Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Cup C1 - Liverpool bị loại: Chìm đắm ở biển lớn

Sau 4 năm vắng bóng tại Champions League, Liverpool đã trở lại nhưng không còn giữ được vị thế của một ông lớn ở lục địa già và đành phải ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League sau vòng bảng.

Cuộc chơi khắc nghiệt

Trước mùa giải năm nay, lần cuối cùng Liverpool góp mặt tại Champions League là ở mùa giải 2009/10. Với tư cách Á quân Premier League 2009/09, nhưng rốt cuộc “The Kop” đã bị loại ngay ở vòng bảng đầy thất vọng với chỉ 7 điểm (cùng bảng với Fiorentina 15 điểm, Lyon 13 điểm và Debrecen 0 điểm).

Sau 4 năm vắng bóng, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu ở mùa giải năm nay cũng với tư cách Á quân Premier League. Ngoài Real quá mạnh, việc chung bảng với Basel và Ludogorets được coi là một thuận lợi với thầy trò HLV Rodgers để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8, nhưng rốt cuộc Liverpool đã phải xuống chơi tại Europa League sau trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Basel (trận đấu buộc phải thắng trước đối thủ trực tiếp).

Cup C1 - Liverpool bị loại: Chìm đắm ở biển lớn - 1

Liverpool phải xuống chơi ở Europa League sau trận hòa Basel

Nhưng đây không phải là kết quả bất ngờ sau những màn trình diễn tồi tệ của Liverpool. Ngoài 2 trận thua "dễ hiểu" trước Real (0-3 và 0-1), The Kop cũng chẳng thể hiện được là bao trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn Basel (Thụy Sỹ) và đội bóng hạt tiêu Ludogorets (Bulgaria).

Thầy trò HLV Rodgers khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Ludogorets (Gerrard ấn định tỉ số 2-1 ở phút 90+3 nhờ quả 11m). Sau đó là thua Basel 0-1 trên đất Thụy Sỹ (lượt 2), hòa 2-2 trước Ludogorets tại Bulgaria (lượt 5) và kết thúc vòng bảng bằng trận hòa đầy cay đắng 1-1 tại Anfield trước Basel.

Những kết quả của Liverpool là một xâu chuỗi logic, thua trước Real vượt trội về mọi mặt và chẳng thể bắt nạt được các đội bóng yếu hơn. The Kop giống như một tập thể trung bình nhiều hơn là đội bóng đã từng 5 lần vô địch Cup C1/Champions League. Nói cách khác, sau 4 năm vắng bóng, Liverpool chẳng khác gì một anh chàng mới học việc và chuyện bị loại là hoàn toàn xứng đáng.

Bán Suarez và những bản hợp đồng sai lầm

Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Liverpool thi đấu không thành công ở mùa giải năm nay (ở cả Champions League và Premier League). Việc bán Suarez dù đem lại một khoản tiền lớn để HLV Rodgers thoải mái mua sắm, nhưng rồi The Kop giống như một con tàu mất phương hướng và có thể đắm ở bất cứ “vùng biển” nào (Champions League mới chỉ là khởi đầu).

Suarez ra đi, Balotelli và Lambert được đưa về thay thế nhưng chỉ có lượng chứ chưa có chất.  Cả 2 tân binh trên hàng công của Liverpool đều gây thất vọng và khiến các CĐV sân Anfield không khỏi tiếc nuối Suarez, người bằng tài năng và lòng quả cảm đã truyền cảm hứng cho các đồng đội ở mùa giải năm ngoái.

Cup C1 - Liverpool bị loại: Chìm đắm ở biển lớn - 2

Bàn gỡ hòa của Gerrard (phải) là không đủ để Liverpool đi tiếp

Ở các vị trí khác cũng vậy, từ các tiền vệ Markovic, Can, Lallana đến các hậu vệ Lovren, Moreno… dù đã khiến BLĐ Liverpool bỏ ra hàng trăm triệu bảng để đưa về Anfiled nhưng chẳng mấy ai ghi được dấu ấn. Tuy nhiên, điều đó chẳng khiến nhiều người bất ngờ, bởi những cái tên kể trên đều chưa có số má trên bản đồ bóng đá.

Thất vọng với những tân binh, nhưng ngay cả các trụ cột, cựu binh cũng chẳng giữ được phong độ. Từ thủ thành Mignolet, trung vệ Skrtel, đội trưởng Gerrard hay các ngòi nổ có thể gây đột biến Coutinho, Sterling (chưa kể Sturridge chấn thương dài hạn)… tất cả tạo ra một tập thể rệu rã công cùn – thủ kém.

Liverpool đã chìm đắm ở “biển lớn” Champions League sau 4 năm vắng bóng, giờ “Quỷ đỏ” vùng Merseyside sẽ tập trung nhiều hơn cho Premier League và vùng biển yên bình hơn Europa League. Nhưng nếu không cải thiện phong độ, một suất trong top 4 và tiến sâu ở Europa League cũng là mục tiêu quá tầm của thầy trò HLV Rodgers…

Video Liverpool 1-1 Basel:

Sterling xuống phong độ thảm hại

Sau một mùa giải thăng hoa, tài năng trẻ của bóng đá Anh đang sa sút trầm trọng. Tính ra, Sterling đã không thể ghi bàn trong 19 trận gần nhất trong cả màu áo của Liverpool và ĐT Anh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN