Chán ngán cảnh chồng giấu diếm lấy tiền chung để cho em ruột vay

Dù bị tổn thương bởi đàn ông nhưng cô không để bản thân phải suy sụp.

Sau tất cả, cô nhận ra mình nên dừng lại, sống lý trí hơn. (Ảnh minh họa)

Sau tất cả, cô nhận ra mình nên dừng lại, sống lý trí hơn. (Ảnh minh họa)

Ở tuổi 32, trong mắt mọi người Lý Linh là một người phụ nữ thành đạt. Cô hiện đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận của một công ty nước ngoài với thu nhập hằng tháng lên tới 100 triệu đồng. Khi mới ra trường, cô chỉ làm một nhân viên bình thường nhưng nhờ sự chăm chỉ của mình, sự nghiệp nhanh chóng đạt tới đỉnh cao. Cô được mọi người nhận xét rất dễ gần, hướng ngoại, năng động.

Chồng cô là con trưởng trong một gia đình có 3 anh chị em, sống cực kỳ có trách nhiệm với gia đình. Gia cảnh nhà anh rất bình thường nhưng có phần phức tạp. Mẹ anh không may qua đời sớm vì ung thư, bố anh sau đó tái hôn. Nhìn chung cô không quá quan tâm về gia đình chồng, bởi suy cho cùng họ sống ở nông thôn, còn cô sống ở thành phố, thỉnh thoảng mới gặp nhau.

Cô và chồng có một đứa con trai năm nay 11 tuổi, về cơ bản gia đình cô sống hòa thuận. Tuy nhiên, có một số chuyện liên quan tới gia đình chồng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. 

Em trai chồng vay 200 triệu để sửa lại nhà nhưng không có ý định trả lại. Em gái chồng cũng vay 300 triệu để làm ăn, sau đó lấy số tiền này đem chơi chứng khoán và thua gần hết. Mỗi khi nhắc tới số nợ này, 2 người em của chồng cứ kiếm cớ phớt lờ, điều này khiến cô rất buồn phiền, dù sao đó cũng là số tiền mồ hôi nước mắt cô làm lụng vất vả mới có được.

Cả cô và chồng đều sống đạm bạc và tiết kiệm nhưng cuối cùng tiền lại để cho những đứa em của chồng tiêu xài. Cô rất xót tiền nhưng chồng cô lại cảm thấy sự việc chẳng có gì nghiêm trọng, cũng chẳng nhắc nhở các em trả tiền.

Qua sự việc này, cô nhận ra chồng coi trọng gia đình mình hơn vợ con. Cảm thấy quá chán với thái độ của chồng, cô bắt đầu xa lánh anh từ thể xác tới tâm lý.

Lúc mới kết hôn, thu nhập của cô bằng chồng nhưng khi lên chức giám đốc, thu nhập cô gấp chục lần.

Giờ đây, cô không còn bận tâm tới chuyện vay mượn đó nữa. Chồng cô đối xử rất tốt với vợ nhưng tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như xưa nữa. Đối với cô, bây giờ anh chỉ là đối tác cùng nuôi dạy con cái dưới một mái nhà.

Anh nấu ăn ngon, thường chờ cô về nhà ăn cùng, đưa đón con trai đi học, đối xử chu đáo bên nhà vợ. Chi tiêu trong gia đình đều sử dụng tiền lương của chồng, còn tiền lương của cô dùng để đầu tư. Cuộc sống như vậy nhìn chung vẫn rất ổn nhưng "chuyện ấy" với chồng từ lâu đã trở nên rất tẻ nhạt.

---

Cô tình cờ gặp lại mối tình đầu Ngô Đông trong một lần đến công ty đối tác. Vì đang chán chồng nên cô thường xuyên nói chuyện với anh, mọi thứ vẫn chưa vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, vợ của Ngô Đông phát hiện ra đoạn tin nhắn của 2 người nên đã làm lớn chuyện.

Lúc này, Ngô Đông thanh minh rằng, tất cả mọi chuyện do cô đã quyến rũ anh, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh để trả thù. Nghe như vậy, vợ của anh tạm thời nguôi ngoai và bỏ qua mọi chuyện.

Cô chợt bừng tỉnh và nhận ra sau bao nhiêu năm, tính khí của Ngô Đông vẫn như ngày xưa, một người ít hiểu biết, hay đổ lỗi, kém văn hoá. Sau đó, anh còn trắng trợn giải thích với cô rằng, sở dĩ mình nói như vậy chỉ để vợ nguôi ngoai chứ thật lòng anh không hề có ý đó. Nhưng cô còn lạ gì con người thật của anh nữa. Người yêu cũ muôn đời chỉ là thứ đáng để bỏ đi, không nên vấn vương làm gì.

Ngô Đông còn đem chuyện chăn gối hòa hợp trước đây của 2 người nhắc lại nhưng trình độ 2 người bây giờ quá chênh lệch nhau. Vì thế, cô không muốn dính dáng gì với người đàn ông này nữa. Mặc dù thỉnh thoảng Ngô Đông vẫn muốn gặp nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.

---

Số đào hoa tới có cản cũng không được. Sau chuyện tình chẳng đi tới đâu với người yêu cũ, cô cũng thận trọng hơn với những mối quan hệ sau này. Cô và chồng về cơ bản chỉ như 2 người xa lạ sống chung dưới mái nhà, cô cũng không còn quá quan tâm về chồng.

Đúng thời điểm này, cô gặp Trương Nam, anh là giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ.

Trương Nam có ngoại tình giống Ngô Đông nhưng có sự nghiệp hơn gấp nhiều lần. Có thể nói rằng, cô và Trương Nam cùng đứng chung một tầng lớp, anh cũng đánh giá rất cao con người cô.

Sau đó, cô và anh bắt đầu hẹn hò bí mật, cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Cô chia sẻ với anh nhiều thứ liên quan tới cuộc sống nhưng không đề cập tới gia đình hay công việc. Anh cũng không tiện hỏi cô, sợ cô buồn.

Cô bắt đầu yêu Trương Nam nhiều hơn, ngưỡng mộ anh trong cách xử lý công việc, cách đối xử với người khác… Kể từ khi đắm mình vào tình yêu, cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần anh chậm trả lời tin nhắn, cô sẽ đa nghi nghĩ anh không còn yêu mình nữa.

Trong mỗi lần cãi vã anh đều chủ động làm lành nên 2 người cứ như vậy yêu nhau trong suốt 1 năm. Thế rồi có một chuyện xảy ra khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Trong một lần liên quan tới công việc, cô đã hỏi Trương Nam một câu, nó hoàn toàn không liên quan gì tới bí mật của công ty nhưng anh trả lời một cách e dè. Đó là lần đầu tiên cô tức giận với anh liên quan đến công việc hợp tác giữa 2 người.

Mặc dù sau đó anh đã xin lỗi và trả lời nhưng cô nhận ra bản thân không quan trọng trong mắt anh. Đối với anh, công việc và công ty luôn là thứ quan trọng nhất, không có gì thay thế được.

Cô chợt so sánh anh với chồng mình, mặc dù không chung sống như vợ chồng nhưng anh sống rất có trách nhiệm. Chỉ có một mình anh đứng ra chu toàn đối ngoại đối nội để cô được thoải mái làm việc, tiền nong trong nhà cũng do anh chi trả. Chỉ có một thứ duy nhất khiến cô không hài lòng là anh hay lén lút lấy tiền chung của 2 vợ chồng cho em út mình vay.

Đối với Trương Nam, mặc dù cả 2 tương quan rất nhiều về suy nghĩ, đẳng cấp, thể xác. Thế nhưng, mỗi khi đụng chạm tới vấn đề tiền bạc, ngay cả một vấn đề nhỏ anh cũng không để bản thân thua thiệt.

Kể từ đó, cô trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, cho dù cô yêu Trương Nam nhiều hơn chồng nhưng ở bên anh vẫn khiến cô cảm thấy không an tâm. Vì vậy, cô quyết định chấm dứt luôn cuộc tình này.

Sau 2 cuộc tình dang dở và mối quan hệ rạn nứt không thể cứu vãn được với chồng, cô dành hết tâm trí cho công việc, học tập, sở thích của cá nhân. Cô quyết định học thêm 2 tiếng mỗi ngày, tập thể dục, học đàn, nuôi dạy con cái. Cô nhắn nhủ bản thân mình rằng: "Sống có lý trí và biết yêu bản thân thân nhiều hơn".

Cô muốn cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, hài lòng với hiện tại, không mong chờ gì vào tình cảm nữa. Dù bị đàn ông phụ bạc khiến con tim đau khổ nhưng phải biết buông bỏ để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại tình về đòi ly hôn nhưng vợ yêu cầu trì hoãn vì 1 lý do khiến chồng bất ngờ

Khoa rụng rời chân tay nhận ra trước nay mình vẫn lầm tưởng quá nhiều điều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN