Từ "chàng shipper quán nước" đến thủ khoa khối C00 tỉnh Bình Thuận

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Từng muốn gác lại ước mơ vì thiếu 0,5 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2020. Đạt chọn lấy một công việc tại quán nước nhỏ trong thành phố để mưu sinh. Nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Đạt đã có số điểm đáng mơ ước trong kỳ thi THPT QG 2021 và trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh Bình Thuận.

Thành Đạt là 1 trong 2 thí sinh thủ khoa khối C00 của tỉnh Bình Thuận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT QG 2021.

Thành Đạt là 1 trong 2 thí sinh thủ khoa khối C00 của tỉnh Bình Thuận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT QG 2021.

Tìm lại ước mơ qua một lần đi giao nước

Trịnh Thành Đạt sinh ra và lớn lên tại thành phố Phan Thiết. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2021 vừa qua, Đạt là 1 trong 2 thí sinh thủ khoa khối C00 của tỉnh Bình Thuận với số điểm 28 điểm (Ngữ văn: 8,75; Lịch sử: 9,5; Địa lý: 9,75).

Để có được thành quả trên là cả một quá trình dài nỗ lực và cố gắng của cựu học sinh trường THPT Phan Chu Trinh. Ít ai biết, đây là lần thi đại học thứ 2 của Đạt, ở lần thi trước, cậu đã từng thiếu 0,5 điểm để đỗ vào ngôi trường mơ ước.

“Vào kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, mình được 25,75 điểm, thiếu 0,5 điểm để đỗ vào Học viện Biên phòng. Lúc biết kết quả, mình có đôi chút buồn và thất vọng về bản thân vì mình đã luôn cố gắng hết sức nhưng không đạt được sự kỳ vọng của gia đình”, nam sinh tâm sự.

Trong khoảng thời gian đầy khó khăn đó, Thành Đạt đã phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân: “Mình dường như muốn từ bỏ ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng để theo học một trường khác. Đặc biệt, khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đỗ vào các trường đại học mà các bạn yêu thích, mình đã cảm thấy tủi thân và chạnh lòng. Tương lai sau này là điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều”.

Để kết thúc những chuỗi ngày sống trong sự thất vọng và buồn chán, Đạt đã chọn cho mình một công việc làm thêm tại quán nước nhỏ trong thành phố, vừa để phụ giúp gia đình, vừa để giúp Đạt thôi nghĩ nhiều về ước mơ của mình.

Sau 6 tháng làm việc, trong một lần đi ship nước cho khách, cựu học sinh trường THPT Phan Chu Trinh đã tìm lại được ước mơ của chính mình. “Mình nhớ trong một lần đi giao nước cho khách, mình đã bắt gặp hình ảnh các chú bộ đội trong bộ quân phục màu xanh, hình ảnh đó khiến mình nhìn không rời mắt, khoảnh khắc mình nhận ra tình yêu với màu xanh áo lính của mình vẫn còn và mình đã quyết định ôn thi lại”, nam sinh tâm sự.

Dừng lại các công việc ở quán nước, Đạt bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình khi thời điểm kỳ thi THPTQG 2021 đang đến rất gần. “Chạy đua” với thời gian, tham gia vào các group ôn thi, tìm mua những quyển sách phục vụ cho kỳ thi THPTQG, đăng ký các khóa học online cấp tốc và tự ôn luyện tại nhà là những việc em chỉ có thể làm ngay lúc đó.

“Đừng để khổ như ba”

Những ngày đầu trở lại với đường đua mang tên “kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021” là khoảng thời gian không hề dễ dàng đối với Đạt. “Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi bởi những ngày học trực tuyến đến tối muộn, làm đề say sưa chẳng nhớ giờ ăn, đôi mắt mình thâm quầng vì ngủ không đủ giấc, cân nặng giảm liên tục”, Đạt nhớ lại.

“May mắn khi mình tìm được những người bạn cùng chung chí hướng, họ và mình chưa gặp nhau bao giờ nhưng chúng mình đều có tình yêu với màu áo xanh, cùng tạo động lực cho nhau để mỗi người đều có thể viết tiếp ước mơ của mình”, Đạt chia sẻ thêm.

5 tháng miệt mài đèn sách chờ ngày “hái quả”, chưa lúc nào Đạt thôi nghĩ về những điều mà mà bố mẹ hi vọng ở mình. Càng nghĩ, Đạt càng nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Cậu gác lại thất bại trong quá khứ sang một bên và vững tin bước tiếp trong chặng đua nước rút.

Cựu học sinh lớp 12A14, trường THPT Phan Chu Trinh.

Cựu học sinh lớp 12A14, trường THPT Phan Chu Trinh.

“Con ráng cố gắng, đừng để khổ như ba”, đó chỉ là câu nói chân thật và bình dị của một người bố, nhưng lại là động lực vô cùng to lớn và là sức mạnh tinh thần để giúp Đạt có được kết quả như bây giờ.

Nhắc đến chàng học trò của mình, cô Hoàng Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A14 của Đạt chia sẻ: “Đạt là một học sinh chăm ngoan, sống rất tình cảm và có trách nhiệm. Đạt luôn có hoài bão và lí tưởng sống đẹp. Cô cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi có học sinh luôn phấn đấu, kiên định với mục tiêu như bạn ấy”.

“Khoác lên mình màu xanh áo lính là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Mong Đạt luôn sống có lý tưởng, trách nhiệm, đặt lợi ích của tổ quốc, của đồng bào lên trên hết”, đó là nhưng lời căn dặn mà cô Thủy muốn gửi đến chàng học trò Trịnh Thành Đạt.

Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cho đất nước là những điều mà nam sinh luôn hướng tới. Ngày nhận kết quả trúng tuyển đại học đang đến rất gần, hi vọng Thành Đạt sẽ có được kết quả xứng đáng với những nỗ lực của mình trong thời gian qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng thủ khoa chuẩn ”con nhà người ta” của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đẹp trai, tài năng là những từ dành để nói về chàng trai Tuấn Vũ đến từ Viện Điện tử Viễn thông, trường Đại học...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Vy ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN