Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Juventus vs Roma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Barca: Những vấn đề hóc búa của Tito

Thất bại ở Celtic để lộ ra nhiều vấn đề của Barca cũng như bản thân HLV Tito.

Vài ngày trước, truyền thông Tây Ban Nha hết lời ca ngợi “chiến tích” đầu tiên của Tito khi ông giúp Barca có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự Liga (9 thắng, 1 hòa sau 10 vòng). Nhưng sự lung linh ấy không thể kéo dài. Thất bại gây sốc tại Celtic Park đã che mờ ánh hào quang và làm lộ ra sự thật không thể chối cãi: Barca chưa hề ổn dưới bàn tay Tito. Thậm chí, cho dù thống kê về tỷ lệ chiến thắng của Tito đang ở mức rất cao thì người ta vẫn tin rằng Barca của Pep mới có sức thuyết phục hơn.

Tito có thể sẽ rất tiếc không chỉ bởi Barca lỡ chuyến tàu sớm đến vòng knock-out mà còn vì trận thua Celtic khiến ông không thể vượt Pep về sự khởi đầu tốt nhất trong 4 loạt đầu tiên vòng bảng Champions League (Barca 2008/09 của Pep thắng 3 trận liên tiếp trước khi hòa ở lượt thứ tư). Nhưng nếu bỏ qua những con số có vẻ phù phiếm ấy để nhìn vào điều quan trọng hơn là chất lượng của đội bóng, vị HLV sinh năm 1968 cũng có rất nhiều lý do để lo lắng.

Barca: Những vấn đề hóc búa của Tito - 1

Tito còn nhiều việc phải làm

Thực tế, thành tích ấn tượng của Barca ở Liga chủ yếu tới từ số lượng trận thắng chứ chưa phải cách họ chiến thắng. Trong hơn một tháng đầu tiên cầm quân, Tito luôn khiến các cule sống trong cảnh hồi hộp. Những trận thắng sát nút trước Osasuna, Valencia, Sevilla hay Deportivo rõ ràng không phải hình ảnh quen thuộc như những mùa giải trước. Barca mùa này tỏ ra mong manh hơn rất nhiều. Nguyên nhân tới từ chấn thương và sa sút ở các vị trí chủ chốt như Puyol, Pique và Alves. Nhưng quan trọng hơn, cấu trúc lối chơi pressing vốn cực kỳ vững vàng dưới thời Pep có vẻ đang bị lung lay.

Trận thua Celtic chứng minh Barca dễ bị tổn thương hơn từ những tình huống chống phản công. Họ không còn đủ người để bủa vây và giải nguy kịp thời. Barca cũng đánh chặn từ xa kém hơn, thể hiện rất rõ qua hình ảnh phá bóng hỏng từ khu giữa sân của Xavi ở bàn thua thứ hai. Đó có thể là một “tai nạn” nhưng điều quan trọng là phía sau Xavi, sự bọc lót không hề có. Những khoảng trống chết người lộ ra ở hai nách hàng thủ cũng khiến các trung vệ bất đắc dĩ như Mascherano trở nên lóng ngóng để rồi phạm sai lầm.

Barca: Những vấn đề hóc búa của Tito - 2

Barca liên tiếp dính đòn hồi mã thương của Celtic

Một thống kê khác cho thấy Barca của Tito đã phòng ngự tồi hơn Barca của Pep. Mùa này, chỉ sau 4 trận Champions League, họ đã chịu 14 quả phạt góc. Trong khi Barca vô địch mùa 2010/11 của Pep chỉ chịu 24 quả phạt góc sau tổng cộng 13 trận. Nên nhớ, Pep đã xây dựng lối phòng ngự của Barca cẩn trọng đến mức không để bị phạt góc nhiều vì ông biết chiều cao hạn chế của học trò. Tito có vẻ đang quên mất điều ấy dù thực tế trên sân lộ ra rất rõ là chiều cao trung bình của Barca thấp hơn Celtic đến 10 cm (1m75 so với 1m85, trong bàn thua đầu tiên Jordi Alba cao chưa đến 1,7m phải theo kèm Victor Wanyama cao 1m88).

Ngoài rắc rối ở hàng thủ, tấn công cũng đang tồn tại những vấn đề cần Tito giải quyết. Đúng là Barca vẫn duy trì lối chơi tiqui-taka đầy biến ảo và ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng có vẻ như ngoài việc phụ thuộc vào tài săn bàn của Messi (điều không hề mới) thì Tito còn phải đương đầu với những vấn đề khác. Villa đã trở lại ấn tượng nhưng đó là xét trên khía cạnh dứt điểm. Khả năng phối hợp và liên kết của anh với các đồng đội vẫn chưa ở mức lý tưởng. Điều này giải thích vì sao thời gian gần đây anh liên tục bị Messi “mắng mỏ” ngay trên sân. Alexis cũng đang sa sút trông thấy. Việc sử dụng Cesc sao cho có hiệu quả cao nhất vẫn là dấu hỏi. Chưa kể, Xavi và Iniesta bắt đầu mệt mỏi sau một mùa Hè bận rộn.

Khi Tito lên thay Pep, nhiều người đã nghi ngờ tài cầm quân của ông. Họ cho rằng với những gì Pep để lại, Tito sẽ chẳng cần lao tâm khổ tứ để đưa Barca đến vinh quang. Nhưng sự thật là không phải mọi thứ đều màu hồng và cũng chẳng có gì là mãi mãi. Như bất kỳ đội bóng nào khác, Barca cũng tồn tại những vấn đề và Tito là người có trách nhiệm giải quyết. Hãy chờ xem ông sẽ chịu đựng sức ép của sự kỳ vọng và vượt qua nó ra sao.

Kết thúc 6 năm không thua sân khách ở vòng bảng Champions League

Cho tới trước thất bại 1-2 trước Celtic, đã 6 năm kể từ ngày Barca để thua một trận sân khách ở vòng bảng Champions League. Đó là thất bại 0-1 trước Chelsea ngày 28/10/2006 ở Stamford Bridge với bàn thắng duy nhất của Drogba. Kể từ sau trận thua ấy, Barca đã trải qua 11 chiến thắng và 6 trận hòa trong các chuyến đi xa nhà ở vòng bảng Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN