Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Chelsea: Đi tìm mảnh ghép cuối

Sự kiện: Premier League 2024-25

Thất bại trước Real chỉ ra rằng Chelsea của Mourinho vẫn chưa hoàn thiện.

Những trận đấu giao hữu luôn mang đến nhiều điều tích cực, ngay cả khi thất bại, với Chelsea trận thua trước Real nhìn theo mặt khác đã chỉ ra cho Mourinho nhiều vấn đề cần giải quyết. “Chúng tôi không thể ghi bàn đó là nguyên nhiên khiến chúng tôi không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất. Khi bạn không ghi bàn thì bạn không thể chiến thắng, nhưng với tôi, mắc sai lầm lúc này chỉ có nghĩa là chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn. Trận đấu này không lấy đi của chúng tôi thứ gì. Chúng tôi cần tiếp tục làm việc”. Chelsea chơi không tồi về mặt thế trận, sự khác biệt giữa họ và Real nằm ở Ronaldo.

Đó cũng là điều The Blues đang thiếu và tìm kiếm – một ngôi sao có thể tạo nên khác biệt trên hàng tiền đạo, người biết tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Trước đội bóng cũ, Mourinho bố trí Van Ginkel, Lampard, Ramires nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và va chạm. Khi các cầu thủ áo trắng dâng lên, ngay lập tức các tiền vệ Chelsea di chuyển về phần sân nhà rất nhanh và phong tỏa đường đến khung thành thủ môn Cech. Chủ động tạo ra những cuộc tranh chấp ở giữa sân, Chelsea đã không hề đánh mất thế kiểm soát vào tay đối thủ nhưng họ lại thiếu đi tính đột phá ở tuyến trên để ra đòn quyết định.

Chelsea: Đi tìm mảnh ghép cuối - 1

Mourinho chờ tăng viện

Hazard đã chơi đầy nỗ lực và có những pha bóng gây sóng gió cho khung thành Casillas nhưng các đồng đội của anh là Oscar và Lukaku đều mờ nhạt. Tiền vệ Brazil đá 45 phút đầy thất vọng còn tiền đạo Bỉ lại thiếu đi sự lạnh lùng và chính xác ở những pha dứt điểm. Sang hiệp 2, Torres được đưa vào sân nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn đáng kể và không thể tạo sức ép lên cặp trung vệ của Real. 2/3 tiền đạo của Chelsea đã ra sân nhưng cả hai đều chơi chưa đạt yêu cầu và đó là lý do vì sao Mourinho đang làm mọi cách để lôi kéo Rooney. Thậm chí mới đây, “Người đặc biệt” còn ngỏ ý muốn đưa Eto’o sang Stamford Bridge.

Có thể thấy HLV người Bồ đang tìm kiểm mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện đội hình. Trên hàng công, Lukaku liên tục ghi bàn trong tour du đấu châu Á. Trẻ trung, mạnh mẽ và nhạy cảm trước khung thành đối phương, tiền đạo 20 tuổi làm người ta liên tưởng đến hình ảnh Didier Drogba ngày nào tại Stamford Bridge. Nhưng trận đấu với Real đã phơi bày điểm yếu của chàng tiền đạo Bỉ - thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Anh tỏ ra khá “cóng” trước Ramos, Pepe và rõ ràng vấn đề này chỉ có thể giải quyết nhờ cọ xát trong thời gian tới. Trong khi đó, Demba Ba được sử dụng khá hạn chế kể từ khi Mou tới và nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị mùa tới.

Chelsea: Đi tìm mảnh ghép cuối - 2

Rooney là mảnh ghép cuối?

Hy vọng lớn nhất được đặt vào Torres nhưng đừng quên, El Nino đã bao nhiều lần đáp lại bằng nỗi thất vọng. Tiền đạo Tây Ban Nha đang tỏ ra rất hào hứng: "Tôi không nhớ là lần cuối cùng mình được nghỉ xả hơi đến 4 tuần trong mùa hè là khi nào nữa, nên mọi thứ hiện tại rất tuyệt. Giờ thì tôi hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu mùa giải. Mọi người đều đang cố gắng hết sức để có mặt trong kế hoạch sắp tới của tân HLV. Kể từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ với cường độ cao, mọi thứ rất vui và bạn sẽ thấy điều đó trong mùa giải." Cả anh lẫn Mourinho đều đang làm mọi cách để giúp thi đấu thật tốt mùa tới và cũng đừng quên, Mourinho đã từng thất bại trong việc làm hồi sinh Kaka.

HLV người Bồ thường thành công hơn khi làm việc với các ngôi sao thành danh và đang trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Ông đang chờ Rooney để sẵn sàng cùng Chelsea chinh chiến mùa tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN