Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

ĐTVN: Tiqui-taca nhưng không đau tim

Một thống kê cho thấy, ĐT Việt Nam dưới triệu đại của HLV Phan Thanh Hùng đã có sự khởi đầu tốt nhất 10 năm trở lại đây. Nói nôm na, ông Hùng đang được đặt kỳ vọng sẽ thay đổi được cái dớp “vạn sự khởi đầu nan”, như ông Calisto cùng ĐT Việt Nam gặp phải trước khi lên ngôi vô địch AFF SuzukiCup 2012.

Chẳng ai quên chuỗi 11 trận không thắng của thầy trò HLV Calisto trước thềm AFF Suzuki Cup 2008. Chính màn trình diễn ấy, ĐT Việt Nam đã bị chỉ trích rất dữ dội. Thậm chí, có người đã “vẽ” ra một kịch bản để phế truất HLV người Bồ Đào Nha sau thảm bại tại Cúp bóng đá quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng ĐT Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy” khi đặt chân vào vòng bán kết. Càng tuyệt vời hơn, họ đã chinh phục được đỉnh cao Đông Nam Á năm 2008. Dĩ nhiên, chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử, và mảy may không ai còn nhắc tới những “cơn đau tim” mà ĐT Việt Nam đã tạo ra; thay vào đó HLV Calisto và các học trò được tung hô như những “người hùng” của BĐVN.

Nhắc lại quá khứ để thấy rằng, ĐT Việt Nam dưới triều đại của HLV Phan Thanh Hùng đã có những sự khởi đầu khá suôn sẻ. Nó khác xa với người tiền nhiệm Calisto, người mà ông Hùng từng nói rằng, ông coi đó như một hình mẫu HLV để học tập.

ĐTVN: Tiqui-taca nhưng không đau tim - 1

Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng đang lái ĐTVN đi theo con đường rất riêng của mình.

Ông Hùng được cho là người kế nhiệm ông Calisto với lối chơi mà giới chuyên môn gọi là “tiqui –taca”. Nhưng vị HLV của HN T&T đang cho thấy, ông biết gom những “tinh hoa” để có một sản phẩm tốt nhất theo cách của riêng mình chứ không phải rập khuôn một mô hình, một chiến thuật, hay một phương pháp nào đó...

Chính vì thế, dù vẫn mải miết đi tìm những mảnh ghép nhưng có vẻ như ĐT Việt Nam của ông Hùng vẫn biết cách ngăn ngừa những “cơn đau tim”. Tức, nó không giống như cái cách ông Calisto từng khiến dư luận và NHM “liêu xiêu” cùng mình.

Rõ ràng, ông Hùng và ông Calisto đã và đang giải một bài toán khó với 2 phương trình khác nhau. Nhưng dù có sử dựng phương pháp “thử” nào đi nữa, thì chắc chắn bài toán ấy vẫn phải có một “nghiệm” số chung.

Ông Hùng vẫn có “tiqui – taca” và đang chạy rốt đá rất... dịu êm. Tuy nhiên, ông Hùng có tìm được “nghiệm” giống như ông “Tô” hay không thì cần phải chờ thời gian trả lời!?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn (bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN