Vợ xinh đẹp giỏi giang, chồng vẫn ngoại tình

Tôi không tin được khi anh khẳng định đã có bồ và thấy hạnh phúc với người này.

Thêm nữa, trong khi tôi thăng chức liên tục, từ phó phòng rồi trưởng phòng và trong ghế phó giám đốc dự bị thì anh vẫn là nhân viên hành chính của công ty nhỏ.

Cũng không hiểu sao, kể từ khi tôi lên chức, có xe đưa đón riêng và thường có nhân viên đến nhà biếu xén quà thì anh trở nên buồn khủng khiếp. Anh gần như trầm cảm kể từ dạo đó.

Vợ xinh đẹp giỏi giang, chồng vẫn ngoại tình - 1

Tôi quá sốc và bối rối nên không biết mình nên làm gì (Ảnh minh họa)

Anh không còn cùng tôi đi dự các buổi tiệc tùng hay các cuộc gặp gỡ nữa với lý do “anh bị lạc lõng”. Anh cũng ngại ngần khi ra ngoài gặp người khác.

Rồi sau dần anh không chỉ xa lánh người lạ, anh dần xa lánh tôi. Hàng ngày, anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo nhưng tất cả mọi việc quyết định trong nhà anh đều phó mặc cho tôi. Khi tôi hỏi ý kiến thì anh đều bảo anh biết gì mà trả lời, em giỏi thế tự quyết cho nhanh. Mỗi khi như vậy, tôi luôn động viên chồng nhưng cũng cố tỏ ra mọi chuyện đang rất bình thường. Tuy nhiên, anh thì vẫn tỏ ra đau khổ lắm.

Đặc biệt, khi thấy nhà tôi đổi mới từng ngày, ai đến cũng chỉ khen tôi khiến anh càng suy sụp. Không chịu được cảnh tượng này, anh sinh ra nhiều thói hư, tật xấu. Anh thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè, thường tìm tới rượu và men say. Sau mỗi cơn say trở về nhà, anh lại chửi mắng tôi và bảo đời anh nhục từ khi lấy tôi.

Tôi nhịn anh nhiều nhưng rồi có hôm quá bực tôi cũng đã cao giọng phản đối anh, cũng có đôi chút quá lời dù sau đó tôi có xin lỗi anh.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dần êm đẹp nhưng sau một tuần đi công tác nước ngoài, trở về nhà, tôi thấy nhà tanh bành không bóng anh và trên bàn làm việc của tôi anh có một bức thư đại ý là anh thấy anh kém cỏi tôi nhiều quá.

Sống gần tôi anh chỉ mãi là một cái bóng vô hồn, anh cần phải thay đổi điều này vì dẫu gì chúng tôi cũng chưa có con. Anh chúc tôi hạnh phúc và khẳng định anh cũng sẽ đi tìm người phù hợp.

Choáng váng tôi không tin vào mắt mình nhưng khi gọi điện thoại cho anh sau 5 bảy hồi thì anh hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Và tôi không tin được khi anh khẳng định rằng anh đã có bồ và thấy hạnh phúc với người này.

Cô bồ này chính là người đã giúp anh lấy lại được giá trị bản thân, anh xin lỗi tôi và bảo rằng thực sự anh không thể làm cái bóng của tôi mãi.

Nghe anh nói mà nước mắt tôi trào ra và thấy thương thân mình. Trời ơi, tôi xinh đẹp, tôi giỏi giang, tôi chung thủy và một mực vì chồng là một điều tội lỗi sao?

Tôi quá sốc và bối rối nên không biết mình nên làm gì và suy nghĩ ra sao cho đúng trong hoàn cảnh của mình. Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không, hãy lý giải cho tôi và cho tôi một lời khuyên?

….mai@gmail.com

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN