Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PSG vs Inter Milan
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-

Casillas gặp lại Mourinho: Nhớ những ngày đen tối

Jose Mourinho và Iker Casillas chuẩn bị gặp lại nhưng lần này là ở 2 bên đầu chiến tuyến. Họ tuyên bố sẵn sàng chào đón nhau trước và sau trận đấu nhưng mối hận thù trong quá khứ không thể dễ dàng bị lãng quên như vậy.

Phải 2 năm sau khi Mourinho rời thành Madrid thì nguyện vọng của ông mới được thực hiện. Hồi đầu tháng 7, “Thánh Iker” chính thức chia tay Real sau 25 năm gắn bó để bắt đầu chuyến phiêu lưu ở Bồ.

Chưa đầy 2 tháng sau khi bước sang tuổi 34, Casillas đã bị Florentino Perez hắt hủi phũ phàng khiến anh phải bật khóc trong ngày ra đi. Vậy mà 2 năm trước, cũng chính chủ tịch của Real là người bảo vệ Casillas quyết liệt nhất trước yêu cầu tống khứ “cái gai trong mắt” của Mourinho.

Casillas gặp lại Mourinho: Nhớ những ngày đen tối - 1

Casillas và Mourinho "ghét" nhau ra mặt tại Real

Mối quan hệ thầy trò giữa Mourinho và Casillas rạn nứt không thể hàn gắn bắt đầu từ cuộc điện thoại liên quan đến Xavi sau trận El Clasico tranh Siêu cúp Tây Ban Nha tháng 8/2011. Thêm một lần Real và Barca trình diễn một thứ bóng đá xấu xí và hôm đó “Người đặc biệt” còn chọc vào mắt Tito Vilanova.

Lúc đầu Casillas thể hiện sự tức giận nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại khi Xavi, một trong những người bạn bóng đá thân nhất, yêu cầu cả 2 CLB cần phải xem lại chính mình. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí hòa giải. Còn Mourinho thì giận “sôi  máu”.

Casillas không hiểu rằng cách duy nhất để hạ gục một Barca “bất khả chiến bại” ở thời điểm ấy là gây chiến với họ. Vậy mà anh, với tư cách là thủ lĩnh lại giương cờ trắng từ quá sớm. Mourinho thì biết rõ nếu chỉ chơi bóng đá đơn thuần, Real chẳng bao giờ có thể đuổi kịp Barca dù số nhà vô địch ở World Cup 2010 của mỗi đội là gần như tương tự.

Casillas gặp lại Mourinho: Nhớ những ngày đen tối - 2

Tình thầy trò rạn nứt từ cú điện thoại với Xavi

Casillas lọt vào danh sách đen của Mourinho kể từ trận Kinh điển ở tháng 4/2011. Khi ấy đội hình xuất phát của Real bị tờ Marca đăng tải trước giờ bóng lăn với việc trung vệ Pepe đá quét ở giữa sân cùng Khedira và Xabi Alonso. Casillas bị nghi là phản bội bởi có cô bạn gái phóng viên xinh đẹp Sara Carbonero.

Trong suốt 3 năm làm việc với nhau, thủ thành người Tây Ban Nha luôn cảm thấy khó chịu với triết lý của Mourinho, dù công việc chính của anh chỉ trong khu vực 16m50. Anh phê phán với lối chơi xấu xí mà Pepe hay Marcelo thể hiện trong khi bày tỏ sự thương cảm với những đồng hương bên kia chiến tuyến Xavi, Fabregas.

Casillas cũng “ngứa mắt” khi ngày càng có nhiều cầu thủ đến Real nhờ người đại diện Jorge Mendes của Mourinho. Có một lần anh cùng Sergio Ramos gặp riêng chủ tịch Perez, điều rất bình thường ở một CLB mà “nhóm quyền lực” có thể gặp thẳng ông chủ.

Casillas gặp lại Mourinho: Nhớ những ngày đen tối - 3

Casillas không thích những chiêu trò Mourinho sử dụng trước Barca

Nhưng trong mắt Mourinho, đấy là biểu hiện của sự thiếu trung thành và dối trá. Và ông đã đúng. Ở mùa giải cuối cùng tại xứ bò tót, Mourinho phải đối mặt với “thù trong giặc ngoài”.

Casillas cầm đầu nhóm “công thần” và khai hỏa bằng phát biểu anh thấy những phẩm chất đáng ngưỡng mộ từ Pep Guardiola – kẻ thù không đội trời chung của Mourinho.

Cuối tháng 12, Mourinho thúc giục CLB mua thêm một thủ môn khác và chọn chàng trai từ đội trẻ  Antonio Adan thay cho đội trưởng Real. Điều này khiến cuộc sống của nhà cầm quân người Bồ trở nên khắc nghiệt bởi bị thành Madrid căm ghét.

Khi Casillas bị rạn xương tay và phải nghỉ 12 tuần, Mourinho cuối cùng cũng ký được hợp đồng với một thủ môn khác là Diego Lopez từ Sevilla. Trong một buổi họp báo, ông hoan hỉ: “Casillas có thể nói mình thích một HLV khác hơn như Del Bosque hay Pellegrini. Còn tôi, tôi sẽ nói mình thích Diego Lopez hơn. Khi nào tôi còn ở CLB này, Diego Lopez sẽ được bắt chính”.

Đêm nay, Casillas sẽ có thêm một cơ hội nữa để làm phiền lòng Mourinho. Thật trùng hợp, đây cũng là trận đấu anh sẽ phá kỷ lục có trận đấu thứ 152  tại Champions League.

Casillas vẫn giận, Mourinho chẳng quan tâm

Phát biểu về việc Chelsea và Porto cùng bảng đấu ở Champions League, Casillas nói: “Tôi chưa từng nói điều gì công khai về ông ấy và sẽ mãi như vậy. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi không có mối quan hệ tốt cho đến lúc cuối cùng”.

 Ngược lại, Mourinho lại tỉnh bơ và tuyên bố luôn chào đón cậu học trò cũ.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ nói lời chào nếu thấy Casillas", HLV của Chelsea nói. "Chắc chắn là vậy. Mọi người chẳng cần phí thời gian để hỏi thêm về vấn đề này nữa”.

Video Mourinho ngoảnh mặt làm ngơ Casillas trận gặp Betis ngày 3/1/2013:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HD (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN