Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chia tay World Cup 2014: Cảm ơn, Brazil!

Hãy biết ơn những người xứ sở Samba, không có họ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có những bữa tiệc bóng đá vui như vậy.

Chúa Jesus trên đồi Corcovado có thể nhìn thấy mọi thứ của Rio de Janeiro. Và đêm Chủ nhật, Người đã được xem 120 phút lịch sử tại Maracana, nơi mà Đức thắng Argentina để đoạt chức vô địch World Cup thứ tư trong lịch sử.

Đó là một kết thúc tuyệt vời cho một giải đấu không thiếu kịch tính. Từ rừng Amazon cho đến bãi biển Copacabana, World Cup biến cả nước Brazil thành một bữa tiệc lớn. Và giờ thì bữa tiệc đã kết thúc, giải đấu chấm dứt và đóng gói rồi 4 năm sau vượt đại dương để sang Nga, để lại cho những cư dân của nước chủ nhà một câu hỏi: “Như vậy có đáng không?”.

Chia tay World Cup 2014: Cảm ơn, Brazil! - 1

Brazil đã rất nỗ lực để tổ chức một giải đấu thành công

Alexandre Campos, 41 tuổi và là công dân ở Rio, nói với tờ Washington Post: “Bữa tiệc rất vui, ai cũng được tận hưởng không khí bóng đá. Nhưng bữa tiệc nào cũng có cái giá của nó”.

Cái giá 12 tỷ USD để tổ chức bữa tiệc 5 tuần sẽ không bao giờ khiến người Brazil nở nụ cười. 8 người đã chết khi đang thi công sân vận động, đi kèm với những lệnh bắt giữ, những trát tòa án, và những cuộc bạo động thành phố. Đối với nhiều người, giải đấu sẽ được nhắc đến với đoạn kết của nó, sự thất bại của ĐT Brazil, và nỗi lo nghèo đói trước mắt.

Brazil muốn chứng minh cho thế giới là họ có thể chinh phục hành tinh bằng quyền lực mềm, và công cuộc chinh phục đó là World Cup. Nhưng họ đã thất bại bằng trận thua thê thảm 1-7 trước người Đức.

Đó là một bữa tiệc mà ít ai muốn, nhưng khi nó được tổ chức, người ta vẫn nhảy vào. Ai cũng muốn vui, và trong cái vui, người ta ít ngoái đầu nhìn lại. Cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học, v.v… Có cả trăm thứ đang thiếu thốn ở Brazil, và tiền cho những thứ ấy được dành cho một bữa tiệc khổng lồ mà cả thế giới cùng tham gia. Một kiểu "nhịn miệng đãi khách".

Và những người Brazil vẫn tin rằng họ xứng đáng có một bữa tiệc như thế. Fernando Neves, 23 tuổi, dành ngày cuối tuần để ra bãi biển và xem bóng đá, trước khi nói rằng nước nào cũng xứng đáng được tổ chức World Cup một lần để hưởng thụ không khí tiệc tùng mà giải đấu này mang lại.

Chia tay World Cup 2014: Cảm ơn, Brazil! - 2

Cảnh sắc tuyệt đẹp trong thời điểm diễn ra trận chung kết ở Maracana

Có lẽ chúng ta phải cảm ơn Brazil khi đã dũng cảm tổ chức World Cup, cho dù tình hình làm ăn của nước họ chẳng sáng sủa chút nào, mà ĐTQG của họ lại vừa dội một gáo nước lạnh vào quốc thể. Sau khi đêm Chủ nhật chấm dứt, đường phố Rio de Janeiro trở lại như ngày thường, người người lại tấp nập đi làm, đi học, đi buôn... Họ sẽ phải nai lưng ra kiếm sống để chờ mong một lúc nào đó kinh tế khá lên, và họ sẽ lại làm một bữa tiệc linh đình nữa.

Ai biết được đất nước Brazil sẽ như thế nào sau World Cup này. Chính trị xã hội có được cải thiện? Đó không phải là việc của người Việt chúng ta. Nhưng lúc này có lẽ cũng cần có một lời cảm ơn những người xứ sở Samba, không có họ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có tiệc tùng vui như vậy, mà với nhiều người Việt Nam, thứ tiệc tùng vui nhất luôn là bóng đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bích ([Tên nguồn])
Bên lề World Cup từ Brazil Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN