10 năm ra trường không ai dám lấy cô làm vợ chỉ vì lý do này!

Cô cũng không ngờ rằng, việc từng quen bạn trai cũ lại ảnh hưởng tới đường tình duyên sau này của mình đến vậy.

Tiểu Lý không ngờ việc quen bạn trai châu Phi lại ảnh hưởng lớn đến chuyện tình duyên sau này.

Tiểu Lý không ngờ việc quen bạn trai châu Phi lại ảnh hưởng lớn đến chuyện tình duyên sau này.

Không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều cô gái ngày nay tài giỏi đến mức cánh đàn ông cũng phải xuýt xoa trầm trồ. Tuy nhiên, càng giỏi giang bao nhiêu, họ càng lận đận trong chuyện tình duyên bấy nhiêu. Có một cô gái tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc nhưng bây giờ đã ở tuổi 32 vẫn chưa lấy chồng. Khi biết được nguyên nhân, ai cũng đều ngạc nhiên.

Tiểu Lý sinh ra trong một gia đình nông thôn nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân đã thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng. Cô khao khát được ở lại thành phố làm việc nên rất tích cực học tiếng Anh. Vì thế, cô chủ động tham gia vào các câu lạc bộ sinh viên quốc tế trong trường nhằm cải thiện trình độ tiếng anh của mình.

Với tính cách hòa đồng, lạc quan, vui vẻ, Tiểu Lý nhanh chóng làm quen được với rất nhiều sinh viên quốc tế. Hầu hết các sinh viên ở trường cô đều là người ở châu Phi và châu Á.

Những sinh viên mà Tiểu Lý tiếp xúc nhiều nhất đều là người châu Phi. Trong quá trình tiếp xúc, cô và một người bạn châu Phi có cảm tình với nhau, mối quan hệ ngày càng thân thiết. Sau một thời gian, 2 người chính thức công khai hẹn hò và dọn về sống chung với nhau.

Trong nháy mắt, ngày tốt nghiệp đã đến, Tiểu Lý và bạn trai có sự khác biệt trong suy nghĩ. Bạn trai cô muốn quay trở về châu Phi lập nghiệp, còn cô hy vọng anh có thể ở lại Trung Quốc phát triển. Thế nhưng, gia đình người bạn trai không đồng ý. Gia đình cô cũng cũng không muốn gả con gái cho người ngoại quốc. Cuối cùng, vì lý do này 2 người đành chia tay.

Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Lý tập trung toàn bộ sức lực của mình vào sự nghiệp. Với nền tảng học vấn tốt, cô nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

Tại nơi làm việc, Tiểu Lý gặp được bạn trai thứ 2. Đó là một chàng trai hiền lành, điển trai, cũng tốt nghiệp từ một đại học có tiếng. Cô cảm thấy đây là người đàn ông có thể gửi gắm cả đời nên đã kể cho anh nghe về cuộc tình trước đây của mình. Không ngờ anh lại rất quan tâm tới việc cô và bạn trai cũ từng sống chung với nhau. Anh không chấp nhận được điều này, 2 bên cãi vã rồi chia tay nhau.

Sau đó, gia đình lần lượt giới thiệu rất nhiều chàng trai cho Tiểu Lý nhưng nhiều người không chấp nhận việc cô từng có bạn trai là người châu Phi. Một số người chấp nhận thì lại không hợp với cô về những thứ khác.

Tiểu Lý thực sự không hiểu tại sao việc mình từng có bạn trai người châu Phi lại trở thành một vết đen khiến nhiều người khó chấp nhận đến vậy.

Khi câu chuyện của cô được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã cảm thông với hoàn cảnh của cô. Nhiều người khuyên cô rằng, không nên vội vàng tìm một nửa của mình, hãy suy nghĩ làm sao để bản thân trở nên tốt hơn. Một người đàn ông có sự phân biệt và kỳ thị màu da như vậy chắc chắn không phải là người đáng để cô gửi gắm cả đời.

Đặc biệt, một số người còn nhấn mạnh rằng, cô nên trở nên giỏi giang hơn nữa, như vậy mới giành được sự chú ý của những người xuất sắc thay vì chờ đợi gia đình mai mối.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh em sinh đôi nấu cơm cho mẹ khiến ai cũng nức nở khen ngợi

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi biết được những món ăn trang trí cầu kỳ, đẹp mắt kia là do 2 chàng trai làm ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN