Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bóng đá: Vô địch hãy để nữ lo

Hai đội bóng nam và nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân trước khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Cũng như bao lần trước, mục tiêu của cả hai đội bóng vẫn là chức vô địch ở giải đấu này, nhưng cũng chẳng khác các lần trước, người ta có niềm tin vào các cô gái hơn.

Trước khi diễn ra SEA Games, tại TP.HCM đã diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Việt Nam sẽ làm chủ nhà ở một bảng đấu và sau lễ bốc thăm nhiều người được thổi bùng giấc mơ, lần đầu tiên Việt Nam có mặt ở vòng chung kết World Cup. Theo quy định, ở khu vực châu Á sẽ có năm đội bóng được quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh tại Canada vào năm 2015. Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm Nhật Bản, Úc, và Jordan. Tất nhiên, hai đội Nhật Bản và Úc quá mạnh, nhưng Jordan thì không, đội tuyển nữ Việt Nam đã từng thắng đội bóng này. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh vé play-off với Thái Lan hoặc Myanmar và chuyện thắng là có khả năng. Giấc mơ World Cup dễ biến thành hiện thực chứ không giống bóng đá nam.

Thật ra, chẳng phải do thiên vị hay vì yêu ghét và bóng đá nữ được tin tưởng hơn. Ở đấu trường SEA Games lẫn AFF Cup, các cô gái của chúng ta thường xuyên đoạt huy chương vàng dù chẳng được đầu tư là mấy. Mới nhất ở SEA Games diễn ra tại Lào, các cô gái của chúng ta cũng đã vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Kỳ SEA Games lần này, đội bóng của ông Trần Vân Phát coi như đấu trường để thử lửa, rèn luyện là chính bởi ở vòng bảng họ chỉ phải gặp khó khăn trước chủ nhà Myanmar còn Philippines, Indonesia đều không phải là đối thủ. Mục tiêu chính đặt ra cho các cô gái không chỉ đơn giản là thắng, là vô địch mà còn là cách thắng sau hai tuần tập huấn ở Nam Kinh – Trung Quốc trở về.

Bóng đá: Vô địch hãy để nữ lo - 1

Thi đấu với đội vừa được lên chơi hạng nhất mùa này là TP.HCM mà các tuyển thủ U23 Việt Nam còn vất vả thì Lào là đối thủ nặng ký cũng đúng thôi. Ảnh: Nhật Anh

Trong khi đó, giấc mơ “truyền kiếp” về một lần vô địch SEA Games của các cầu thủ bóng đá nam lại vẫn tiếp tục bị coi là khó khăn, là vất vả là cần hết sức cố gắng. Cho đến sát ngày lên đường sang SEA Games, sau bao chuyến tập huấn trong lẫn ngoài nước, thậm chí niềm tin về một chức vô địch SEA Games còn lung lay hơn. Người xem chẳng thấy đâu là mảng miếng của đội bóng, chẳng những thế, đến nay người ta vẫn còn phải loay hoay hồ nghi với câu hỏi, ai mới là cầu thủ quan trọng của đội bóng. Vẫn những lời than vãn, nào là dứt điểm kém, nào là hàng phòng ngự chưa chắc chắn, nào là tuyến tiền vệ chưa sáng tạo... nghe cứ như đội bóng cấp phường nào chứ không phải U23, đội bóng luôn được VFF tự hào là đại diện cho 80 triệu con tim Việt. Thi đấu với các câu lạc bộ trong nước mà giấc mơ trụ hạng cháy bỏng mà U23 Việt Nam còn vật vã đến thế kia cơ mà. Và chuyện vô địch giải đấu càng trở nên “ảo diệu” hơn, khi hết Thái Lan, giờ đến Malaysia, Indonesia đều được coi là đội mạnh, đến ngay đội Lào còn được “nhận diện” là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chiếc vé vào bán kết thì quả thật là... khó đỡ.

Vậy nên, giờ thì người hâm mộ cũng chỉ mong, đội U23 Việt Nam thôi thì ráng thi đấu coi cho được. Chức vô địch ấy mà, như mọi lần vẫn khó, ai cũng hiểu điều đó. Nếu không có chắc các báo mạng cũng chẳng thể giật tít “sốc” hay “nóng” gì đâu. Vì vậy, chỉ cần các cầu thủ chơi hết mình như các cầu thủ nữ, chỉ cần đừng để bóng đá Việt Nam một lần nữa mang tiếng là “đá đểu” hay “chơi xấu” là được.

Còn chuyện vô địch ấy mà, đã có các cầu thủ nữ lo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Du (sgtt.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN