Về nhà giữa trưa, tôi sốc nặng khi nghe đoạn hội thoại của chồng và một người phụ nữ lạ trong nhà

Sự kiện: Những tâm sự hay

Câu nói của người phụ nữ kia như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện.

Tôi 39 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên về thực phẩm. Công việc của tôi khá thuận lợi nên thu nhập cũng ở mức tốt, là niềm mơ ước của nhiều người. Vì vậy, trước khi kết hôn, tôi đã tự mua cho mình một căn nhà 3 tầng ở Thủ đô cùng một chiếc ô tô tầm trung để phục vụ cho việc gặp gỡ khách hàng.

Cũng vì mải mê làm việc nên mãi đến năm 37 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi lấy một người kém mình 5 tuổi, trước đây là trợ lý của tôi. Anh ta đã từng có một đời vợ và một đứa con trai.

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của tôi đã vấp phải sự phản đối của bố mẹ, người thân và cả một số người bạn chơi thân với tôi. Họ cho rằng, chồng tôi không xứng với tôi về tất cả mọi thứ. Anh ta tuổi ít hơn tôi, kinh tế không có, hơn nữa đã từng ly hôn. Anh ta đến với tôi vì tôi giàu, tôi có chức quyền để anh ta dựa dẫm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Song, thời điểm đó, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó để quyết đến với "phi công trẻ". Trải qua gần 2 năm chung sống, chồng tôi luôn đem đến cho tôi cảm giác được yêu, được cung phụng, chiều chuộng. Đôi lúc, tôi còn cảm thấy mình "chậm mà chắc" khi dù kết hôn muộn nhưng vẫn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Thế nhưng, tất cả những suy nghĩ ngây thơ đó của tôi đã bị vùi dập sau khi tôi nghe được đoạn hội thoại giữa chồng và một người phụ nữ cách đây vài hôm. 

Hôm đó, tôi quên tài liệu cuộc họp ở nhà nên buổi trưa tranh thủ về lấy. Vừa về đến cửa, tôi sững người khi thấy khóa cửa đã được mở nhưng không hề có xe của chồng ở ngoài.

Nghĩ nhà có trộm, tôi thận trọng đẩy cửa bước vào thì bất ngờ khi thấy đôi dép cao gót của phụ nữ được để gần tủ giày. Khi đó, mối nghi ngờ nhà bị trộm đột nhập không còn mà thay vào đó là cảm giác sắp bắt quả tang chồng lén lút ngoại tình sau lưng tôi.

Hít thở một hơi thật sâu, tôi từ từ đi lên tầng 2. Vừa đến nửa cầu thang, tôi bỗng nghe thấy tiếng chồng vọng ra từ phòng ngủ: "Anh đã thử nhiều lần rồi mà không được. Hình như cô ta đã nghi ngờ vụ mất tiền lần trước nên đã âm thầm đổi mật khẩu két. Thôi em cứ về trước đi, để tối anh dò hỏi xem sao. Lấy được tiền anh sẽ đưa cho em ngay".

Trong khi tôi chưa kịp định hình những gì đang diễn ra bên trong thì anh ta lại tiếp tục: "Mà anh đã bảo rồi, em đừng đến đây. Nhỡ đâu có ai nhìn thấy rồi nói lại với cô ta thì mọi công sức, kế hoạch của chúng ta coi như đổ sông đổ bể cả. Chịu khó chờ anh thêm một thời gian nữa, chắc chắn anh sẽ mang thật nhiều tiền về cho hai mẹ con em".

"Em còn phải chờ bao lâu nữa. Em đã hy sinh mấy năm rồi, chấp nhận nhường cả chồng mình cho người phụ nữ khác chỉ để mong có cuộc sống đủ đầy hơn. Thế mà giờ cần tiền cho con đi viện mà anh cũng không lo được. Mang tiếng lấy vợ giàu mà thế này thì có đáng không anh".

Câu nói của người phụ nữ kia như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay từ ban đầu đã là một âm mưu đáng sợ. Chồng tôi và vợ cũ của anh ta đã lên kế hoạch giả vờ chia tay để anh ta đến với tôi, sau đó, bọn họ sẽ bòn rút và tìm cách chiếm đoạt tài sản của tôi. Vậy mà tôi ngây thơ không nhận ra điều đó từ sớm.

Ngẫm lại những lần anh ta bảo tôi đầu tư tiền để đi làm ăn nhưng có lẽ tất cả chỉ là vỏ bọc để lấy tiền của tôi đưa cho vợ cũ. Rồi bao nhiêu lần, tôi thấy hụt tiền trong két nhưng nghĩ chồng lấy để tiêu vặt nên không hề truy xét.

Quá phẫn nộ, tôi đã mở cửa xông vào trong sự hốt hoảng tột độ của chồng. Anh ta lắp bắp định giải thích nhưng đã bị tôi lao vào cho một cái tát. Cái tát dành cho một người chồng bỉ ổi, dám lừa dối tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, việc ly hôn là chuyện sớm muộn sẽ diễn ra nhưng tôi muốn anh ta phải trả giá hơn nữa với những việc mình đã làm. Xin hỏi mọi người, tôi có thể kiện anh ta vì đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi hay không?

Nguồn: [Link nguồn]

Đến nhà bạn ăn tân gia, tôi phát hiện chồng ngoại tình nhờ một vật mà không ai ngờ đến

Anh ta cố giải thích đó chỉ là sự trùng hợp, bọn họ mới quen nhau nhưng tôi đâu phải con ngốc để tin những lời ngụy biện dối trá ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN