Thiếu niên tự tử sau 2 lần bị bố mẹ ruột ruồng bỏ, để lại bức tâm thư đầy chua xót

Thiếu niên 17 tuổi bị chính bố mẹ ruột bán đi từ khi còn nhỏ, tới khi đoàn tụ lại gặp chuyện vô cùng đau lòng.

Thiếu niên 17 tuổi bị bố mẹ ruột ruồng bỏ 2 lần, cách giải quyết khiến ai nấy bàng hoàng.

Thiếu niên 17 tuổi bị bố mẹ ruột ruồng bỏ 2 lần, cách giải quyết khiến ai nấy bàng hoàng.

Mạng xã hội xứ Trung mới đây xôn xao trước câu chuyện đau lòng do Liu Xuezhou (17 tuổi, sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc) chia sẻ.

Theo lời kể, Liu cho biết mình sinh năm 2005 trước khi bố mẹ kết hôn, sau đó bị bán đi lúc mới 3 tháng tuổi để bố có tiền lo liệu sính lễ cưới mẹ. Thông qua một người trung gian, Lưu được một cặp vợ chồng ở Hình Đài (Hà Bắc) mua về nuôi.

Tuy không phải là con ruột nhưng Liu được đôi vợ chồng yêu thương hết mực. Không may, vào năm Liu 4 tuổi, một vụ nổ xảy ra khiến căn nhà của họ nổ tung, cướp đi sinh mạng của bố mẹ nuôi.

Sau đó, Liu được ông bà nội chăm sóc, sống nương nhờ họ hàng, chuyển từ nhà này sang nhà khác vì căn nhà cũ đã bị vụ nổ phá hỏng. Trong những năm qua, thiếu niên vừa học vừa làm thêm nhiều công việc lặt vặt và sống nhờ trợ cấp của chính phủ dành cho trẻ mồ côi.

Cuối năm 2021, Liu đăng tải một video lên mạng để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm lại bố mẹ ruột. Chỉ 1 tuần sau đó, cảnh sát tỉnh Sơn Tây đã xác định được người đàn ông tên Ding Shuangquan là bố ruột của Liu sau khi làm xét nghiệm ADN.

Chính quyền địa phương sau đó đã tổ chức một buổi gặp mặt để Liu và bố ruột đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Tới ngày 10/1 vừa qua, nam sinh 17 tuổi cũng đã đến Nội Mông gặp bà Zhang - mẹ ruột của mình.

Ai nấy không khỏi vui thay Liu vì cuối cùng cậu cũng được đoàn tụ với bố mẹ ruột, không ngờ chuyện này lại là khởi đầu của bi kịch. Liu chia sẻ ban đầu đó là một cuộc đoàn tụ thật sự hạnh phúc nhưng bố mẹ ruột bắt đầu cãi nhau vì những vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Bố mẹ ruột của Liu hiện đã ly hôn và đều có gia đình mới. Sau khi nhận người thân không lâu, thiếu niên bất ngờ đăng đàn tố bố mẹ lạnh nhạt với mình, chặn liên lạc, thậm chí mắng cậu là kẻ ăn bám.

Chẳng bao lâu sau, mẹ ruột của Liu lên tiếng tố con trai là kẻ tham lam, đòi bố mẹ phải mua hoặc thuê nhà mới cho mình để coi như bù đắp cho tổn thương bao năm. Người phụ nữ này còn tiết lộ Liu đã gây áp lực buộc bà và chồng cũ phải ly hôn với vợ/chồng hiện tại.

Ông Ding đồng ý với những điều bà Zhang chia sẻ, cũng cho rằng Liu đã ép cả hai mua tài sản nằm ngoài khả năng của họ. Người đàn ông dường như lo lắng vợ mới sẽ ly hôn nếu ông để con trai đến sống chung.

Đau lòng trước thái độ bố mẹ ruột, Liu tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ông Ding và bà Zhang không nói gì về chuyện con trai định kiện mình ra tòa.

Ngay khi mọi chuyện vẫn còn căng thẳng, ngày 24/1 vừa qua, Liu bất ngờ qua đời khiến cư dân mạng bàng hoàng. Hashtag liên quan đến sự ra đi của thiếu niên chiếm vị trí số 1 thanh tìm kiếm trên mạng Weibo.

Theo lời kể của người thân, khoảng 2h ngày 24/1, có người phát hiện cậu ở bờ biển Tam Á uống thuốc tự vẫn. Thiếu niên được người xung quanh đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Bác sĩ cho biết cậu đã uống hàng chục viên thuốc trầm cảm một lúc.

Trước đó, vào đúng 0h ngày 24/1, Liu đã đăng tải một bức tâm thư rất dàu trên trang Weibo cá nhân với dòng chú thích: “Tôi sinh ra bị khinh rẻ nhưng khi ra đi sẽ trong sạch”.

Trong bức tâm thư, Liu nói cuộc đời cậu chỉ toàn bi kịch nối tiếp: 3 tháng tuổi bị bố mẹ ruột bán đi để lấy tiền làm sính lễ, 4 tuổi bố mẹ nuôi qua đời đột ngột, đi học bị bạo lực học đường, đến khi tìm lại được người thân thì nhận kết cục cay đắng.

Liu cũng cho hay sau khi trở nên nổi tiếng vì câu chuyện gia đình mình, cậu đã phải đối mặt với nạn bạo lực mạng đáng sợ. Không ít người chỉ trích thiếu niên làm quá mọi chuyện, bất hiếu, tham lam và đang cố tình tạo sự chú ý để nổi tiếng. Những lời chỉ trích, thậm chí là xúc phạm khiến nỗi đau bị chối bỏ 2 lần của cậu càng đau đớn hơn.

Thiếu niên 17 tuổi viết trong tâm thư rằng sẽ để lại một nửa số tiền tự tiết kiệm trong tài khoản của mình cho ông bà nuôi, nửa còn lại do mạnh thường quân giúp đỡ trong thời gian qua sẽ quyên góp hết cho trại trẻ mồ côi.

"Mặt trời đang chiếu rọi biển, tôi thuộc về biển. Tôi kết thúc cuộc đời ở đây và cũng đem theo cảnh đẹp nhất thế gian này", Liu viết lời sau cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tâm thư của cậu bé mong một lần được gặp bố khiến ai cũng xót xa

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình là nguyên nhân cản trở tình yêu của mẹ. Tôi thực sự mong mẹ có được hạnh phúc mới cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN