Phát hoảng với trào lưu làm clip chửi bậy để nổi tiếng

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Người này chửi qua, người kia chửi lại, khiến mạng xã hội chẳng khác nào một cái chợ!

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện "thánh chửi" với những lời lẽ sặc mùi chợ búa. Điều lạ là, chỉ sau một đêm chửi bậy, những người này bỗng nhiên… nổi tiếng.

Rồi như một “cơn sốt mới”, hễ thấy vấn đề gì nóng trên mạng, họ lại thi nhau lên youtube văng bậy và nhận được sự tung hô của mọi người. Người này chửi qua, người kia chửi lại, khiến mạng xã hội huyên náo chẳng khác nào một cái chợ!

Phát hoảng với trào lưu làm clip chửi bậy để nổi tiếng - 1

Thiếu nữ chửi nhau trên Facebook và hỗn chiến

“Tỏa sáng” nhờ clip chửi bậy

Nhiều người coi việc nổi tiếng trên Facebook, thế giới ảo cũng đồng nghĩa với việc nổi tiếng ngoài đời thực. Vì thế, không ít người trẻ dùng đủ chiêu trò, sự hậu thuẫn của cả ê-kíp hòng tạo scandal để thành “ngôi sao”.

Chỉ cần vào mạng xã hội, gõ cụm từ “hội những người nói tục, chửi bậy, chửi thề, thuê chửi”, lập tức sẽ có hàng triệu kết quả. Trong đó trang facebook có lượng người tham gia đông nhất là “hội thích chửi bậy”, “thánh chửi nghệ sỹ”... với trên 10.000 lượt like. Khi xem, nghe những clip này, ai cũng phải giật mình, phẫn nộ bởi những lời lẽ bậy bạ.

Nhóm này bắt nguồn từ các clip "chửi như hát hay" trên youtube của một cô gái chuyển giới. Các em học sinh lớp 5, 6 cũng "đáp trả" bằng những clip tự quay chỉ để... chửi nhau, cho sướng miệng và để... nổi tiếng.

Phải rất khó khăn, tài khoản của PV mới được chấp nhận vào nhóm này. Nói chuyện với chúng tôi, nickname Killyou, một thành viên trong hội phân trần: “Nếu muốn nhiều người xem clip hoặc lọt vào “top hit” phải có cả một ê – kíp bởi chỉ viết những lời tục tĩu, chửi người nọ, người kia lên facebook thì không còn hấp dẫn nữa.

Muốn “nổi” nhanh, phải quay clip, có kịch bản, nội dung... chửi đàng hoàng. Và, phải chửi người đang nổi tiếng thì mình mới nổi tiếng theo được. Ở đây có những đứa chỉ học lớp 6 thôi nhưng lên mạng chửi chẳng khác gì mấy bà bán cá, bán tôm ngoài chợ...”.

Hiện nay, trên các trang mạng đang xôn xao về clip của hai cô bé 10X có tên facebook là Hứa Vy và Võ Vân. Chúng được coi là dân “vip” trong hội chửi bởi thường xuyên tung ra những clip chửi bậy trong một thời gian dài. Cả hai đều không ngần ngại “phun” ra những câu chửi thề tục tĩu đến người lớn cũng phải đỏ mặt.

Đây cũng chính là hai nhân vật chính trong vụ “đại náo” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Hai “thánh chửi” này thẳng thắn chia sẻ: “Người ta nổi tiếng bằng tài năng, nhan sắc, mình không có thì phải nổi tiếng bằng cách nổi loạn thôi. Sống bây giờ mà không nổi loạn thì hơi phí. Clip càng khó nghe bao nhiêu thì độ nổi tiếng càng tăng”. Dân mạng lại được một phen choáng váng khi xem đoạn clip “Một nghệ sỹ nổi tiếng bị trẻ em chửi”.

Hai “thánh chửi” này mở đầu đoạn clip với một tràng câu chửi tục tĩu và dùng các từ như khùng, điên... Sau đó, một bé gái ở góc phải màn hình bắt đầu giới thiệu nội dung làm clip: “Chào các bạn, nhìn thằng nghệ sỹ đó như bê đê, nhạc thì rên như nhạc đám ma. Nghe mà cứ tưởng tiếng ác quỷ. Như vậy mà không đáng chửi, đáng chỉ trích sao?”.

Sau đó, hai em này liên tục gửi đến nam ca sỹ đó những lời nhắn nhủ kiểu ra đường coi chừng bị xe tông chết. Đáng bàn hơn, sau khi được đăng tải, clip này trở nên sôi nổi bởi số lượng lượt xem, bình luận trong đó có 70% những lời bình luận đều là văng tục, chửi bậy.

Hai “thánh chửi” đang được cư dân mạng săn lùng. Fan của ca sỹ bị chửi trong đoạn clip liền đáp trả bằng những clip chửi thề không kém cạnh. Màn khẩu chiến này nổ tưng bừng và kéo dài đến hơn 3 tháng.

Nhiều thành viên trên mạng xã hội cũng phải ngán ngẩm vì cuộc đua “chửi thề” này quá dài. Đừng cố biến mình thành vô văn hóa Có thể nói, chạy theo trào lưu, nhiều học sinh không ngừng tung ra những clip chửi bới bạn bè để rồi chính họ là người chuốc họa vào thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN