Bữa tiệc tri ân của gia đình Đình Bắc “vỡ trận”, bố ĐB7 thông báo khẩn xin cho con nghỉ ngơi
Vì không nghĩ mọi người đến tham gia đông vui như vậy, ông Ấp (bố Đình Bắc) đã phải lên tiếng để bảo vệ an toàn và sức khỏe cho con trai.
Đình Bắc lên sân khấu giao lưu với người hâm mộ quê nhà (Clip: Nguyễn Thắng)
Chiều tối 28/1, tại quê nhà xã Yên Trung (huyện Hưng Nguyên cũ), tỉnh Nghệ An, gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, đã tổ chức bữa tiệc tri ân quy mô lớn để cảm ơn bà con, hàng xóm và người hâm mộ đã luôn dõi theo, ủng hộ con trai trong suốt chặng đường vừa qua.
Từ một buổi gặp gỡ mang đậm tinh thần làng quê, sự kiện nhanh chóng trở thành “tâm điểm” thu hút hàng nghìn người, vượt xa mọi dự tính ban đầu.

Hàng nghìn người khắp nơi đổ về giao lưu với Đình Bắc
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, gia đình Đình Bắc đã chuẩn bị 180 mâm cỗ, phục vụ hơn 2.000 khách. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên tới gần 3.000 người, bao gồm bà con trong vùng, họ hàng xa gần và rất đông người hâm mộ từ nhiều địa phương đổ về chỉ với mong muốn được tận mắt nhìn thấy, chụp ảnh và giao lưu cùng thần tượng.
Ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức tiệc đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau, dòng người đông kín khiến không khí ngày giáp Tết vốn yên bình bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.
Ngay từ đầu giờ chiều, mâm cỗ đã được chuẩn bị, phục vụ làng xóm và người yêu mến Đình Bắc
Bố Đình Bắc thông báo khẩn
Ông Nguyễn Đình Ấp (bố của cầu thủ Đình Bắc) cho biết, ban đầu gia đình chỉ dự kiến làm khoảng 100 mâm cỗ để mời anh em họ hàng và bà con lối xóm thân thiết. Gia đình chỉ nghĩ đơn giản là làm bữa cơm cảm ơn, chia vui với mọi người, không ngờ bà con và người hâm mộ đến đông như vậy.
Trước lượng khách tăng nhanh ngoài dự đoán, gia đình quyết định làm thêm 80 mâm (tổng 180 mâm cỗ).
Dù vậy, đến tối, lượng người tiếp tục đổ về khiến cỗ bàn không đủ. Trong không khí rộn ràng ấy, nhiều người sẵn sàng chia sẻ, nhường nhau chỗ ngồi. Nhiều người bày tỏ, họ đến không phải để ăn cỗ, mà chỉ để “xem mặt, bắt tay, chúc mừng” cầu thủ trẻ của quê hương.
Tuy nhiên, sự đông đúc cũng kéo theo những hệ lụy khó tránh. Khi chương trình giao lưu bắt đầu, hàng trăm người cùng lúc dồn lên khu vực sân khấu để xin chữ ký, chụp ảnh với Đình Bắc. Dù MC liên tục nhắc nhở giữ trật tự, lực lượng an ninh tại chỗ cố gắng can thiệp nhưng sức ép từ đám đông quá lớn khiến sân khấu nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, mất kiểm soát.
Lượng khách tới mỗi ngày một đông khiến chương trình "vỡ trận"
Lượng khách tới mỗi ngày một đông khiến chương trình "vỡ trận"
Lượng khách tới mỗi ngày một đông khiến chương trình "vỡ trận"
Không khí trở nên ngột ngạt khi nhiều người chen lấn, xô đẩy. Đình Bắc gần như không còn khoảng trống để di chuyển. Trong lúc ban tổ chức cố gắng sắp xếp mâm cơm để anh tranh thủ ăn tối, dòng người vẫn liên tục tràn tới xin chụp ảnh, khiến cầu thủ trẻ không thể ăn nổi.
Trước tình hình đó, ông Ấp đã phải lên sân khấu thông báo khẩn, giọng gần như nghẹn lại. "Tôi là bố của cháu Đình Bắc. Bây giờ không khí quá đông, cháu cũng quá mệt rồi. Nếu mọi người không ổn định thì tôi sẽ cho Bắc về", ông nói.
Đồng thời, ông mong mọi người thông cảm, tạo điều kiện cho con trai được nghỉ ngơi sau giải đấu.
Đình Bắc xin lỗi vì không thể chụp ảnh hết với mọi người
Bản thân Đình Bắc cũng nhiều lần lên tiếng xin lỗi và bày tỏ sự áy náy khi không thể đáp ứng hết mong muốn chụp ảnh của mọi người. “Mong mọi người thông cảm cho em, em không thể chụp ảnh với từng này người cùng lúc được”, anh nói trong sự ồn ào của đám đông.

Đình Bắc cảm ơn mọi người đã đến. Anh cũng xin lỗi vì không thể chụp hình được với mọi người hết
Anh Minh Hải, một người dân địa phương cho biết, anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đông như vậy tại làng quê mình. “Không khí thực sự ‘vỡ trận’. Ai cũng quý, cũng muốn chụp ảnh với Bắc nhưng đông quá nên khó kiểm soát”, anh Hải cho hay.
Cuối cùng, để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng quá tải kéo dài, ban tổ chức buộc phải đưa Đình Bắc ra khu vực cổng rạp, tách khỏi sân khấu chính. Người hâm mộ được hướng dẫn xếp hàng chụp ảnh lần lượt, trong khi không gian bên trong được trả lại sự ổn định để bà con tiếp tục dự tiệc.
Vào khoảng 10 giờ tối, Đình Bắc được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi, trong khi đó, người dân vẫn ở lại sân khấu để tiếp tục cuộc vui.
Mọi người từ xa đến nhà Đình Bắc chung vui tới đêm muộn.
Mọi người từ xa đến nhà Đình Bắc chung vui tới đêm muộn.
Mọi người từ xa đến nhà Đình Bắc chung vui tới đêm muộn.
Mọi người từ xa đến nhà Đình Bắc chung vui tới đêm muộn.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/01/2026 11:12 AM (GMT+7)