Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Arsenal trở lại mặt đất: "Tội đồ" không chỉ Giroud

Mọi sự chỉ trích đều hướng về chiếc thẻ đỏ của Giroud sau thất bại khó tin của Arsenal trước “nhược tiểu” Dinamo Zagreb. Nhưng liệu đây có phải là nguyên nhân chính cho cú ngã đau của “Pháo thủ” trên đất Croatia?

Giroud, Walcott: Khi “Thần công” lạc lối

Hầu hết các fan của “The Gunners”, báo chí xứ sở sương mù và đặc biệt là 2 cựu tuyển thủ Anh: Gerrard và Ferdinand đều quy trách nhiệm cho tiền đạo Giroud về thất bại khó tin của Arsenal trước đối thủ yếu Dinamo Zagreb, ở trận ra quân vòng bảng Champions League 2015/16.

Thực tế, việc chân sút người Pháp nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở hiệp thi đấu thứ nhất đã khiến “Pháo thủ” gặp rất nhiều khó khăn về mặt quân số cũng như thế trận. Giroud đã phụ lòng tin tưởng của HLV Wenger khi lựa chọn anh thay vì một Walcott đang chơi hay ở vị trí đá cắm.

Arsenal trở lại mặt đất: "Tội đồ" không chỉ Giroud - 1

Giroud không còn là chính mình

Trong những phút có mặt trên sân tiền đạo 28 tuổi liên tiếp được Sanchez, Cazorla hay Ozil kiến tạo thuận lợi nhưng anh lại dứt điểm quá vô duyên. Ước tính, trong 20 phút đầu, Giroud bỏ lỡ tới 4 cơ hội ngon ăn.

Thậm chí theo thống kê Squawka Football, màn trình diễn của Giroud  trên đất Croatia vừa qua còn tệ hại hơn: với chỉ 56% chuyền bóng thành công, 4 cú sút, 0 bàn thắng, 0 lần rê bóng thành công và 1 thẻ đỏ, trước khi bị truất quyền thi đấu.

Hòa trong dòng chỉ trích tiền đạo người Pháp, nhiều người cho rằng nếu Theo Walcott vào sân sớm hơn (đá chính thay Giroud) thì có lẽ Arsenal không phải chịu kết cục bi thảm trước chủ nhà Dinamo Zagreb. Bởi ngôi sao người Anh đang đạt phong độ cao ở những trận đấu gần đây của “Pháo thủ”, dù anh phải chơi ở vị trí không sở trường - tiền đạo mũi nhọn.

Nhưng thực tế không chỉ đơn giản như vậy. Những phút có mặt trên sân Maksimir (vào sân phút 64’), ngoại trừ pha rút ngắn tỉ số xuống 1-2 tiền đạo 26 tuổi cũng chưa thể hiện được nhiều cho vai trò của một trung phong.

Arsenal trở lại mặt đất: "Tội đồ" không chỉ Giroud - 2

Walcott chưa thể đá cắm

Thống kê cho thấy Walcott tung ra 6 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Eduardo nhưng chỉ có một bàn thắng. Chính bản thân tiền đạo người Anh cũng không hài lòng với những cú sút của mình ở trận Stoke tại vòng 5 NHA. Tiền đạo chạy cánh của Arsenal sút tới 9 lần mới có được bàn mở tỉ số.

Lỗi không chỉ vì…Giroud

Bên cạnh việc tập trung vào sai lầm của Giroud và kỳ vọng Walcott hoàn thiện kỹ năng đá cắm, Arsenal trước tiên phải tự trách mình cho thất bại trước đại diện nhỏ bé Croatia.

Theo cây viết Greg Stobart của trang Goal nhận định, HLV Wenger là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Bởi chiến lược gia người Pháp đã thi đấu “không biết người, biết ta” khi chơi tấn công pressing và để lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Tỉ lệ bàn thắng đối nghịch với các đợt tấn công dồn dập, tất nhiên “Pháo thủ” phải nếm trái đắng với những bàn thua từ các pha phản công sắc bén của chủ nhà Dinamo Zagreb là điều hết sức dễ hiểu.

Arsenal trở lại mặt đất: "Tội đồ" không chỉ Giroud - 3

Wenger thêm một lần đau ở Champions League

Ngoài ra, nhà cầm quân 65 tuổi đánh giá thấp đối thủ khi để một loạt các trụ cột trên băng ghế dự bị. Trong ngày thay thế Cech trong khung gỗ, thủ thành Ospina có những pha ra vào bắt bóng không hợp lý, nhất là tình huống phối hợp không ăn ý cùng đồng đội để dẫn đến pha “đốt lưới” nhà của Chamberlain.

Trong khi đó ở hàng thủ, tuổi tác cao đã khiến cho Mikel Arteta lạc nhịp và đánh mất sự kiểm soát ở các đợt lên bóng nhanh của đối phương. Đáng lẽ vị trí của cầu thủ người TBN phải do một Coquelin trẻ trung đảm nhận...

Sự cầu toàn của Wenger được hiểu là vì ông muốn dồn lực lượng mạnh nhất cho trận derby London với Chelsea tại Premier League vào Chủ nhật này. Nhưng thực tế, nhà cầm quân người Pháp không chỉ nhận thất bại “muối mặt” ở trận ra quân cúp C1 mà các học trò của ông còn bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý trước chuyến hành quân đến “chảo lửa” Stamford Bridge.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN