Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu

Thiếu nữ Nhật Yoshine Eri nổi bật với áo dài Việt ngồi thảo thư Pháp bên Văn Miếu Quốc Tử Giám

Trong những ngày cận kề Tết, ở khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tái hiện rất rõ nét hình ảnh cổ kính của những ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua".

Hình ảnh những ông đồ già mặc áo the, đội khăn xếp, thảo những nét vẽ "phượng múa, rồng bay" càng khiến những người qua đường cảm nhận rõ rệt ngày Tết đang về cận kề.

Dạo một vòng ở khu phố "ông đồ", chúng tôi đã bắt gặp một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú, đang chăm chú chấm mực và thảo những nét vẽ trên tờ giấy đỏ. Càng bất ngờ hơn khi chúng tôi biết được, cô gái ấy là nữ sinh Nhật, hiện đang học tập tại trường Đại học Sư phạm I.

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 1

Yoshine Eri và người bạn của mình ngồi cho chữ ở Văn Miếu

Cô gái rất vui vẻ khi tiếp chuyện với chúng tôi. "Em tên là Yoshine Eri, 21 tuổi, đến từ đất nước Nhật Bản. Em mới sang Việt Nam được 7 tháng và hiện đang theo học tại lớp Việt Nam học, trường Đại học Sư Phạm I".

Được biết Yoshine Eri đã học thư pháp ở Nhật được 10 năm. Đầu tháng 7 cô sang Việt Nam thì nhanh chóng tiếp cận với môn nghệ thuật thư pháp của người Việt. "Viết thư pháp của Việt Nam rất khó nhưng khi quen rồi thì thấy rất thích" - Yoshine Eri hào hứng chia sẻ.

Hôm qua là ngày đầu tiên Yoshine Eri ra Văn Miếu ngồi viết thư pháp nhưng "quầy" của cô đã rất "hút" khách. Nhiều người yêu cầu Yoshine Eri viết tặng họ bằng thư pháp Nhật và cô cũng rất vui vẻ đáp ứng.

Cô nói tiếng Việt rất sõi nên khi trò chuyện với khách hàng, cô rất tự nhiên, thoải mái chuyện trò vui vẻ. Cũng chính nhờ sự nhiệt tình của mình mà khách hàng của cô cũng tấp nập hơn hẳn những "quầy" khác.

Người bạn của Yoshine Eri cho biết, cô là sinh viên nước ngoài duy nhất học tập ở lớp Việt Nam học nhưng Yoshine Eri rất hòa đồng, sôi nổi và ham học hỏi. Yoshine Eri cũng nói tiếng Việt rất sõi nên dường như chẳng có khoảng cách nào nữa cô và các bạn trong lớp.

Cùng xem Yoshine Eri viết thư pháp:

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 2

Yoshine Eri diện một chiếc áo dài xanh, được thêu những họa tiết hoa lá rất đẹp

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 3

Cô chăm chú thảo những nét chữ trên trang giấy đỏ

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 4

"Quầy" của cô thu hút rất nhiều bạn trẻ đến xin chữ

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 5

Bàn tay búp măng bắt đầu những nét vẽ đầu tiên

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 6

Những nét chữ như "phượng múa rồng bay"

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 7

Cũng như các "ông đồ" khác, Yoshine Eri có đầy đủ các đồ nghề

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 8

Ký tên và ấn dấu vân tay

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 9

Hài lòng khi hoàn thành sản phẩm

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 10

Khoe chữ "Thuận"

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 11

"Nhẫn"

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 12

Và "Xuân" được viết bằng chữ Việt và Nhật

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 13

Cẩn thận cuộn những sản phẩm của mình

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 14

Người bạn gái cùng lớp của Yoshine Eri mặc áo the, khăn xếp

Thiếu nữ Nhật viết thư pháp ở Văn Miếu - 15

Và tập trung thảo nét vẽ của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Lam Chiều ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN