Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Newcastle United vs Chelsea
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Becamex Bình Dương vs Quảng Nam
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Venezia vs Fiorentina
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Leicester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-

Đơn gửi trả ngôi số 1 bóng đá ĐNA

ĐTVN vẫn đang xếp ở vị trí số 1 ĐNA trên BXH FIFA.

Kính gửi FIFA!

Đầu tiên xin chúc quý vị sức khỏe. Và cũng chỉ xin chúc điều này thôi bởi có sức khỏe thì mới có thể làm việc minh mẫn và sáng suốt.

Không phải vô cớ mà chúng tôi nhắc đến việc quý vị phải “minh mẫn và sáng suốt” bởi lẽ, có một điều mà những người như chúng tôi nghĩ hoài mà chẳng thể nào giải thích nổi, đó là căn cứ vào những tiêu chí nào mà FIFA cứ để Việt Nam đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng do các vị công bố hàng tháng. Tất nhiên, quý vị có những cơ sở tính toán hẳn hòi, chuyện sai đúng chưa biết, nhưng chí ít cũng là một cách để các quốc gia biết cách mà phấn đấu.

Nhưng hỡi ôi, với tất cả lòng tự trọng và toàn bộ sự tôn trọng đối với quý vị, cho phép chúng tôi gởi trả lại ngôi số 1 ấy. Nếu được, xin trả vĩnh viễn, tức là đừng xếp hạng làm gì.

Có rất nhiều lý do để đề nghị quý vị xem xét và phê duyệt mong muốn trên.

Thứ nhất và quan trọng nhất là LĐBĐ của chúng tôi chưa từng quan tâm đến bảng xếp hạng của quý vị. Họ có thể vui, có thể lấy vị trí số 1 ấy để làm chi tiết sáng giá cho quá trình tổng kết một năm, nhưng chúng tôi dám chắc, họ chưa bao giờ lo lắng đến chuyện “lên” hay “xuống” trong bảng xếp hạng. Bằng chứng là lâu lâu, khi nào bị dư luận phản ứng dữ quá, họ lại cử các đội bóng trẻ đi đá những trận đấu chính thức có tính điểm FIFA với quan điểm “trẻ hóa đội tuyển”. Bản thân chúng tôi và cả quý vị đều biết, “trẻ hóa” hay không “trẻ hóa” thì đấy vẫn là đội tuyển quốc gia, là “bộ mặt”, là “thể diện quốc gia”.

Mặt khác, “trẻ hóa” có ý nghĩa khác hẳn với việc đưa đội U22, U23 đi đá thay đội tuyển để “luyện gà” cho SEA Games như trường hợp sắp đến tại vòng loại Asian Cup. Trên thế giới, “trẻ hóa” được định nghĩa theo tuổi bình quân của đội tuyển chứ không phải cử một đội trẻ đi đá một giải chính qui.

Thế nên, việc VFF của chúng tôi cứ thích cử các đội trẻ đi đá thay đội lớn đủ cho thấy họ chẳng nghĩ gì đến chuyện thứ hạng mà quý vị dày công tính toán.

Đơn gửi trả ngôi số 1 bóng đá ĐNA - 1

ĐTVN vẫn đang bay

Kế đến, chúng tôi tin rằng quý vị lập ra bảng xếp hạng FIFA là để giúp các quốc gia nhận biết trình độ mình đang ở đâu trong vùng trời thế giới. Thế nên quý vị mới dày công nghiên cứu để đưa ra công thức tính điểm dựa trên các tiêu chí: Độ quan trọng của trận đấu, sức mạnh của đối thủ và tính chất của từng châu lục. Như vậy là quý vị khuyến khích các quốc gia nên chọn cho mình các đối thủ xứng tầm và nên có một kế hoạch thi đấu quanh năm để qua đó biết được vị trí của mình chứ không nên lệ thuộc vào thành tích tại các giải đấu chính thức vài năm mới diễn ra một lần. Tóm lại, quý vị khuyên các quốc gia nên chấp nhận thua các đối thủ lớn chứ đừng quá quan tâm đến chuyện thắng các đối thủ bé.

Và chúng tôi cũng biết, vì cái công thức phức tạp nhưng rất khoa học đó mà những đội bóng ai - cũng - biết mạnh hơn Việt Nam như Thái Lan, Malaysia… vẫn cứ luôn đứng dưới chúng tôi trên bảng xếp hạng. Đơn giản vì họ cứ đi đá là thua, còn chúng tôi chẳng đá gì cả nên tự nhiên họ thụt lùi và cứ thế, cứ thế chúng tôi tự nhiên trở thành số 1 dù chẳng tốn một giọt mồ hôi.

Nhưng khổ nỗi, dù VFF của chúng tôi không quan tâm đến bảng xếp hạng ấy nhưng vì quý vị cứ xếp hạng nên mới có chuyện vừa thất bại ê chề tại AFF Cup 2012 thì Việt Nam vẫn cứ là số 1 của năm 2012 này.

Đau lòng lắm quý vị ạ! Chuyện “đá thua mà vẫn là số 1” chưa đau bằng việc chúng tôi chẳng biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới cả. Thà quý vị không xếp hạng thì chúng tôi còn biết mà phấn đấu. Thà VFF của chúng tôi cứ cử các đội tuyển chính đi đá mà thua thì chúng tôi vẫn còn biết mình đứng ở đâu. Thà họ cứ tách bạch giữa các đội trẻ và đội lớn thì dù có đứng chót bảng, cũng còn có cái để mà xác định. Đằng này…

Vì  lẽ đó, một lần nữa, vì uy tín của bảng xếp hạng FIFA, vì tương lai của bóng đá Việt Nam, kính mong quý vị duyệt đơn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồ Việt (sggp)
Bi hài bóng đá Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN
Gửi Góp ý