bé ở đảo xa

Một thí sinh nhí vừa trúng tuyển vào vòng tuyển chọn chung kết của “lò đào tạo Arsenal 2.0” của Việt Nam mong muốn trở thành “Ronaldo Việt Nam”.

Mới đây, chúng tôi có dịp theo đoàn tuyển sinh của Học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG đặt chân đến sân vận động TP Rạch Giá (Kiên Giang) để “săn” tài năng nhí cho bóng đá Việt Nam.

Cả đoàn chúng tôi khá bất ngờ khi sân bóng từng là niềm tự hào của bóng đá Kiên Giang cách đây vài ba mùa giải V-League hiện giờ lại xuống cấp đến thế. Ngoài mặt sân vẫn được chăm sóc cùng dàn đèn mới, cơ sở vật chất còn lại của sân bóng gần như đã “tê liệt” kể từ ngày đội bóng K.Kiên Giang “xin” không tham dự V-League 2014 do không đủ kinh phí.

Dù không còn đội bóng chơi ở giải cao nhất bóng đá nội, người Kiên Giang vẫn còn yêu bóng đá lắm. Họ vẫn khát khao cháy bỏng một ngày nào đó lại được “thắp lửa”, nhảy múa, ca hát để cổ vũ đội nhà trên khán đài A sân Rạch Giá. Một CĐV lớn tuổi có tên Thành (đưa cháu đi thi tuyển) đã bảo: “Giờ chỉ hy vọng lứa trẻ sẽ mai này sẽ đưa Kiên Giang trở lại với bóng đá đỉnh cao. Nhưng có đội bóng rồi có nuôi nổi đội bóng không mới đáng nói, chứ lại giải tán như trước kia nữa thì…”

Giấc mơ “Ronaldo VN” để thoát nghèo của cậu bé ở đảo xa - 1

Hoàng Hôn thể hiện tài năng trong vòng vây của các thí sinh khác

Theo lịch tuyển sinh của "lò Arsenal 2.0" tại TP.HCM, học trò cũ của HLV Arsene Wenger là HLV Franck Durix tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất ở khu vực tỉnh Kiên Giang vào lúc 7h sáng ngày 12/7. Nhưng từ tờ mờ sáng, hàng trăm SAO nhí đến từ khắp tỉnh Kiên Giang và cả các tỉnh lân cận như An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang...đã đến thi tài.

Khi được phân nhóm để chuẩn bị thi đấu đối khác 3 đấu 3, chúng tôi có nghe “lỏm” được câu hỏi hết sức dễ thương từ những tài năng nhí ở Kiên Giang kiểu như: “Run quá bay ơi, tao đá tiền đạo như anh Văn Toàn nha!” “Sao không thấy anh Công Phượng đến cùng đoàn tuyển sinh vậy tụi bay?”,...

Giấc mơ “Ronaldo VN” để thoát nghèo của cậu bé ở đảo xa - 2

Hoàng Hốn (bên phải) lọt vào "mắt xanh" các nhà tuyển trạch

Nổi bật hơn cả trong số hàng trăm thí sinh có mặt trên sân Rạch Giá có em Đinh Hoàng Hốn đến từ huyện đảo Phú Quốc. Hốn bảo chúng tôi, để chuẩn bị cho buổi sáng tuyển sinh của học viện, em đã cùng với ba di chuyển từ Phú Quốc vào TP Rạch Giá và ở nhờ nhà người quen từ chiều hôm trước. “Lần đầu đi thi như thế này, em run quá, hổng biết sao nữa...”, cậu bé Hốn đen nhẻm vì nắng và gió biển vừa cười vừa nói.

Anh Đinh Xuân Vũ – ba của Hoàng Hốn hiện đang làm thợ cắt tóc ở một xã của Phú Quốc chia sẻ: “Công việc của tui chẳng mấy khi có thời gian rảnh. Rảnh tay là không có tiền vì bà xã cũng không có việc làm. Nhưng thằng Hốn xem truyền hình thấy học viện tuyển sinh nên năn nỉ bắt tôi đưa đi thi bằng được. Nó còn nhỏ mà biết nghĩ. Nó bảo tôi rằng thành cầu thủ nổi tiếng thì mới hết nghèo được”.

Là thí sinh thi ở những lượt cuối, cậu bé đến từ huyện đảo Phú Quốc đã lần lượt chinh phục được HLV Franck Durix qua 4 vòng thi. Theo ông thầy người Pháp, thì Hoàng Hốn không chỉ có kỹ thuật cá nhân khéo léo mà ông thấy được ở em những tố chất có thể trở thành cầu thủ xuất sắc trong tương lai.

Giấc mơ “Ronaldo VN” để thoát nghèo của cậu bé ở đảo xa - 3

HLV Franck Durix đánh giá cao tài năng của Hoàng Hốn

Trở thành một trong 3 thí sinh xuất sắc của khu vực Kiên Giang lọt vào vòng chung kết được tổ chức ở TP HCM vào giữa tháng 8 tới, Hoàng Hốn không khỏi hạnh phúc: “Em sướng quá và không ngờ lại trúng tuyển vào vòng chung kết. Từ nay cho đến khi thi chung kết, em phải tập luyện thật nhiều để được vào học viện. Em rất thích xem anh Công Phượng chơi bóng, nhưng em lại thích được mọi người gọi em là “Ronaldo Việt Nam” như anh Phi Sơn hơn”.

Đứng ở một góc khán đài A sân Rạch Giá, ba của Hoàng Hốn rất vui với những gì cậu con trai vừa thể hiện nhưng trên gương mặt của anh thợ cắt tóc ở Phú Quốc vẫn thoáng buồn. Anh Vũ nói: “Đưa nó đi Rạch Giá thi nhà tôi đã cố gắng lắm rồi. Giờ đi TP HCM thi nữa chắc mất nhiều thời gian và tiền hơn nữa”.

Sau gần 2 tháng tuyển chọn kỹ càng, Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG đã chọn được 77 thí sinh vào vòng chung kết trong tổng số khoảng 6000 thí sinh dự thi. Trong số 77 thí sinh này, TP HCM là nơi có nhiều tài năng nhí được chọn nhất với 23 thí sinh, Hà Tĩnh có 7 thí sinh và Tiền Giang có 6 em… Dự kiến, VCK tuyển sinh vào “lò Arsenal 2.0 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/8 tại sân Quân Khu 7 (TP HCM). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN