Tìm lại hạnh phúc sau lần sa ngã

Tôi thầm cảm ơn hạnh phúc đã có thể quay trở lại.

Tôi viết thư tình cho Hồng, từ ngày chúng tôi quen nhau, Hồng nói cô ấy thích sự lãng mạn, người chồng trong tương lai của cô ấy nhất định phải thường xuyên viết thư tình cho cô ấy.

Bởi vậy, một người đã có vợ như tôi không thể làm người chồng vĩnh cửu của cô ấy, nhưng tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi, vì thế mà chúng tôi trở thành tình nhân của nhau.

Tôi lấy vợ đã được 6 năm, và cũng từng ấy thời gian vợ luôn là người sát cánh bên tôi, ngoài việc chăm sóc gia đình, con cái, cô ấy còn giúp tôi rất nhiều trong công việc. Hồi đầu thành lập doanh nghiệp, vốn không đủ tôi định đi vay ngân hàng nhưng cô ấy không cho mà về nhà ngoại lấy đủ số tiền đó. Những lúc ấy cô ấy dịu dàng, hiền thục không ai sánh nổi, nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng, một khi cô ấy nổi cơn thịnh nộ thì không ai có thể địch nổi.

Hình như cô ấy coi mình là vị cứu tinh của cái nhà này, trước mặt bạn bè cô ấy luôn tỏ ra kiêu ngạo, khoe khoang “chiến tích” của mình khiến tôi vô cùng bối rối, đây là điểm khiến tôi khổ sở nhất. Chính vì tính cách đó của cô ấy mà vợ chồng tôi thường vẫn hay lục đục.

Tình nhân hiểu mình hơn vợ

Một thời gian dài chìm trong tâm trạng chán nản khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tôi biết bản thân mình cần một bến đỗ khiến tâm hồn có thể được nghỉ ngơi, nhưng cái gia đình này đã không mang lại cho tôi điều đó, bởi thế mà tôi bắt đầu ra ngoài tìm “tiếp viện” nhằm bù đắp sự trống trải của con tim.

Vào thời gian này thì tôi quen Hồng, cô ấy vốn dĩ là người thật thà, thông minh, qua cách cô ấy nói chuyện trên mạng tôi có thể nhận ra điều đó. Lần đầu tiên tôi hẹn cô ấy ở một quán café, chúng tôi không cần gọi điện cho nhau và vẫn có thể tìm được nhau ngay trong lần hẹn hò đầu tiên ấy. Chúng tôi thích uống café, thích nói chuyện, cảm giác thoải mái đến khó tả.

Tìm lại hạnh phúc sau lần sa ngã - 1

Sau lần ấy, những tưởng vợ tôi sẽ nổi cơn tam bành như mọi khi, nhưng không, lần này cô ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh (Ảnh minh họa)

Tôi biết Hồng ở nhà thuê, hơn nữa đó lại là một căn phòng rất tồi tàn, trong lòng tôi cảm thấy bất an, tôi không sợ cô ấy sẽ dựa dẫm vào tôi mà tôi chỉ sợ một ngày nào đó tôi sẽ thất vọng về cô ấy. Cảm giác đó khiến trái tim tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi đã dùng hành động để bù đắp cho cô ấy bằng việc mua rất nhiều đồ dùng gia đình, còn dùng điện thoại chụp hình hai chúng tôi và cài làm hình nền cho máy cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi rất sợ, nếu như cô ấy quá dựa dẫm vào tôi, nếu như tôi không đành lòng rời xa cô ấy thì phải làm thế nào đây?

Sau khi có ý nghĩ này một thời gian tôi không điện thoại cho cô ấy, nhưng lại vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn với những câu nói tình tứ của cô ấy. Mặc dù không trả lời một tin nhắn nào nhưng tôi lại âm thầm “dõi theo” cô ấy, tôi thấy cô ấy không giống như mấy hôm trước, bắt đầu trang điểm đậm hơn, tóc đen biến thành vàng óng, cô ấy còn mua cả rượu và uống cho đến say. Chứng kiến cảnh ấy khiến trái tim tôi lại yếu mềm. Tôi biết tôi vẫn còn yêu Hồng.

Một lần Hồng gọi điện cho tôi nói tôi qua đó có điều bất ngờ. Tôi hỏa tốc phóng đến, vừa mở cửa tôi liền nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy ngắn trễ ngực, màu sắc của chiếc áo ngực vô cùng lôi cuốn, Hồng uyển chuyển bước về phía tôi, vẻ hấp dẫn của cô ấy khiến trái tim tôi lập tức tan chảy.

Tình nhân dùng phim sex để mê hoặc tôi

Tiếp đó Hồng mở đầu đĩa, màn hình ti vi xuất hiện một đôi nam nữ đang làm tình đầy gợi cảm, nhìn đến đó huyết mạch tôi bỗng căng phồng, tôi muốn có cô ấy ngay lập tức bởi vì tôi đã cởi áo của mình. Nhưng bỗng có tiếng chuông cửa bấm liên hồi, Hồng nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, tôi đứng nhìn ra bên ngoài với vẻ đầy hèn nhát. Kết quả là tôi đã nhìn thấy vợ mình.

Đó là lần cuối cùng tôi và Hồng gặp nhau. Sau này cô ấy viết thư cho tôi bảo, thực ra nếu vợ tôi không đến thì tôi và cô ấy cũng sẽ chẳng có kết quả gì cả. Đoạn thư không có lời nào khiến người ta tổn thương nhưng trái tim tôi như thể bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào gây ra nỗi đau đến rùng mình. Cô ấy còn bảo, cô ấy cũng đang định chia tay với tôi, biết là lần cuối cùng nên cố tỏ ra nhiệt tình khác thường như vậy, cô ấy làm vậy chỉ muốn tôi không quên cô ấy, quên những gì chúng tôi có hôm qua. Đọc đến đây nước mắt tôi bỗng tuôn trào, tôi biết Hồng thực sự đã trưởng thành.

Cũng sau lần ấy, những tưởng vợ tôi sẽ nổi cơn tam bành như mọi khi, nhưng không, lần này cô ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh, không la ó ầm ĩ và lẳng lặng ra về. Kể từ sau lần đó các cuộc “đấu khẩu” giữa chúng tôi cũng ngày càng ít dần, cô ấy đã học được cách tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi biết cô ấy đã đọc nhật ký nói chuyện giữa tôi và Hồng, nhưng tôi thầm cảm ơn hạnh phúc đã có thể quay trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN